Blog Bóng đá: Bóng đá và tính dục

15/03/2010 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Năm thứ 6 liên tiếp, Real Madrid bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League, đến độ mà nhiều CĐV của đội bóng này cảm thấy vô cảm trước thất bại của đội nhà. Tui còn nhớ, mùa 2004-05, tức mùa mở đầu cho chuỗi thành tích tệ hại của Real ở đấu trường châu lục, sau trận thua 0-3 trước Bayer Leverkusen tại vòng bảng, một BLV của tờ AS đã giễu cợt đội nhà như sau: Có lẽ Real Madrid cần tới một liều Viagra, do đối thủ của hãng dược phẩm Bayer là Pfizer sản xuất! Sáu năm sau, Real vẫn không thể cải thiện được thành tích ở Champions League, cho dù họ đã đổ biết bao nhiêu tiền đầu tư đội hình. Lẽ nào đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX đã mắc chứng bất lực?

Bảo vệ! Tranh của tờ La Prensa (Panama)

Hôm rồi, nói chuyện với một bác sĩ nam khoa, anh cũng bảo, bóng đá và cái nghề của anh có rất nhiều nét tương đồng. Khi đội nhà giành chiến thắng thì cảm giác sung sướng của các CĐV hoàn toàn có thể đạt tới độ mà y học gọi là “orgasm”. Rồi những vụ CĐV gây rối được quy về trạng thái năng lượng không được giải tỏa đúng lúc, đúng chỗ, đâm gây hại cho xã hội, chẳng hạn như vụ một số CĐV quá khích của Xi măng Hải Phòng gây rối, đốt pháo sáng trên khán đài.

Theo anh bác sĩ này thì vấn nạn hoolligan trong bóng đá cũng cũng tương tự như chuyện một bộ phận giới trẻ hiện nay chưa được giáo dục đúng mức về giới tính hay sức khỏe sinh sản nên có những biểu hiện không lành mạnh trong cuộc sống. Xã hội cũng chưa có cái nhìn đúng mức về tầm quan trọng của giao dục giới tính, dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc.

Anh kể hồi sinh viên, có lần anh tham gia một chiến dịch truyền thông phòng chống tệ nạn xã hội bằng cách phát bao cao su (BCS) miễn phí ở các SVĐ, nhưng chỉ nhận được cái bĩu môi của nhiều người. Thế nên, khi đọc thấy tin nước Anh hỗ trợ Nam Phi 40.000 chiếc BCS nhân dịp World Cup 2010, anh ước ao, nếu bao giờ Việt Nam tổ chức các giải thể thao lớn, rồi cũng quan tâm đến vấn đề tương tự thì có lẽ, tệ nạn xã hội cũng vì thế mà giảm bớt. Bởi điều đó chứng tỏ nhận thức về vấn đề tính dục của người dân đã được nâng cao. Rồi lúc cao hứng, anh bảo: “Ông mở mục bóng đá và tính dục đi, tui viết bài cộng tác”.

Đó quả là một ý tưởng thú vị, nhưng nói thật, trong một xã hội mà giáo dục giới tính chưa được coi trọng như hiện nay, mở mục đó thì không khéo Đình 8 trở thành… đình bản thì toi. Điều hài hước là, nhiều người nhăn mặt trước những chủ đề liên quan tới giáo dục giới tính, cho rằng đó là “bậy bạ” hay “vô văn hóa”, nhưng lại háo hức trước những thông tin liên quan tới chuyện “đâm - cướp – giết – hiếp” nhan nhản trên mặt báo. Anh bác sĩ buột miệng: “Thế thì có khác gì... Thôi, từ này không tiện nói ra, nếu không có khi u đầu mẻ trán chứ chả chơi”!

BLV ĐÌNH 8

* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm