thethaovanhoa.vn

Khi Chelsea, M.U cùng "soi kỹ" Liverpool

19/04/2010 19:05 GMT+7

Bình luận viên A. Hansen cho rằng việc Liverpool “giúp” MU đánh bại Chelsea, qua đó để “Quỷ Đỏ” giành chức vô địch lần thứ 19, chẳng khác nào một “thảm họa” với các cổ động viên của “The Kop”.

(TT&VH Online) – Bình luận viên A. Hansen trên tờ Telegraph (Anh) đã cho rằng việc Liverpool “giúp” Man United đánh bại Chelsea, qua đó để “Quỷ Đỏ” giành chức vô địch lần thứ 19 trong lịch sử, chẳng khác nào một “thảm họa” với các cổ động viên của “The Kop”.  Ông A. Hansen đã phân tích:

Với tình thế hiện tại cũng như lịch thi đấu của cả Man United lẫn Chelsea, tôi thấy trận đấu sẽ quyết định ngôi vô địch mùa bóng năm nay sẽ là giữa Chelsea với Liverpool vào ngày 2/5. Trong tâm trí của nhiều cổ động viên Liverpool, Man United chính là “kẻ thù” số 1 của họ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Liverpool đang đóng vai trò then chốt trong việc Man United có thể lên ngôi vô địch mùa bóng năm nay hay không.
 
Liệu đội bóng của Torres có đánh bại Chelsea?

Tôi còn nhớ năm 1995, Liverpool suýt chút nữa trao chức vô địch cho Man United khi đánh bại Blackburn của K. Dalglish trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, nhưng thất bại của M.U trước West Ham đã khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Tôi tin rằng Liverpool sẽ bước vào trận đấu với Chelsea với tâm lý khát khao giành chiến thắng. Họ sẽ thi đấu với 100% tinh thần và sẽ làm tất cả những gì có thể để giành trọn ba điểm. Lo sợ của nhiều người về việc Liverpool sẽ chơi chùn chân nhằm không để Man United giành danh hiệu thứ 19 chỉ là những nhận định phiến diện.

Tôi cho rằng Chelsea sẽ phải đối mặt với một trận đấu đầy khó khăn trên sân Anfield. Liverpool sẽ có thêm động lực vì đây là trận đấu cuối cùng của họ, cũng có thể là của HLV Benitez, Gerrard hoặc cả Torres nữa trong mùa bóng năm nay. Ngoài ra, với sự quan tâm của cả thế giới, Liverpool chắc chắn sẽ muốn chứng tỏ họ vẫn là một “đại gia” của bóng đá Anh.

Dù cuộc đua đang vào hồi quyết liệt nhưng tôi phải thừa nhận rằng Chelsea và M.U đã chơi thiếu thuyết phục trong mùa bóng năm nay. Trước đây, dưới thời HLV Mourinho, Chelsea chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội củng cố ngôi đầu bảng như Chelsea của HLV Ancelotti. Còn M.U, nếu đội bóng của HLV Ferguson đăng quang, tôi chỉ đánh giá cao tinh thần không bao giờ đầu hàng của họ. Nếu họ vô địch, tôi cho rằng vai trò của HLV Ferguson sẽ không kém Rooney. Chiến lược gia người Scotland tiếp tục thể hiện được cái “uy” của ông trong phòng thay đồ khi giúp các cầu thủ M.U có tinh thần thi đấu tốt trong trận đấu với Man City, bất chấp những kết quả bất lợi trước Bayern Munich, Chelsea và Blackburn.

Còn với Chelsea, nếu không giành chức vô địch, họ sẽ trở thành đội bóng “trượt vỏ chuối” lớn nhất trong lịch sử giải ngoại hạng. Đội bóng của HLV Ancelotti đã có khá nhiều cơ hội để cắt đứt những đội bám đuổi, nhưng Chelsea lại không làm được. Nếu họ không giành được danh hiệu vô địch mùa bóng năm nay, đó có thể là dấu chấm hết cho một thế hệ cầu thủ Chelsea. Ngoài ra, sự kiên nhẫn của ông chủ Abramovich cho đội bóng cũng là một dấu hỏi. Nếu không vô địch, mùa hè tới sẽ là giai đoạn cực kỳ khó khăn cho Chelsea. Nếu vô địch, tỷ phú Abramovich sẽ tìm lại được niềm vui và chắc chắn ông sẵn sàng móc hầu bao cho HLV Ancelotti “đốt” trong thị trường chuyển nhượng.

Chelsea giờ đây có thể hy vọng Tottenham làm nên một điều bất ngờ trên sân Old Trafford cuối tuần này. HLV H. Redknapp đã biến Tottenham từ một đội bóng hay bị nhóm “Tứ đại gia” bắt nạt trở thành “nỗi ác mộng” của những đội bóng này. Tottenham giờ đây thi đấu kiên cường hơn trước và chắc chắn rằng chiếc vé dự Champions League mùa sau sẽ giúp đội bóng của HLV Redknapp có thêm động lực trong chuyến làm khách cuối tuần này. Nhưng để làm vậy, Tottenham phải duy trì được sự hưng phấn như đã thể hiện trong trận gặp Arsenal và Chelsea. Tôi cho rằng thời gian một tuần cũng như yếu tố sân nhà sân khách sẽ ảnh hưởng tới sự hưng phấn đó. Trong quá khứ, Tottenham từng đánh bại Chelsea nhưng ngay sau đó lại để thua Hull. Đó không phải là cách một đội bóng lớn hay làm, nhưng dẫu sao bất cứ đội bóng nào tới sân White Hart Lane giờ đây cũng phải dè chừng họ.
 
Anh Hiển (theo Telegraph)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN