thethaovanhoa.vn

21h00, ngày 14/8, Aston Villa - West Ham: Vạn sự khởi đầu nan

14/08/2010 11:28 GMT+7

Aston Villa đã phải bắt đầu mùa giải theo một cách thức mà chẳng ai muốn: HLV trưởng từ chức, còn ngôi sao sáng nhất chuẩn bị khăn gói ra đi. Liệu rằng mục tiêu 3 điểm trước West Ham có khả thi?

(TT&VH)- Aston Villa đã phải bắt đầu mùa giải theo một cách thức mà chẳng ai muốn: HLV trưởng từ chức, còn ngôi sao sáng nhất chuẩn bị khăn gói ra đi. Liệu rằng mục tiêu 3 điểm trước West Ham có khả thi?
  
Ngày hôm qua, Aston Villa vẫn đăng ký tên James Milner vào danh sách tiếp West Ham, dù rằng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải trước đã sắp trở thành người của Man City. Chính việc Villa không cương quyết giữ Milner là một trong những nguyên nhân khiến Martin O'Neil bất mãn và đưa ra quyết định từ chức. Sau bốn năm định hình về mặt nhân sự và lối chơi, lời chia tay của HLV này rõ ràng đã khiến Villa rơi vào tình trạng rắn mất đầu. Đó sẽ là một thách thức không nhỏ cho HLV tạm quyền Kevin MacDonald, người chỉ quen với vai trò trợ lý và dẫn dắt các đội B.
  
Mùa giải năm ngoái, Aston Villa là đội bóng ít xoay tua nhất tại Premier League. Điều đó tạo nên sự ổn định bởi các vị trí quá quen thuộc với nhau, song cũng bất cập bởi đến giai đoạn cuối mùa, họ bị sa sút về mặt thể lực. Trong mùa hè, Villa đã thanh lý 7 cầu thủ (chưa kể Millner), nhưng lại không hề có một sự bổ sung nào về lực lượng. Và viễn
Villa có đội hình khá ổn định- Ảnh Getty
cảnh các trụ cột tiếp tục phải cày ải là hiển hiện. Mùa giải chưa bắt đầu, Gabriel Agbonlahor đã phải chạy đua với chấn thương gân khoeo, và MacDonald đang phân vân không biết có sử dụng anh ở trận mở màn mùa giải, hay để dành cho chuyến làm khách tới sân Rapid Vienna vào giữa tuần sau.

   
Tín hiệu tích cực nhất mà các fan Aston Villa cảm nhận được là một số cầu thủ trụ cột đã cảm thấy thoải mái hơn khi Martin O'Neil ra đi. Điển hình trong số đó là Curtis Davies, Luke Young, Stewart Downing và Reo-Coker, những người đã chơi khá tốt trong trận hòa với Valencia 0-0 cuối tuần trước. Giữa tuần qua, Ashley Young cũng chơi rất ấn tượng khi ĐT Anh hạ Hungary 2-1 ở trận giao hữu tại Wembley.
   
Trong khi Villa không hề có một gương mặt mới nào thì West Ham lại khá tích cực tham gia vào thị trường chuyển nhượng. Tổng cộng sân Upton Park đã đón 6 gương mặt mới, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Thomas Hitzsberger, Piquionne, và Tal Ben Haim. Bên cạnh đó, họ vẫn giữ chân được những trụ cột như Robert Green, Mathew Upson, Carton Cole. Nhưng đáng chú ý hơn cả là sự hiện diện của Avram Grant trên băng ghế huấn luyện thay cho Gianfranco Zola. Rõ ràng kinh nghiệm của chiến lược gia người Israel sẽ rất hữu ích cho The Hammers ở mùa giải này.

Xét về tương quan lực lượng trên sân đấu và trên băng ghế huấn luyện, West Ham không hề thua kém Villa và 1 điểm là một mục tiêu khả thi với đội bóng thành London.
Dự đoán: 1-1

Tuấn Cương

Lực lượng:

Aston Villa: Collins (bắp chân), Culellar (gân khoeo), Delph (đầu gối).
West Ham: Collison, Hines, Kurucz (đều đầu gối). Hitzsperger (bắp đùi) chưa chắc ra sân

Đội hình dự kiến

Villa: Friedel - Beye, Dunne, Davies, Warnock - A.Young, Petrov, Reo-Coker, Downing - Agbonlahor, Carew.
West Ham: Green - Tomkins, Gabbidon, Upson, Ilunga - Faubert, Parker, Noble, Barrera - Cole, Piquionne.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN