thethaovanhoa.vn

Người chiến sĩ áo trắng và hành trình "tái sinh" 5 cuộc đời

Hoa Thơm 13/01/2026 16:53 GMT+7

Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu năm 2026, khi mọi nhà đang chuẩn bị đón một mùa Xuân mới, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108, một "phép màu" đã được thực hiện. Đó là một cuộc chuyển giao của sự sống đầy thiêng liêng, nơi một người chiến sĩ áo trắng dù đã dừng lại hơi thở nhưng vẫn kịp trao đi "món quà cuối cùng" để hồi sinh nhiều cuộc đời khác.

Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu năm 2026, khi mọi nhà đang chuẩn bị đón một mùa Xuân mới, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108, một "phép màu" đã được thực hiện. Đó là một cuộc chuyển giao của sự sống đầy thiêng liêng, nơi một người chiến sĩ áo trắng dù đã dừng lại hơi thở nhưng vẫn kịp trao đi "món quà cuối cùng" để hồi sinh nhiều cuộc đời khác.

Khi người chiến sỹ áo trắng trao đi sự sống 

Chị N.C (46 tuổi, Hà Nội), một người điều dưỡng tận tụy với nghề, không may bị đột quỵ chảy máu não. Dù các đồng nghiệp tại Bệnh viện TWQĐ 108 đã dốc toàn lực, áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất để cứu chữa, nhưng phép màu y học đã không xảy ra. Chị rơi vào tình trạng chết não. Đứng trước nỗi đau mất mát quá lớn, gia đình chị đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: Hiến tặng mô tạng của chị để cứu sống những bệnh nhân đang cận kề cái chết.

Ngày 12/1/2026, sau ba lần chẩn đoán chết não theo quy trình nghiêm ngặt, Hội đồng chuyên môn đã xác nhận chị đủ điều kiện hiến tạng. Với một người làm ngành y, cả cuộc đời họ đã dành để chăm sóc bệnh nhân, và đến phút cuối cùng, họ chọn cách ra đi để "ở lại" trong hình hài của những sự sống mới.

Người chiến sĩ áo trắng và hành trình "tái sinh" 5 cuộc đời - Ảnh 1.

Các bác sĩ tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng

Cuộc chạy đua của những "bàn tay vàng"

Ngay sau khi nhận được sự đồng ý từ gia đình, một guồng quay hối hả nhưng vô cùng chính xác đã được kích hoạt tại Bệnh viện TWQĐ 108. Dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện, buổi hội chẩn trực tuyến xuyên suốt các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện đã diễn ra lúc 10 giờ sáng.

Người chiến sĩ áo trắng và hành trình "tái sinh" 5 cuộc đời - Ảnh 2.

Cần thêm những nghĩa cử cao đẹp cho đi là mãi mãi trường tồn

Không khí trong phòng mổ và các trung tâm điều phối tạng căng thẳng đến từng giây. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp nhận, lấy và điều phối đa tạng một cách an toàn và hiệu quả nhất. Tạng gan được chỉ định ghép cho một nam bệnh nhân 36 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan; hai thận được trao cho hai bệnh nhân suy thận mạn (một nữ 37 tuổi và một nam 47 tuổi). Đặc biệt, hai giác mạc đã được điều phối khẩn cấp tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội tìm lại ánh sáng cho những người đang sống trong bóng tối. Hơn 5 giờ đồng hồ phẫu thuật là ngần ấy thời gian các bác sĩ, điều dưỡng phải tập trung cao độ. Sự khẩn trương không chỉ đến từ trách nhiệm chuyên môn mà còn từ lòng tri ân sâu sắc dành cho người đồng nghiệp đang nằm đó. Mỗi nhát dao, mỗi mũi khâu đều mang theo hy vọng và lòng thành kính.

Mùa Xuân của những người được "tái sinh"

Sau ca phẫu thuật, niềm vui vỡ òa khi chức năng của các tạng ghép bắt đầu hoạt động. PGS.TS Vũ Văn Quang – Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy chia sẻ đầy phấn khởi: "Bệnh nhân ghép gan chức năng gan phục hồi tốt". Hai bệnh nhân ghép thận cũng có những tín hiệu phục hồi khả quan, tỉnh táo và tự thở tốt.

Với những người nhận tạng, đây không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà là một cuộc "tái sinh". Một người cha trẻ có thể tiếp tục đồng hành cùng con cái, một người phụ nữ có thể thoát khỏi những tháng ngày chạy thận mệt mỏi... Tất cả những ước mơ tưởng chừng đã khép lại giờ đây được viết tiếp bằng một chương mới rực rỡ hơn.

Nghĩa cử của chị N.C và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ đã biến những ngày đầu năm 2026 trở thành một "mùa xuân đặc biệt" – mùa của những mầm sống mới nảy nở từ lòng nhân ái.

Lan tỏa thông điệp "Cho đi là còn mãi"

Việc hiến tạng tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản từ quan niệm cũ. Tuy nhiên, hành động của nữ điều dưỡng N.C như một ngọn lửa sưởi ấm và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn. Bệnh viện TWQĐ 108, hiện là Trung tâm ghép gan số 1 Đông Nam Á và là đơn vị ghép tạng hàng đầu Việt Nam, đã thực hiện thành công hàng trăm ca ghép mô, tạng với tỷ lệ sống sót tương đương các nước tiên tiến. Đằng sau những thành công ấy là những câu chuyện về tình người. TS.BS Lê Trung Hiếu – Phó Giám đốc phụ trách quản lý Trung tâm Ghép tạng cho biết: "Việc nâng cao năng lực phát hiện và quản lý bệnh nhân chết não tiềm năng là then chốt. Mỗi trường hợp được phát hiện kịp thời không chỉ cứu người mà còn lan tỏa giá trị sống cao đẹp."

Hiện tại, ngày càng có nhiều nhân viên y tế tại Bệnh viện TƯ 108 đăng ký hiến tạng. Họ hiểu rằng, cái chết không phải là kết thúc nếu chúng ta chọn cách để lại một phần cơ thể mình để duy trì nhịp đập cho một trái tim khác, hay thắp sáng một đôi mắt khác.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN