Mừng rỡ vì những thành quả, các hoạt động sắp có thành quả và băn khoăn với những “thành quả” ít có lợi cho văn hóa nghệ thuật.
(TT&VH Cuối tuần) - Mừng rỡ vì những thành quả, các hoạt động sắp có thành quả và băn khoăn với những “thành quả” ít có lợi cho văn hóa nghệ thuật.
Sen hồng đã chính thức trở thành Quốc hoa của Việt Nam sau khi kết thúc cuộc bầu chọn dành cho nhân dân TP.HCM, khu vực cuối cùng tổ chức triển lãm, trưng cầu ý kiến về Quốc hoa trên cả nước. 60.000 phiếu bầu được phát tại hầu hết các quận, huyện và 15 trường ĐH, CĐ tại TP.HCM, 53.783 phiếu hợp lệ được thu về. Kết quả cho thấy hoa sen hồng có số phiếu cao nhất với 31.150 phiếu, chiếm 71,1%. Còn tại miền Bắc và miền Trung, khoảng 70% người dân đồng ý chọn sen hồng làm Quốc hoa. Như vậy là cuộc bầu chọn Quốc hoa do Bộ VH,TT&DL phát động đã kết thúc và chỉ còn chờ Quốc hội thông qua trong phiên họp tới. Quốc hoa Việt Nam sẽ chung loài với Quốc hoa Ấn Độ (sen trắng) và Sri Lanka (sen vàng).

Festival Biển 2011 đã khai mạc từ 11/6 và diễn ra tưng bừng tại thành phố biển Nha Trang với gần 50 hoạt động từ thi người đẹp Khánh Hòa, lễ hội đường phố, lễ hội cầu ngư, lễ hội yến sào, hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, hội thi ẩm thực, tuần lễ phim đến biểu diễn nghệ thuật truyền thống… Một hoạt động đáng được chú ý trong cuộc vui này là triển lãm điêu khắc trên cát với thông điệp bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo với 15 tác phẩm điêu khắc cát của các nghệ sĩ từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

11 kỷ lục Việt Nam đã được xác nhận cho các lĩnh vực tự nhiên, xã hội của Quảng Bình gồm các kỷ lục như: địa phương có nhiều hang động nhất (300 hang, động), nhiều hệ thống sông ngầm dài nhất với chiều dài 20km (sông Son, sông Chày, sông Troóc), quê hương của vòm hang động rộng lớn nhất thuộc về Sơn Đoòng, (rộng 200m, chiều cao nơi cao nhất hơn 250m), địa phương có hệ thống đường Hồ Chí Minh gồm nhánh Đông và Tây Trường Sơn đi qua dài nhất với 320km… Tự công nhận với nhau để phát huy giá trị của danh thắng cũng là điều nên mừng, nhưng đừng để tương lai danh thắng sẽ rơi vào cảnh đóng cửa như Vườn quốc gia Bạch Mã, một vùng du lịch cũng từng được khuếch trương rầm rộ và đón được 12.300 lượt khách/năm. Tất cả các hoạt động du lịch tại Bạch Mã sẽ bị đóng cửa từ 2011 đến 2013, lý do chính là để nâng cấp hạ tầng đã bị tàn phá do thiên tai, bão lũ nhưng lý do chủ yếu là lượng khách du lịch đến đây sụt giảm mạnh, các doanh nghiệp kinh doanh tại đây rơi vào cảnh thua lỗ từ vài năm nay, nhiều biệt thự được đầu tư du lịch luôn vắng khách và xuống cấp theo thời gian, không còn nhà đầu tư nào dám bỏ vốn kinh doanh tại đây nữa. Với 2 năm đóng cửa, chẳng biết các đơn vị hữu trách có đưa ra kế sách mới để duy trì và phát triển khu du lịch này không nhưng người dân thì rất băn khoăn về khả năng Bạch Mã sẽ bị bỏ quên.
Một chuyện không chỉ gây băn khoăn mà còn khiến nhiều người xót xa nữa là lăng mộ vua Trần Anh Tông - một vị vua oai hùng trong lịch sử Đại Việt - vẫn đang chìm dưới lòng hồ Trại Lốc (Chí Linh, Hải Dương). Lăng mộ này bị chìm đã vài chục năm nay kể từ khi người dân xung quanh thi nhau cuốc đất, moi đá tìm của báu, đồ cổ. Sự tàn phá này không chỉ nhấn chìm lăng mộ mà còn cả một khu vườn thượng uyển xưa kia. Biết để thêm băn khoăn, thêm xót xa chứ khôi phục lại gần như là việc không thể.

Phim truyền hình vẫn chưa thoát cảnh rối và có thêm nhiều động thái khiến người hâm mộ băn khoăn nhiều hơn. Việc phát sóng Đường tới thành Thăng Long tiếp tục bị phản đối và GS Lê Văn Lan - người trước đây được/bị đưa tên vào danh sách cố vấn của phim, đề nghị VTV không chỉ hoãn mà phải ngừng chiếu vĩnh viễn với bộ phim này. Trong khi đó, thông tin mới nhất cho biết sẽ có hẳn một liên hoan dành cho phim cổ trang Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2012 do một công ty đang thực hiện dự án đào tạo diễn viên cổ trang đầu tiên “chủ xị”. Mừng rỡ đợi chờ nhưng cũng không tránh khỏi băn khoăn, phim ảnh còn đang “bung bét” mà đã nghĩ đến chuyện liên hoan.
Bài hát Việt đã khởi động trở lại với live show đầu tiên vào tối Chủ nhật vừa rồi (12/6) làm những người quan tâm đến sân chơi này hân hoan trong âu lo. Hân hoan vì Bài hát Việt vẫn trở lại với những đổi mới trong tình cảnh vừa ra khỏi một năm èo uột và âu lo vì những ca khúc trong chương trình mở màn cho thấy ngay cái cũ, cái nhạt.
BTC cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ đã phải nhanh chóng ra thông cáo báo chí xác nhận thông tin trên một tờ báo điện tử rằng cuộc thi này phải tạm ngừng vì thí sinh kiện tụng là tin “vịt”! Tin “vịt” đó đã làm khán giả của show TH nhiều sức hút nhất trong thời điểm này băn khoăn, nhất là khi lịch phát sóng chương trình có nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, Bước nhảy hoàn vũ sẽ tiếp tục lên sóng vào Chủ nhật tới, lúc 21h chứ không phải 20h như trước và địa điểm diễn ra không còn là SVĐ Quần Ngựa Hà Nội mà sẽ chuyển vào Vũng Tàu, tại Nhà thi đấu Đa năng.

Vụ lùm xùm có tên phí bản quyền tiếp tục có chiều hướng leo thang khiến tất cả những người trong giới nhạc băn khoăn nhiều hơn. Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) đã tuyên bố đề nghị Nhà nước can thiệp sau nhiều lần đề nghị Trung tâm Bảo hộ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPCM) nhưng bị phớt lờ. Trước đó, RIAV cũng đã có công văn yêu cầu Sở VH,TT&DL TP.HCM cho phép phát hành các chương trình CD và VCD ca nhạc mà không cần có xác nhận cho phép sử dụng bản quyền của VCPCM nhưng Sở không chấp thuận. Trong khi đó, VCPCM vẫn đang trong vòng kiện tụng với Công ty TNHH TH cáp Saigon Tourist (SCTV) về phí tác quyền các bài hát, bản nhạc phát sóng trên hệ thống truyền hình cáp của SCTV. VCPMC đòi 4,8 tỷ đồng phí tác quyền nhưng SCTV nói họ chỉ có thể trả 250 triệu đồng. Xem ra “cuộc chiến” này còn kéo dài và khó có cái kết không gây băn khoăn.
Một tổng kết gây băn khoăn hơn cả trong tuần này là tổng kết số hồ sơ đề nghị phong tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước năm 2011: 890 hồ sơ! Trong đó, 18 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 268 hồ sơ cho Giải thưởng Nhà nước, 138 hồ sơ cho danh hiệu NSND, 466 hồ sơ cho danh hiệu NSƯT. Cá biệt có nghệ sĩ đã từ trần cách đây 30 năm cũng có hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu. Danh sách đề nghị phong tặng nghệ nhân dân gian cũng lên tới 300 hồ sơ. Một con số khổng lồ và khó tránh khỏi tranh cãi!
Bàn Phím