thethaovanhoa.vn

Man City: Guehi có vá được hàng thủ đang tan nát?

24/01/2026 15:19 GMT+7

Man City đang trải qua một trong những giai đoạn bất ổn hiếm hoi dưới triều đại Pep Guardiola khi đội chủ sân Etihad bất ngờ lao dốc chỉ trong vài tuần đầu năm 2026.

Man City đang trải qua một trong những giai đoạn bất ổn hiếm hoi dưới triều đại Pep Guardiola khi đội chủ sân Etihad bất ngờ lao dốc chỉ trong vài tuần đầu năm 2026.

Sự xuất hiện của Marc Guehi được xem như lời giải cấp bách cho bài toán phòng ngự, vốn đang khiến Pep bấn loạn. Nhưng liệu chỉ một mình Guehi có đủ sức kéo Man City ra khỏi cơn khủng hoảng hiện tại?

Hàng thủ sụp đổ

Pep Guardiola không phải mẫu HLV hay than phiền, nhưng sau trận thua Bodo/Glimt 1-3 tại Champions League, giọng điệu của ông mang màu sắc gần như tuyệt vọng. Dù thừa nhận Man City thiếu tới 11 cầu thủ trong chuyến làm khách tới Na Uy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn không che giấu cảm giác bất an.

"Mọi thứ dường như đều đang chống lại chúng tôi", Pep nói. Thất bại ấy đến chỉ vài ngày sau trận thua bạc nhược ở derby Manchester. Đáng nói hơn, Bodo/Glimt là đội bóng đến từ thị trấn có dân số còn thấp hơn sức chứa sân Etihad, chưa từng thắng trận nào tại Champions League trước khi chạm trán Man City.

Kể từ đầu năm 2026, Man City chỉ thắng 2 trong 7 trận, và cả 2 chiến thắng đều đến ở các giải đấu cúp quốc nội. Nguyên nhân dễ thấy nhất nằm ở hàng phòng ngự.

Trong bối cảnh Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones đồng loạt chấn thương, Guardiola buộc phải vá víu bằng những phương án non kinh nghiệm. Cặp trung vệ Abdukodir Khusanov (21 tuổi) và Max Alleyne (20 tuổi) được đẩy vào đội hình chính trong những trận cầu đỉnh cao.

Alleyne nhanh chóng cảm nhận sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Anh chơi không tệ trước Man United nhưng hoàn toàn sụp đổ trước sức ép tại Na Uy, mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới 2 bàn thua. Từ "hiện tượng mới", trung vệ trẻ này bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích.

Không chỉ thiếu con người, Man City còn thiếu thủ lĩnh. Lần đầu tiên dưới thời Guardiola, Man City ra sân mà không còn ai thực sự đứng ra chỉ huy hệ thống phòng ngự.

Man City: Guehi có vá được hàng thủ đang tan nát? - Ảnh 1.

Dù được kỳ vọng nhưng một mình Guehi không thể giải quyết mọi vấn đề của Man City lúc này

Guehi không phải phép màu

Trong bối cảnh đó, việc Man City chiêu mộ Marc Guehi với mức phí khoảng 20 triệu bảng được xem là một thương vụ khôn ngoan. Trên thị trường hiện tại, đây gần như là mức giá "hời" cho một trung vệ người Anh đang ở độ chín sự nghiệp.

Thực tế, Man City hoàn toàn có thể chờ tới mùa Hè để chiêu mộ Guehi theo dạng tự do. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh quyết liệt từ Bayern Munich và Liverpool, đội chủ sân Etihad đã quyết định hành động sớm, và đó không phải quyết định mang tính hoảng loạn.

Theo các nguồn tin nội bộ, Guehi đã nằm trong danh sách theo dõi của Man City từ lâu. Việc Crystal Palace sẵn sàng đàm phán cùng cuộc khủng hoảng nhân sự hiện tại chỉ khiến kế hoạch được đẩy nhanh tiến độ.

Ở tuổi 25, Guehi mang đến thứ mà Man City đang thiếu nhất: Kinh nghiệm, bản lĩnh và tố chất thủ lĩnh. Anh từng đeo băng đội trưởng Crystal Palace, góp công lớn giúp CLB này giành FA Cup và là một trong những cầu thủ ổn định nhất tuyển Anh tại EURO 2024.

Khác với những trung vệ trẻ giàu tiềm năng như Khusanov hay Vitor Reis, Guehi là mẫu cầu thủ "dùng được ngay". Anh giỏi đọc tình huống, chắc chắn trong tranh chấp tay đôi và có khả năng tổ chức hàng thủ. Không chỉ phòng ngự, Guehi còn mang lại giá trị ở các tình huống cố định. Trong 2 mùa gần nhất, trung vệ này ghi tới 7 bàn cho CLB và đội tuyển.

Tuy nhiên, kỳ vọng Guehi có thể một mình cứu rỗi Man City là điều không thực tế. Bởi vấn đề của đội bóng áo xanh không chỉ nằm ở hàng thủ. Erling Haaland đang trải qua chuỗi trận khô hạn bàn thắng kéo dài. Phil Foden sa sút rõ rệt sau giai đoạn Giáng sinh. Rodri vẫn chưa lấy lại phong độ sau chấn thương dài hạn.

Về mặt chiến thuật, Pep vẫn duy trì cấu trúc phòng ngự mạo hiểm trong khi nhân sự không còn phù hợp. Việc hệ thống liên tục bị xuyên phá cho thấy ngay cả một nhà cầm quân vĩ đại như Pep cũng đang loay hoay trong quá trình tái thiết.

Man City lúc này là một đội bóng đang chuyển giao mạnh mẽ. Họ thay đổi gần như toàn bộ bộ khung từng thống trị bóng đá Anh, đưa về hàng loạt tân binh, bổ sung trợ lý mới và buộc phải "học lại" cách chiến thắng trong khi lịch thi đấu dày đặc không cho phép có nhiều thời gian hoàn thiện.

Guehi có thể giúp Man City "vá víu" tạm thời, nhưng anh không thể chữa lành tất cả những vết nứt đang xuất hiện ở đội bóng này.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN