Martin O'Neil bất ngờ từ chức: Villa đã mất người quan trọng nhất

11/08/2010 11:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Aston Villa rơi vào tình trạng gần như hỗn loạn sau khi Martin O’Neill công bố quyết định từ chức của ông vào đêm thứ Hai, chỉ 5 ngày trước mùa giải mới.

Ban lãnh đạo đội bóng từ chối tiết lộ nguyên nhân đằng sau quyết định của HLV người Bắc Ireland, đã được xác nhận chính thức vào chiều hôm qua, nhưng báo chí Anh cho hay lý do rất có thể là bởi O’Neill đã không được phép sử dụng số tiền bán James Milner cho Manchester City để tăng cường lực lượng.

    
Theo Telegraph, ông chủ Mỹ Randy Lerner, tiếp quản CLB từ năm 2006 cùng thời điểm với O’Neill, đã đầu tư tổng cộng 179 triệu bảng để tăng cường đội hình. Nhưng cuối mùa trước, doanh nhân người Mỹ này đã nói rõ ông không muốn tiếp tục chi tiêu mạnh tay cho đội bóng nữa. Mùa giải 2008-2009, Villa chịu khoản lỗ sau thuế 46 triệu bảng, với quỹ lương lên tới 71 triệu bảng, tăng 42% so với 12 năm trước đó. Bảng cân đối kế toán mùa vừa rồi, chưa được công bố, dự kiến còn tồi tệ hơn.

    
O'neill ra đi vì những bất đồng với BLĐ Villa- Ảnh Getty
Tối thứ sáu, sau trận giao hữu với Valencia và hợp đồng bán Milner sắp hoàn tất, O’Neill đã chính thức đặt câu hỏi về việc ông có thể chi bao nhiêu để mua sắm từ khoản tiền nhận được từ Man City. Câu trả lời từ Lerner có vẻ như khiến HLV người Bắc Ireland không hài lòng chút nào khi ông khó lòng giữ được đội bóng trong nhóm sáu đội dẫn đầu như ba mùa liên tiếp trước đây, khi các đối thủ đã đầu tư rất mạnh tay trong mùa hè này.

    
Điều đáng lo ngại với Villa Park là các cầu thủ không hề hay biết HLV đầy ảnh hưởng của họ sắp ra đi. “Tôi rất hài lòng với thời kỳ ở Aston Villa”, O’Neill nói. “Thật buồn khi phải rời CLB tuyệt vời này. Tôi muốn nói lời cảm ơn với các cầu thủ, ban huấn luyện và những CĐV đã ủng hộ tôi và CLB trong suốt thời gian ở đây”.


Chán ngán vì Lerner
    
Thật ra, sự khó chịu của O’Neill với ban lãnh đạo đội bóng đã bắt đầu từ vụ Gareth Barry, tiền vệ trung tâm và là đội trưởng của Villa, bị bán sang Man City mùa hè năm ngoái. Vụ Milner bị bán đi, nhưng tiền bạc không được đầu tư trở lại để tăng cường đội hình, là giọt nước đã làm tràn ly. Lerner là một doanh nhân, lại là người Mỹ, quan điểm kinh doanh thực dụng khiến ông không muốn đốt tiền vào một CLB Anh.


O’Neill hẳn phải thấy trước viễn cảnh rằng không chỉ Milner, mà chẳng chóng thì chầy, nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, những ngôi sao còn lại của ông, như Ashley Young hay Gabriel Agbonlahor, cũng sẽ bị rao bán và Villa sẽ không thể nào tiến xa với lực lượng cứ hao mòn dần như thế. 5 ngày trước khi Premier League bắt đầu, sự chịu đựng của O’Neill đã tới hạn.
    
Ngoài ra, cũng phải thấy rằng ở tuổi 58, HLV người Bắc Ireland mà tài năng đã được thừa nhận hết sức rộng rãi này, không còn nhiều thời gian nữa cho những thử thách thực sự xứng đáng với ông. Chỉ có điều, thời điểm đưa ra quyết định cho thấy O’Neill có thể đã tức giận và bột phát như thế nào. Hiện tại, Fabio Capello đã được xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Anh thêm 2 năm nữa, Roy Hodgson đã được giao công việc mới ở Liverpool, có nghĩa là không còn nhiều lựa chọn cho O’Neill ở trong nước.

    
Những người biết rõ O’Neill đều khẳng định ông là một HLV bậc thầy, đặc biệt là trong khả năng tạo ra động lực cho các cầu thủ, khiến những người tầm thường cảm thấy mình quan trọng và làm cho các cầu thủ chỉ góp mặt cho đủ số cũng có những giờ phút thăng hoa cần thiết. Cả hai phẩm chất đó đều tuyệt vời cho những khó khăn ở tuyển Anh và Anfield vào thời điểm này.


Trần Trọng

Một người Bắc Ireland điển hình

O’Neill cũng không phải là một người thích những kế hoạch dài hơi và những hợp đồng gắn bó cả đời như Alex Ferguson hay Arsene Wenger. Ông thường thích các hợp đồng năm một và lúc nào cũng tự nhận mình là “một người Ireland điển hình không bao giờ lên kế hoạch dài hạn”. Quyết định từ giã Villa cũng đã được đưa ra đúng như thế. “Tôi không có người đại diện”, O’Neill nói trong cuộc phỏng vấn sau thất bại 1-7 trước Chelsea ở Stamford Brdige hồi 27/3, trận đấu có lẽ đã đánh dấu bước ngoặt trong kế hoạch sắp tới của ông ở Villa Park. “Tôi chưa bao giờ có người đại diện và có lẽ HLV duy nhất ở châu Âu không có người đại diện. Tôi có một luật sư sẽ theo dõi các hợp đồng giúp tôi, nhưng tự tôi sẽ thương lượng hợp đồng”. O’Neill cũng không phải kiểu HLV chăm lo cho các cầu thủ trẻ. Ông chỉ để những ai có thể đóng góp thực sự cho đội bóng ra sân, những người khác tự lo lấy cho mình. Sở dĩ Milner, Young hay Agbonlahor chen chân được vào đội một Villa, đơn giản là bởi O’Neill cần họ. Giờ đây thì đội bóng thành phố Birmingham đã mất đi một trong những nhân vật chủ chốt khi Milner sang Man City. Tuy nhiên, tiền vệ tuyển thủ Anh chắc chắn không phải là người quan trọng nhất đã rời Villa Park mùa hè này. Bởi người đó chính là O'Neill.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm