Hai chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal đã khiến bầu không khí quanh MU đổi chiều rõ rệt. Michael Carrick được nhắc đến nhiều hơn như một ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế HLV trưởng lâu dài.
Hai chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal đã khiến bầu không khí quanh MU đổi chiều rõ rệt. Michael Carrick được nhắc đến nhiều hơn như một ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế HLV trưởng lâu dài.
Thế nhưng, giữa làn sóng lạc quan ấy, huyền thoại Roy Keane lại một lần nữa đóng vai "người nói sự thật phũ phàng", khẳng định MU cần một nhà cầm quân xuất sắc hơn Michael Carrick cho mùa giải tới, bất chấp những gì đang diễn ra trên sân cỏ.

Huyền thoại MU khẳng định đội bóng thực sự cần một HLV trưởng xuất sắc hơn
Chỉ gần 2 tuần kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải, Carrick đã kịp tạo dấu ấn đậm nét. MU dưới tay ông thi đấu chặt chẽ, chủ động hơn và đặc biệt là không còn cảm giác mong manh thường thấy trước các đối thủ lớn. Việc lần lượt quật ngã Man City và Arsenal không chỉ mang về sáu điểm quý giá, mà còn thắp lại hy vọng lọt vào top 4.
Với Roy Keane, chừng ấy là chưa đủ để thay đổi quan điểm. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh, huyền thoại của MU thẳng thừng bác bỏ ý kiến cho rằng Carrick xứng đáng được trao quyền lâu dài. Keane cho rằng việc đánh giá một HLV chỉ qua 2 trận thắng là quá cảm tính.
Theo ông, ngay cả trong kịch bản đẹp nhất là "Quỷ đỏ" giành vé dự Champions League thì Carrick vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn mà một CLB tầm cỡ như MU. Trong mắt Keane, đội chủ sân Old Trafford cần một HLV có tầm vóc lớn hơn, kinh nghiệm dày dạn hơn để dẫn dắt công cuộc tái thiết.

Roy Keane thẳng thắn rằng Carrick chưa xứng đáng làm HLV trưởng của MU
Sự hoài nghi ấy thực chất đã theo Keane ngay từ thời điểm Carrick được bổ nhiệm tạm quyền. Cựu đội trưởng Manchester United không giấu sự lo lắng về lựa chọn nhân sự trên băng ghế chỉ đạo, cũng như đội ngũ trợ lý đi kèm. Ông nhìn vào tập thể cầu thủ hiện tại và cho rằng việc kỳ vọng quá nhiều trong giai đoạn cuối mùa là một đòi hỏi không hề đơn giản.
Keane cũng nhắc lại quãng thời gian Carrick làm việc tại Middlesbrough, nơi mục tiêu thăng hạng không được hoàn thành. Vị huyền thoại 54 tuổi nói: “Nhiệm vụ của cậu ấy ở Middlesbrough có lẽ là đưa đội bóng thăng hạng và cậu ấy đã không làm được. Cậu ấy thất bại ở đó, nhưng điều đó không có nghĩa Carrick là một HLV tệ. Đó là một công việc khó khăn."
Trong khi Keane liên tục đặt dấu hỏi, Carrick lại chọn cách im lặng. Nhà cầm quân 44 tuổi tỏ ra không mấy bận tâm trước những lời bình luận từ người đàn anh và càng không để chúng ảnh hưởng tới phòng thay đồ. Thay vào đó, ông trả lời bằng những màn trình diễn trên sân. MU dưới thời Carrick thi đấu với tinh thần thoải mái hơn, ít áp lực hơn và giàu năng lượng hơn, như thể gánh nặng vô hình nào đó đã được cởi bỏ.

Pha lập công của Matheus Cunha giúp MU ấn định chiến thắng 3-2 trước Arsenal
Sự thay đổi ấy được chính các cầu thủ cảm nhận rõ rệt. Sau chiến thắng ngay tại Emirates, Harry Maguire công khai dành lời khen cho HLV tạm quyền. Trung vệ người Anh cho biết Carrick đã mang đến nguồn năng lượng mới, giúp cả tập thể gắn kết và tin tưởng lẫn nhau. Trước hai trận gặp Man City và Arsenal, phần lớn người hâm mộ đều nghĩ MU khó tránh khỏi cảnh trắng tay, nhưng rốt cuộc họ lại giành trọn sáu điểm theo cách đầy thuyết phục.
Dù vẫn giữ lập trường hoài nghi, Roy Keane cũng không thể phủ nhận những tín hiệu tích cực. Ông thừa nhận Manchester United đang chơi bóng với sự tự do lớn hơn, tinh thần chủ động hơn và tâm thế sẵn sàng chiến thắng. Những điều tích cực đến từ băng ghế dự bị, sự hứng khởi lan tỏa trên sân và phong thái thi đấu giàu năng lượng cho thấy đội bóng đang dần tìm lại bản sắc.