Thất bại nặng nề 1-3 trước Bodo/Glimt mang đầy đủ những bản chất của cuộc khủng hoảng mà Man City đã trải qua mùa trước, đó là sai lầm cá nhân, cạn kiệt năng lượng, bạc nhược tinh thần, trên hết là sự bất lực của Pep Guardiola.
Thất bại nặng nề 1-3 trước Bodo/Glimt mang đầy đủ những bản chất của cuộc khủng hoảng mà Man City đã trải qua mùa trước, đó là sai lầm cá nhân, cạn kiệt năng lượng, bạc nhược tinh thần, trên hết là sự bất lực của Pep Guardiola.
Đây chính là một mô hình sụp đổ thường xảy ra đối với một đội bóng dường như không có khả năng sửa chữa hoặc giải quyết khó khăn như The Citizens, khi người đứng đầu của cấu trúc thể thao (Pep Guardiola) không thể nhìn thấy gốc rễ của vấn đề hiện tại.
Quá mới để Pep hiểu
Thực tế, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã từng một lần đối mặt với điều này trong năm cuối làm việc ở Camp Nou, nhưng khi đó, đội bóng xứ Catalunya mới chỉ chớm có dấu hiệu khủng hoảng sau khi đã no nê danh hiệu.
Pep chỉ dẫn dắt Leo Messi trong 4 năm và cùng với siêu sao người Argentina giành được tất cả những danh hiệu lớn nhất. Ông cũng không ở quá lâu tại Bayern Munich, với chỉ 3 năm làm việc tại sân Allianz Arena. Nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gắn bó với Man City đến 10 năm và điều này đang biến thành mũi giáo đâm ngược lại phía HLV 56 tuổi, giống như Diego Simeone với Atletico Madrid. Trong bóng đá hiện đại, người duy nhất có thể vừa khủng hoảng đường lối, vừa thành công. Hoặc trải qua một vòng lặp đối ngược như vậy trong nhiều năm là Sir Alex Ferguson, một nhà quản trị tài năng và luôn có khả năng tránh được sự khủng hoảng thể chế sâu rộng với rất ít điều chỉnh.
Khả năng đánh giá tổng quan và áp dụng kinh nghiệm chính xác của huyền thoại người Scotland đã giúp MU trở thành đế chế thể thao bền vững, bất chấp cuộc khủng hoảng kéo dài đến 13 năm qua cũng không lật đổ được sự thống trị của đội bóng về mặt kinh tế, thương hiệu và hình ảnh.
Thực tế, Pep cũng là người giỏi quản trị và xử lý những vấn đề liên quan đến thể thao. Ông có tiếng nói trong chiến lược phát triển đội bóng hoặc nhân sự, cũng như thuyết phục được cả thế giới rằng mọi quyết định đưa ra đều đúng đắn. Nhưng không phải tất cả mọi thứ diễn ra hoàn toàn như vậy, bởi ông có rất ít kinh nghiệm để xử lý khủng hoảng mang tính bản sắc bóng đá.
Tất cả những gì trải nghiệm được ở khía cạnh này đều dưới tư cách cầu thủ của Barcelona trước đây, trong thời kì hậu Johan Cruyff và tiếp theo là giai đoạn làm việc với Louis van Gaal. Nhưng việc tiếp nhận những rắc rối này có khác biệt lớn so với vai trò của một HLV, vì Pep không chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng của đội bóng xứ Catalunya khi đó. Bây giờ, ông chính là người đối mặt và phải giải quyết tận gốc các vấn đề của Man City.

HLV người Tây Ban Nha không thể xử lý tận gốc cuộc khủng hoảng do chính ông tạo ra
Quá cũ để làm mới
Chiến lược gia người Tây Ban Nha sở hữu kho tàng tri thức bóng đá phong phú, nhưng bây giờ ông đã trở thành một người giáo điều, bảo thủ và chủ nghĩa kinh nghiệm. Man City đã ném vào những kì chuyển nhượng gần đây gần 500 triệu bảng, nhưng cho đến hiện tại, điều này không giúp họ chặn đứng cuộc khủng hoảng và quay trở lại là một đội chiến thắng đúng nghĩa.
Điều này được giải thích bởi triết lý bóng đá là tài sản lớn nhất của HLV 56 tuổi, ông không bao giờ rời bỏ nó. Đây cũng là điểm "chết" của Pep và sau đó là đối với câu lạc bộ. Nó được giải thích khi xem xét những tân binh gần đây mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa về Etihad, chúng ta thấy diễn ra 2 xu hướng.
Trước hết, những cầu thủ đến trong kì chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái như Nico, Khusanov hay Marmoush với mục đích xử lý sự sa sút phong độ của các trụ cột và những lỗ hổng xuất hiện do các chấn thương để lại, nhưng hầu hết không đủ đẳng cấp để chơi trong hệ thống của Pep. Điều này khiến chất lượng bóng đá của Man City suy giảm và không tạo ra sự ổn định như kì vọng.
Sau đó, ông quyết định tiến thêm một bước nữa trong cuộc cải tổ nhân sự với Cherki, Reijnders, Ait-Nouri, tiếp theo là Semenyo, tất cả những cầu thủ này có thể thay đổi hoặc tạo ra tác động tích cực đối với The Citizens, nhưng lại "phản" triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Sự mâu thuẫn này lập tức được thể hiện trong trận thua MU. Tiền vệ người Pháp đến để thay thế De Bruyne, nhưng bị hạn chế sáng tạo. Cựu tiền đạo của Bournemouth thì rất mạnh về tốc độ và chuyển trạng thái, nhưng buộc phải giữ vị trí một cách cứng nhắc.
Khi triệt tiêu các yếu tố cải cách chất lượng bóng đá của The Citizens, trong khi tiếp tục sử dụng Rodri, cầu thủ quan trọng nhất để bảo vệ triết lý được thực thi hoàn hảo nhưng cũng là người mắc nhiều sai lầm nhất trong thất bại trước Bodo/Glimt, càng khiến đội của Pep sa sút và không thể cạnh tranh. Rõ ràng, các cầu thủ không phải vấn đề, mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tạo ra nó.
Thiên Ý