Tất cả những đội tuyển được coi là ứng cử viên của kỳ Copa America lần này đều đã khởi đầu rất đáng thất vọng, nhưng đó có phải là dấu hiệu cho thấy rằng giải đấu này không còn là câu chuyện của riêng họ?
(TT&VH) - Tất cả những đội tuyển được coi là ứng cử viên của kỳ Copa America lần này đều đã khởi đầu rất đáng thất vọng, thậm chí còn gây ra những nghi ngờ lớn về sự chưa sẵn sàng của họ, nhưng đó có phải là dấu hiệu cho thấy rằng giải đấu này không còn là câu chuyện của riêng họ?
ĐKVĐ Brazil bị cầm hòa trước Venezuela, một dạng đảo Faroe của châu Âu ở Nam Mỹ, trong một trận đấu mà họ đã được nhường hẳn quyền kiểm soát thế trận để phô diễn một phẩm chất được coi là ăn vào máu thịt của bóng đá nước này: Tấn công. Nhưng Brazil, dù gần như không phải chịu bất kỳ áp lực phản hồi từ phía đối phương, gặp vấn đề rất rõ ràng trong việc xác định phương hướng và các giải pháp tấn công, tâm lý yếu kém bộc lộ qua các tình huống nôn nóng dứt điểm, và không có một người biết chơi đơn giản trong vòng cấm. Khả năng phòng thủ của họ chưa được kiểm chứng, nhưng khả năng triển khai tấn công và ghi bàn thì quá mờ nhạt.
![]() Argentina và các đội bóng lớn thể hiện sự nhạt nhòa ở lượt trận đầu tiên - Ảnh Getty |
ĐT Argentina không chỉ gặp vấn đề trong tấn công. Thậm chí, vấn đề của họ còn tồi tệ hơn Brazil, vì ngay cả ưu thế sân nhà cũng không thể khiến họ có đủ sự hưng phấn để tấn công. Các vị trí của Argentina khi mở rộng đội hình để tấn công có ý thức liên kết quá rời rạc, khiến họ luôn rơi vào thể bị động khi Bolivia phản công (tình huống đối mặt suýt dẫn đến bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, khi thủ môn Romero may mắn chiến thắng Marcelo Martins của Bolivia, là ví dụ tiêu biểu). Bàn thua của Argentina cho thấy sự yếu kém khó chấp nhận trong phòng ngự bóng chết. Cả tập thể của họ có vấn đề, chứ không phải cá nhân Messi.
Uruguay, ứng cử viên số ba của giải đấu, cũng thể hiện khả năng chống phản công tồi tệ (pha ghi bàn của Guerrero cho Peru), nhưng bàn thắng gỡ 1-1 cho thấy họ cũng có thể dàn xếp một pha tấn công mạch lạc đến thế nào. Dù vậy, đó chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi, điều cho thấy họ cũng chưa thực sự kiểm soát được bản thân, và một hàng công với 4 tiền đạo cực hay vẫn chỉ là nỗi sợ hãi trên lý thuyết.
Việc HLV Menezes cũng Brazil thừa nhận rằng Brazil chưa chuẩn bị tốt để đối phó với một đối thủ phòng ngự kiểu “xe bus” như Venezuela, việc Argentina không có một phương án B nào ngoài sơ đồ 4-3-3 và copy giải pháp khai thác Messi của Barcelona, hay Uruguay rập khuôn máy móc hệ thống chiến thuật và nhân sự từ World Cup 2010, càng cho thấy sự thiếu sẵn sàng của các ứng viên vô địch.
Đội lớn thì thường ì ạch?
Rõ ràng các đội tuyển lớn đều đã chuẩn bị không tốt, nhưng tất nhiên, điều đó không làm mất đi đẳng cấp của họ, và chưa thể khẳng định rằng Copa America 2011 sẽ là một giải đấu dành cho “ngựa ô”.
Bởi lịch sử đã chứng minh rằng không chỉ ở các giải Copa, mà ở bất kỳ một đấu trường đẳng cấp quốc tế nào, việc khởi đầu ì ạch không phải là một dấu hiệu cho thấy sự suy thoái, thậm chí, một cách tích cực, có thể khẳng định đó là dấu hiệu của một… nhà vô địch. Đội tuyển VĐTG là TBN đã bắt đầu hành trình chinh phục Cúp vàng 2010 bằng… thất bại 0-1 trước Chile. ĐKVĐ Copa America là Brazil coi việc trật bánh khi mới bước vào đường ray là… thói quen của họ: 4 năm trước, họ bắt đầu Copa America bằng thất bại 0-2 trước Mexico. Năm 2004, họ cũng chỉ có thể đánh bại Chile 1-0, với bàn thắng quyết định của Luis Fabiano đúng phút 90. Cả hai năm ấy, Brazil đều vô địch. 4 năm trước, Uruguay cũng mở màn vòng bảng với thảm bại 0-3 trước Peru (lại Peru!), nhưng sau đó, đội bóng của Oscar Tabarez đã đi đến trận tranh giải ba (thua Argentina).
Việc khởi đầu chậm chạp, ở một khía cạnh khác tích cực hơn, luôn là một điều cần có, để các đội tuyển lớn đánh giá và hoàn thiện chính mình một cách thật sự nghiêm túc, trong một “môi trường” không chấp nhận sai lầm thứ hai. Sức ì ban đầu, là hệ quả của áp lực từ giới truyền thông, từ các khán giả và sự rón rén trong những trận đầu từ chính các cầu thủ, ngoài việc đem lại những kết quả không như ý, có thể tạo ra động lực lớn lao khi họ bắt nhịp và thích ứng với những khó khăn ban đầu (giống như việc một chiếc xe càng nặng, thì khi vượt qua sức ì ban đầu, nó sẽ tiến lên với uy thế càng lớn), và mặt khác, che giấu sức mạnh thật sự của họ.
Vì thế, nếu bất ngờ có thể khiến các tượng đài của giải đấu chao đảo, thì đây chưa phải lúc kéo sập chúng xuống. Tất cả chỉ mới bắt đầu…
Phạm An
Kết quả lượt trận đầu vòng bảng Bảng A Argentina – Bolivia 1-1 Colombia – Costa Rica 1-0 Bảng B Brazil – Venezuela 0-0 Paraguay – Ecuador 0-0 Bảng C Uruguay – Peru 1-1 Chile – Mexico 2-1 1 Lần đầu tiên trong lịch sử, các đội Uruguay và Chile ra sân trận mở màn với toàn bộ 11 vị trí đều đang chơi bóng ở nước ngoài. 4 Chưa từng có một kỳ Copa America nào trong lịch sử, có đến 4 trận hòa sau 5 trận đầu tiên như ở Copa America lần này, khi Brazil bị Venezuela cầm hòa 0-0, Argentina hòa Bolivia 1-1, Paraguay hòa Ecuador 0-0, và Uruguay hòa Peru 1-1. Trong lịch sử, chỉ có 4 đội mở màn với một trận hòa có thể đăng quang, với trường hợp gần nhất là Peru ở VCK diễn ra cách đây 36 năm 8 Copa America chính là giải đấu có số lượng bàn thắng nghèo nàn nhất trong lịch sử sau 6 trận đầu tiên, với chỉ 8 bàn thắng được ghi. 100 Colombia và Chile có thể yên tâm, khi nhìn vào lịch sử: Tất cả các đội giành chiến thắng ở lượt trận mở màn đều vượt qua vòng bảng Copa America, và 44 % trong số đó đã kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Trong khi đó, Costa Rica (thua Colombia) và Mexico (thua Chile), các đội đã thất bại ở lượt trận đầu, có đến 68% khả năng bị loại từ vòng bảng. |