thethaovanhoa.vn

Sự “im lặng” của Di Natale: “Không dám” ghi bàn?

08/05/2011 11:47 GMT+7

Đang có phong độ rất cao, Di Natale bỗng nhiên “im bặt”. Trong 4 lần ra sân gần nhất, đội trưởng của Udinese chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Phải chăng, Di Natale không muốn ghi bàn, giống như nghi vấn Udinese “không thèm” Champions League?

(TT&VH)- Đang có phong độ rất cao, Di Natale bỗng nhiên “im bặt”. Trong 4 lần ra sân gần nhất, đội trưởng của Udinese chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Phải chăng, Di Natale không muốn ghi bàn, giống như nghi vấn Udinese “không thèm” Champions League?

Từ cuối tháng Hai vừa qua, Di Natale đạt hiệu suất cực “khủng” và mơ đến việc bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới Serie A, cũng như lần đầu tiên trong sự nghiệp giành Chiếc giày vàng châu Âu. Khi ấy, tiền đạo 33 tuổi này ghi 7 bàn trong 4 trận liên tiếp (1 hat-trick và 1 cú đúp). Tính xa hơn, trong 7 trận liên tiếp từ ngày 5/2 (thắng Sampdoria 2-0), Di Natale chỉ “tịt ngòi” một lần duy nhất.

Di Natale đang sợ ghi bàn?- Ảnh Getty

Vậy mà từ đầu tháng Tư đến nay, người ta không còn nhìn ra hình ảnh của Di Natale cũng như Udinese. Bắt đầu từ thất bại 0-2 trước Lecce, Udinese lạc nhịp, khi số trận thua nhiều hơn chiến thắng (thua 4 và chỉ thắng 1 từ đầu tháng Tư đến nay). Bản thân Di Natale chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn trong 4 lần gần nhất xuất hiện trên sân.

Câu hỏi được đặt ra: Udinese “sợ” phải dự Champions League và Udinese “không dám” ghi bàn? Những nghi ngờ ấy không phải không có cơ sở. Di Natale đã bỏ lỡ ít nhất hai cơ hội trong trận gặp Lecce, dù đó đều là những pha dứt điểm má trong chân phải sở trường của anh. Sau hai tuần chấn thương, Di Natale trở lại và chơi vật vờ khi được tung vào sân trận thua Parma. Mới đây, anh tiếp tục mờ nhạt trong trận thua tan nát của Udinese trên sân Fiorentina.

Ở Serie A, với 26 bàn thắng, Di Natale vẫn đang cùng Cavani dẫn đầu cuộc đua tranh ngôi Vua phá lưới. Nhưng phong độ kém trong một tháng qua khiến giấc mơ giành Chiếc giày vàng của Totto xem như đã chấm dứt. Thật khó để Di Natale có thể đuổi kịp Messi, người đã có 31 bàn cho Barcelona.

Trước khi bước vào trận tiếp Lazio, Di Natale đã trấn an các tifosi, rằng Udinese sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh để vượt qua đội bóng thủ đô và giành vị trí thứ 4, qua đó dập tan những nghi ngờ về việc họ không muốn dự Champions League. Đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa rất quan trọng với Totto, bởi nó đánh dấu lần thứ 500 anh thi đấu cho các CLB Italia (đã có 201 bàn thắng), từ sân chơi Serie C2 đến Serie A.

Để chứng minh những gì mình nói không chỉ là lời hứa suông, Totto không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trục tiếp ghi bàn vào lưới Lazio, trận đấu mà người đá cặp ăn ý nhất với anh - Alexis Sanchez - sẽ trở lại.

N.L

Con số

500 Di Natale sẽ có trận thứ 500 trong sự nghiệp cho các CLB Italia, nếu ra sân trong trận đấu với Lazio.

62 Nếu ghi thêm một bàn nữa, Udinese của Guidolin sẽ san bằng kỷ lục 62 bàn thắng trong một mùa giải của đội ở Serie A, được thiết lập mùa 1997-98, dưới sự dẫn dắt của Zaccheroni. Mùa ấy (chỉ đá 34 vòng), Oliver Bierhoff của Udinese là Vua phá lưới với 27 bàn.

3 Lazio mới chỉ được hưởng 3 quả phạt đền từ đầu mùa, chưa bằng 1/4 so với những gì Roma được hưởng.

13 Số lần được hưởng phạt đền của Lazio trong 3 năm qua là 13 (18 lần bị thổi penalty), trong khi Roma có đến 31 lần được đá penalty (bị thổi 20).

19 Lazio là đội bóng ghi bàn sân khách thấp nhất trong số 8 đội đang đứng đầu bảng, với chỉ 19 bàn. Ảnh: -Lazio đang phải chịu không ít tiếng còi méo từ trọng tài

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN