Một điểm trước Leeds không hề là kết quả đáng tự hào cho Man United trong vòng đấu đầu tiên của năm mới. Thầy trò Amorim tiếp tục đánh mất cơ hội lọt vào Top 4 đi kèm vấn đề quen thuộc khi gặp các đối thủ yếu.
Một điểm trước Leeds không hề là kết quả đáng tự hào cho Man United trong vòng đấu đầu tiên của năm mới. Thầy trò Amorim tiếp tục đánh mất cơ hội lọt vào Top 4 đi kèm vấn đề quen thuộc khi gặp các đối thủ yếu.
Câu hỏi đặt ra khi MU bước vào năm mới: Thầy trò Ruben Amorim sẽ thể hiện bộ mặt ra sao trước một đối thủ dưới cơ như Leeds? Ở vòng đấu khép lại năm cũ, họ chỉ có một trận hòa đáng thất vọng trước đội bóng xếp cuối bảng Wolves.
Trước khi gặp Leeds, MU đã chơi 5 trận đấu với các đối thủ ở nhóm cuối bảng lần lượt là Nottingham Forest, West Ham, Burnley và Wolves. Kết quả thầy trò Amorim thu về ra sao? Chỉ 2 chiến thắng gồm trận thắng Burnley 3-2 và Wolves 4-1. Còn lại 3 trận hòa trước Nottingham Forest (2-2), West Ham (1-1) và Wolves (1-1). Việc không thể dứt điểm những trận đấu trước các đội dưới cơ là lý do thầy trò Amorim mãi không tài nào vươn lên Top 4 dù được trao cơ hội hết lần này qua lần khác.
Gặp Leeds lúc này không hề dễ với MU khi đội bóng của Farke đã bất bại trong 6 trận Premier League gần nhất. Trong chuỗi trận bất bại ấy của Leeds có những kết quả đáng chú ý như chiến thắng Chelsea 3-1 hay 2 lần cầm hòa Liverpool lần lượt là 3-3 trên sân nhà và 0-0 ở Anfield. Tất cả chờ đợi xem liệu MU của Amorim đã tìm ra lời giải cho bài toán hay mất điểm trước các đối thủ dưới cơ ở Elland Road vào những ngày đầu năm mới hay chưa.

MU lúc này rất dễ mất điểm khi gặp những đội yếu như Leeds
Rốt cuộc, 90 phút trước Leeds cho thấy những vấn đề quen thuộc của MU: Hàng công thiếu sáng tạo, kém hiệu quả còn hàng thủ không hề vững vàng. Việc thiếu hàng loạt cái tên như Bryan Mbeumo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo và Mason Mount là một lý do. Thế nên Amorim tiếp tục đẩy Patrick Dorgu lên đá như một tiền đạo cánh với hy vọng cầu thủ người Đan Mạch có thể tiếp tục sắm vai người hùng như anh đã từng làm ở trận thắng Newcastle trong ngày Lễ tặng quà. Lần này, ý tưởng của Amorim với Dorgu không thể tạo ra bất cứ sự khác biệt nào trước hàng thủ Leeds. MU không hề lười dứt điểm nhưng họ chẳng có bất cứ ai đủ sức tạo ra sự khác biệt trong 45 phút đầu tiên.
Chưa kịp tìm ra phương án cải thiện hàng công thì hàng thủ lại gieo sầu cho MU. Tất cả tự hỏi Ayden Heaven đã làm gì để Aaronson dễ dàng mang về bàn mở tỷ số cho Leeds. Đó chính là lúc tất cả nhận ra hàng thủ của Amorim mong manh ra sao khi thiếu những trung vệ giàu kinh nghiệm như De Ligt hay Maguire dù Lisandro Martinez đã kịp trở lại sau chấn thương. Lúc bị dẫn bàn, MU của Amorim mới chịu bừng tỉnh để đưa ra phản ứng ngay tức thì là bàn gỡ hòa của Cunha, người đáng ra đã có cơ hội ăn mừng bàn thắng từ hiệp 1 nhưng pha lập công của anh không được công nhận. Đáng buồn là bàn gỡ hòa đó không đủ để che giấu cơn khủng hoảng nhân sự hàng công đang tàn phá năng lực săn bàn của MU. Tính cả trận hòa Leeds, MU chỉ ghi được 4 bàn trong 4 trận Premier League gần nhất, bằng đúng số bàn thắng họ ghi được vào lưới Bournemouth cách đây gần 1 tháng.
Giữa tuần này, MU lại có cơ hội giành chiến thắng khi đối thủ chỉ là đội bóng dưới cơ Burnley. Nhưng nhìn vào nỗi thất vọng từ trận hòa Leeds, các cổ động viên MU lại đâm lo cho thầy trò Amorim. Gặp Burnley lúc này có khi lại khiến nửa đỏ thành Manchester dễ mất điểm hơn là đối đầu những đối thủ sừng sỏ.