thethaovanhoa.vn

Mark Hughes trấn an Tevez

27/11/2009 14:03 GMT+7

HLV trưởng của Manchester City phủ định những tin đồn về việc ông chỉ đưa Carlos Tevez về với đội bóng để đóng vai trò "siêu dự bị".

(TT&VH Online) - HLV trưởng của Manchester City phủ định những tin đồn về việc ông chỉ đưa Carlos Tevez về với đội bóng để đóng vai trò "siêu dự bị".

Kể từ khi về đầu quân cho Manchester City từ đội bóng kình địch cùng thành phố đến nay, Carlos Tevez đã từng nói rằng anh chưa thật sự hài lòng với số lần được ra sân kể từ đầu giải. Chính vì vậy, một số người cho rằng HLV Mark Hughes chỉ đưa Tevez về đểm đảm nhận trọng trách "siêu dự bị" của đội chủ sân City of Manchester mà thôi.

Mark Hughes không hề muốn Tevez trở thành "siêu dự bị"

Điều này càng trở nên có lý hơn khi trong trận đấu quan trọng với Liverpool vừa qua, Tevez vẫn phải ngồi trên băng ghế dự bị để chứng kiến bộ đôi Adebayor và Bellamy thi đấu.

Như lo sợ một sự tác động tâm lý đến cậu học trò người Argentina, HLV Mark Hughes lập tức phải đưa ra những phát biểu nhằm trấn an cầu thủ này. Theo đó chiến lược gia người xứ Wales cho biết, ông để Tevez ngoài sân là do vấn đề sức khỏe của cậu học trò mang áo số 32.

"Chúng tôi vẫn luôn phải tự nhắc nhở mình rằng Tevez mới hồi phục chấn thương đầu gối. Chính vì vậy việc để cậu ấy thi đấu chính thức hay dự bị luôn là điều mà chúng tôi phải cân nhắc." Mark Hughes nói.

"Trong trận đấu với Liverpool vừa qua, tôi hài lòng với những gì diễn ra trong hiệp thi đấu thứ nhất nhưng ở hiệp hai, không còn cách nào khác là phải đưa Tevez vào sân. Khi đó cậu ấy đã thể hiện được tài năng cũng như sự khát khao thi đấu của mình, đồng thời đem về cho các đồng đội một động lực thi đấu rất lớn."

"Có lẽ cũng chính vì điều đó mà mọi người gắn cho Tevez cái mác 'siêu dự bị'. Đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Đội bóng có những tính toán riêng và với những cầu thủ của mình, chúng tôi phải sắp xếp sao cho hợp lý nhất. Xin nhắc lại, Man City đưa Tevez không phải để trở thành một siêu dự bị."

Đúng là rất khó cho HLV Mark Hughes khi mà ông đang sở hữu trong tay tới 5 tiền đạo đẳng cấp. Dù có chơi nhiều nhất với 3 tiền đạo thì vẫn còn đó 2 cái tên không hài lòng. Theo đồn đại thì Robinho sẽ ra đi vào mùa Đông này. Có lẽ đây là một sự giảm tải cần thiết cho hàng công quá dư thừa của đội bóng này chăng?

Hải Anh (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN