thethaovanhoa.vn

Vòng 5 Premier League: Man City mang bóng dáng…Chelsea

13/09/2009 13:18 GMT+7

Một Man City chắc chắn, lì lợm và bản lĩnh - đó là hình ảnh mà chúng ta từng thấy ở Chelsea trong mùa đầu tiên dưới thời Mourinho.

(TT&VH) - Dù không còn giữ sạch mành lưới, Man City đã thể hiện sức mạnh đáng sợ qua chiến thắng 4-2 trước Arsenal và từ đó khẳng định rằng họ đủ sức thách thức nhóm tứ đại gia.

Cũng như Man City, đội bóng giàu có một thời Chelsea cũng duy trì được chiến thắng toàn thắng và giữ vững ngôi đầu bảng, nhưng cái cách họ đánh bại đội bóng bé nhỏ Stoke City in đậm dấu ấn may mắn, với những bàn thắng quyết định đến từ các phút bù giờ.

* Bóng dáng... Chelsea

Chính tại City of Manchester mùa trước, Man City từng đánh bại Arsenal 3-0 trong một trận đấu mà HLV Wenger thừa nhận không còn gì để biện minh. Nhưng chiến thắng ấy của Man City xuất phát từ cảm hứng thăng hoa nhất thời, lại diễn ra trong bối cảnh họ không chịu áp lực đè nặng. Hiện tại thì khác, khi họ được đầu tư khủng khiếp nhất Premier League, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng là chen chân và tốp 4 (không loại trừ khả năng họ còn ngắm đến chức VĐ), những cầu thủ triệu phú phải thi đấu dưới ép lực đè nặng. Cái cách Man City đánh bại Arsenal, vốn giờ là đối thủ trực tiếp của họ, đêm qua cũng khác xa.

Dù cho các học trò ghi 3 bàn trong hiệp 2, có lẽ HLV Mark Hughes hài lòng với màn trình diễn của đội bóng trong hiệp 1 hơn. Hàng thủ thi đấu rất an toàn và điềm tĩnh. Hàng tiền vệ giữ cự ly hợp lý, tranh chấp bóng khôn ngoan và hoàn toàn chia cắt tuyến giữa của đối phương. Ở tuyến trên, dù thiếu vắng 2 gương mặt có ảnh hưởng lớn là Robinho và Tevez, sự hoạt động tích cực của bộ đôi Adebayor - Bellamy thực sự gây áp lực đáng kể lên hàng thủ đối phương. Trong 45 phút đầu tiên ấy, Man City kiểm soát được thế trận và tận dụng cơ hội duy nhất để ghi bàn mở tỷ số: từ quả phạt của Barry, Richards đánh đầu đập cột, bóng bật ngược trúng... đầu của Almunia, bay vào lưới. Điều đáng nói hơn là Man City không cho các tiền vệ Arsenal thực hiện một pha phối hợp ra hồn và các chân sút Pháo thủ không có bất cứ cú sút nào trúng đích. Một Man City chắc chắn, lì lợm và bản lĩnh - đó là hình ảnh mà chúng ta từng thấy ở Chelsea trong mùa đầu tiên dưới thời Mourinho.
 
Các cầu thủ Man "xanh" đã đè bẹp Arsenal với tỷ số 4-2

Niềm vui và có lẽ cũng chính là nỗi buồn lớn nhất của Arsenal: cầu thủ xuất sắc nhất của họ ở Manchester đêm qua lại là Rosicky, chơi trận đầu tiền cho Pháo thủ sau 20 tháng. Sau khi được tung vào sân ở đầu hiệp 2, chính Rosicky đã thực hiện đường chuyền để van Persie ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 62. Tưởng chừng sau bàn thua ấy, Arsenal đã có thể tìm lại niềm hưng phấn và Man City dễ dàng sụp đổ. Nhưng Man City đã tiến đến chiến thắng bằng 3 pha phản công cực kỳ sắc bén trong vòng 10 phút. Bellamy ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 74 từ đường căng ngang của Richards, cầu thủ đã có màn đột phá kỹ thuật ở hành lang cánh phải. 6 phút sau, điều mà rất nhiều người chờ đợi đã xuất hiện: Adebayor bật cao đánh đầu từ quả tạt của Shaun Wright-Phillips, ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và đó cũng là bàn thứ 50 của anh tại Premier League. Adebayor đã ăn mừng bàn thắng này bằng cách chạy dọc sân, tìm đến khu vực CĐV Arsenal để khiêu khích. Bàn nâng tỷ số lên 4-1 của Wright-Phillips ở phút 84 (cũng từ pha phản công) càng tô đậm thêm sức mạnh của Man City trong khi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 của Rosicky ở những phút cuối chỉ có tác dụng gỡ lại chút thể diện.

Giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ trực tiếp Arsenal, Man City đưa ra thông điệp rằng họ đã sẵn sàng trở thành thế lực mới của bóng đá Anh.

* Liverpool đứng dây, Chelsea gặp may

Cũng giành chiến thắng 4 sao như Man City là Liverpool khi họ tiếp Burnley trên sân nhà. Không phải Gerrard hay Torres mà chính Benayoun là ngôi sao sáng nhất trận đấu khi anh lập cú hat-trick ngoạn mục. Burnley từng là hiện tượng trong những trận đầu tiên khi đánh bại hết M.U đến Everton; nhưng sau thất bại 0-3 trước Chelsea và 0-4 ở Anfield của Liverpool, tân binh này đã trở lại vị trí đích thực của mình: ƯCV nặng ký cho suất xuống hạng.

Chelsea của Ancelotti đã thành công duy trì mạch toàn thắng; nhưng lần này là một chiến thắng nhọc nhằn, in đậm dấu ấn may mắn trước Stoke City. Thực ra, Chelsea đã lường trước khó khăn sẽ gặp phải khi Stoke chỉ thua 2/18 trận Premier League gần nhất trên sân nhà. Nhưng không ngờ các siêu sao của The Blues đã phải chiến đấu cật lực đến thế. Họ thậm chí bị dẫn trước khi Faye đánh đầu mở tỷ số ở phút 32. Nhưng Chelsea đã lội ngược dòng thắng 2-1 nhờ 2 bàn được ghi trong các phút bù giờ mỗi hiệp (Drogba ở phút 45+3 và Malouda ở phút 90+4). Dù sao, chiến thắng vẫn là chiến thắng, Chelsea vẫn giữ vững ngôi đầu và cân bằng kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp dưới thời Mourinho.

Đ.LỘC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN