Di Natale: Chiếc giày Vàng, tại sao không?

23/03/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Với 25 bàn thắng từ đầu mùa, Antonio Di Natale là tiền đạo có thành tích tốt nhất Serie A. Ngoài việc bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới, đội trưởng của Udinese còn hướng đến mục tiêu Chiếc giày vàng châu Âu.

Di Natale đang tỏa sáng ở Serie A, Ảnh Getty

Các tifosi ở Friuli cho rằng có sự bất công lớn trong việc HLV Cesare Prandelli triệu tập đội hình Italia chuẩn bị cho hai trận đấu với Slovenia và Ukraina. Theo họ, với phong độ đầy ấn tượng, Antonio Di Natale xứng đáng có một suất trong đội tuyển.

Quả thực, so với 6 tiền đạo nằm trong danh sách mới nhất của Prandelli, Di Natale xứng đáng hơn tất cả. Sau 30 vòng đấu Serie A, Di Natale đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 25 bàn thắng (5 bàn được ghi từ chấm phạt đền). Trong chuỗi 7 trận gần nhất của Udinese, Di Natale “nổ súng” trong 6 trận (9 bàn).

So với cặp tiền đạo chính thức của Italia trong trận giao hữu với Đức tháng trước (Cassano - Pazzini), và nhiều khả năng tiếp tục có mặt trong đội hình xuất phát ở Slovenia vào đêm thứ Sáu tới, Di Natale ăn đứt. Tổng số bàn thắng mà Pazzini (12) và Cassano (6) ghi được ở Serie A chỉ là 18, kém rất xa thành tích của Di Natale.

Trong mắt các tifosi Udinese và dư luận Italia, đó là một bất công cho Di Natale. Nhưng bản thân cầu thủ 33 tuổi này lại không nghĩ nhiều đến điều đó. Được đóng góp cho ĐTQG là một vinh dự và khát khao rất lớn, nhưng không được triệu tập cũng chẳng sao. Di Natale đã quá quen với việc làm người thừa từ nhiều đời HLV của Azzurri.

Không Azzurri, mục tiêu mà Di Natale hướng đến là tiếp tục ghi bàn để cùng Udinese giành chiến thắng. Scudetto là một mục tiêu xa vời, nhưng vé dự Champions League nằm trong tầm tay của Di Natale và các đồng đội. Thậm chí, ngôi á quân cũng không phải là quá khó khăn, nếu phong độ từ đầu năm 2011 được giữ nguyên.

Về mặt cá nhân, với 3 bàn nhiều hơn người đứng sau là Cavani, Di Natale đang hướng đến việc trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ sau Giuseppe Signori đoạt danh hiệu Vua phá lưới hai mùa giải liên tiếp (1992/93 và 1993/94). Trong lịch sử Udinese cũng chưa một ai làm được điều tương tự.

Không những thế, “Toto” còn đang nhắm đến Chiếc giày vàng châu Âu, có thể là danh hiệu quốc tế đáng nhớ đầu tiên tiên và cũng là cuối cùng của anh. Từ sau Luca Toni (2005/06) và Totti (2006/07), người Italia không còn được nhắc đến “Scarpa d'oro”, nên giờ đây tất cả đang cổ vũ cho Di Natale. Nếu thành công, Di Natale sẽ trở thành điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Italia ở trời Âu mùa này, cùng việc Inter lọt vào tứ kết Champions League.

Trong khi Cristiano Ronaldo có dấu hiệu mệt mỏi và chấn thương, Messi còn phải chia sức cho cuộc chơi ở Champions League, thì Di Natale - với 2 bàn ít hơn những chân sút hàng đầu La Liga, hoàn toàn có lý do để hy vọng.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm