Blog Bóng đá: Thế mới là “Đa-bi”

19/04/2010 12:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chả hiểu giời xui đất khiến thế nào mà ba cái giải vô địch nhớn nhất châu Âu cuối tuần rồi đều diễn ra các trận “derby”, khiến Đình 8 tui không thể không xem. Chắc vì liên tục dán mắt vào màn hình TV từ chập tối thứ Bảy (derby Manchester), tới nửa đêm (derby London), rồi rạng sáng (derby Barcelona), thậm chí xuyên sang đến tận đêm hôm sau (derby Roma) nên giờ người cứ như là đi mượn!

Đọc lại lịch sử, thấy mấy cha viết sử bảo rằng từ derby này thiệt ra xuất phát từ thế kỷ… 12. Ở một cái thị trấn tên Ashbourne thuộc vùng Derbyshire (Anh) thường diễn ra các trận bóng mà 2 khung thành cách nhau nghe đâu đến 3 dặm. Các trận đấu kéo dài đến 2 ngày và mỗi ngày thì các cầu thủ đá từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối. Thôi thì người ta tạm chấp nhận cái truyền thuyết này. Còn chuyện khi nào các trận derby trở thành nơi các đội bóng thuộc cùng một thành phố bộc lộ sự thù hận thì mấy chả… chịu. Nhưng để giải thích thì tui có thể giải thích được, trận derby hấp dẫn và quyết liệt vì nó là… derby. Thói đời nó vậy, mình luôn ghét thằng hàng xóm hơn ghét thằng ngoài xóm, ghét thằng đồng nghiệp hơn mấy thằng làm công ty khác.

Nụ hôn mùi mẫn giữa Neville và Scholes trong trận derby Manchester.
Bởi vậy nên ông Sir Alex Ferguson mới nổi đóa lên khi tụi Man.City trương cái bảng xanh lè có hình Tevez dang 2 tay cùng hàng chữ “chào mừng đến Man.City” như thể ở thành phố Manchester chỉ có đội Man.City còn đội Man.United thiệt ra chỉ là dạng… ngoại thành như Thủ Đức, Củ Chi vậy. Nhưng Sir Alex càng ghét, càng chửi thì chứng tỏ là chả càng đố kỵ và ngán cái đội nhà giàu mới nổi này (lại nói chuyện thói đời: mình ghét thằng giàu hơn chứ không ghét thằng nghèo hơn mình). Thế nên mới có chuyện, ở trận derby Manchester vừa rồi, sau khi anh Scholes ghi bàn, anh Gary Neville đã không kìm được lòng mình, lao đến hôn anh bạn già cực kỳ mùi mẫn (làm tui nhớ tới đoạn anh Dustin Nguyễn hôn anh Thái Hòa trong phim Để Mai tính).

Mà 2 anh này phê đến mức độ đó cũng dễ hiểu. Man.United tưởng đâu tiêu tùng sau khi thua Chelsea, tự nhiên tìm thấy lẽ sống trong trận derby chết chóc. Tui đồ rằng Neville còn hun Scholes 1 cái hoành tráng hơn khi 2 ảnh cùng coi trận derby London sau đó mấy tiếng. Tottenham sau khi thấy Man.City thua thì bùng lên đè đội bóng cùng thành phố như bố đá với con. Kết quả là Tottenham chui vô tốp 4 còn Man.United thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 1 điểm. Giải Anh đang chán bỗng dưng trở thành hấp dẫn nhất chỉ vì những kết quả khó lường của 2 trận derby.

Ở Tây Ban Nha, Barca mạnh là vậy, tự nhiên huề đội Espanyol yếu xìu thua họ đến hơn một chục bậc trên BXH. Trên khán đài là băng rôn to đùng: “Barca không phải đối thủ mà là kẻ thù của Espanyol”. Vì cái sự thù hận và ghen tỵ đó, các cầu thủ Espanyol chơi với 200% khả năng và khiến Barca khốn khổ. Nhờ kết quả này, tự nhiên Liga hấp dẫn hơn hẳn. Ba năm trước, Barca cũng hòa trận derby tầm này rồi sau đó mất luôn cái cúp về tay Real của Capello. Nói dại miệng thì năm nay dám giống vậy lắm, đó là chưa kể mà thua Inter tại Champions League nữa là cả cái mùa giải thành công này đi tong. Bao nhiêu công sức anh Messi bỏ ra thời gian qua coi như đổ sông đổ biển. Đó trận derby nó ảnh hưởng ghê gớm như vậy. Đêm qua, trận derby Roma cũng ảnh hưởng lớn đến cục diện giải Italia.

Nói mấy trận derby mới chạnh lòng nhớ lại mình. Có thời mình cũng đâu có thua ai. Trận derby Thành phố Hồ Chí Minh giữa Cảng Sài Gòn và Công an Thành phố nè, derby Hà Nội giữa Công an Hà Nội và Thể Công nè, derby thành Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Quân khu 4 nè. Giờ kiếm trận derby mỏi mắt không ra. Giờ muốn có derby mình phải… bịa: chẳng hạn derby miền trung, miền bắc, miền nam. Chứ chẳng lẽ derby ngân hàng, derby vật liệu xây dựng thì cũng kỳ.

BLV Đình 8

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm