Man City-Arsenal 4-2: Thiếu gia thành Manchester đè bẹp “Pháo thủ”

12/09/2009 23:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Không chơi tưng bừng, không áp đảo về cục diện suốt trận, nhưng Man City đã buộc đội khách Arsenal trắng tay rời sân City of Manchester trong ngậm ngùi. Trận thắng đậm trước đối thủ như Arsenal đang là lời cảnh báo của thầy trò HLV Mark Hughes với nhóm “bộ tứ”.

Trên sân nhà, Man City đã không cho Arsenal cơ hội tìm kiếm một kết quả khả quan trong trận thứ 2 trở lại thành Manchester. Ở hiệp 1, De Jong, Ireland của Man “xanh” ở giữa sân đã càn quét đủ hiệu quả để hạn chế được những pha phối hợp của những Fabregas-Denilson-Song- Diaby, Bendtner trước khi tìm cách bơm bóng cho Van Persie ở phía trên.

Khi cả hai đội đều thận trọng đầu trận, giành giật từng tình huống tấn công thì hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt. Man City thủ chắc chắn và chỉ có được khoảnh khắc tỏa sáng từ pha đánh đầu của hậu vệ Richards chạm tay thủ môn Almunia ở phút 19 mới giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.
 
Tình  huống Man City có bàn thắng đầu tiên của trận đấu - Ảnh Getty

Đội khách Arsenal đã có những cơ hội nhất định để làm thủ môn Shay Given hoảng hốt, nhưng Gallas trong tư thế không bị ai “chăm sóc” đã đánh đầu đưa bóng ra ngoài khi anh đón quả phạt góc của đồng đội, hay tình huống khống chế bóng lỡ đà của Van Persie trong vòng 16m50 ở hiệp 1. Các fan của “Pháo thủ” hẳn sẽ đầy tiếc nuối với một pha đánh đầu khác của Gallas ở phút 57 đi đúng vị trí của thủ môn Given, nhưng trong một trận chiến trước đối thủ như Man City mà chỉ trông chờ vào một phút bùng nổ của một trung vệ thì thầy trò ông Wenger phải tự trách chính mình.

Nhân vật được chú ý nhất của trận đấu, chân sút số 1 của Man City hiện tại và là người cũ của Arsenal, Adebayor đã không thể tung hoành trước các đồng đội cũ vốn đã quá hiểu anh. Nhưng tiền đạo người Togo cũng đã ít nhiều khiến các “Pháo thủ” phải dè chừng để cho đồng đội ở Man “xanh” có đất tìm kiếm những cơ hội vây hãm khung thành đội khách, hay Adebayor để lại dấu ấn với pha đi bóng đầy nỗ lực loại bỏ 3 hậu vệ Arsenal ở sát đường biên ngang trước khi chuyền bóng vào giữa khung thành trống trải của Arsenal nhưng Wright-Phillips đã bỏ lỡ.
 
Adebayor (phải) đã ghi một bàn trong chiến thắng 4-2 của Man City trước Arsenal - Ảnh Getty

Adebayor đã khao khát được “chiến” trước đội bóng cũ và được thỏa mãn khi Man City thắng đậm và chính anh đóng góp một bàn vào lưới Arsenal, bàn thắng thứ 50 của Ade ở giải ngoại hạng. Trận này, Adebayor đã không chỉ ghi bàn mà còn hỗ trợ hàng thủ đội nhà để cứu nguy cho Man City bàn thua mười mươi cuối trận.

Bị Man City “giáng” cho đòn đau ở hiệp 1, Arsenal đã tấn công dồn dập đầu hiệp 2. Sự có mặt của Rosicky (vào sân thay Denilson) đã khiến sức tấn công của Arsenal được gia tăng mạnh mẽ. Chính từ một pha bóng xuất phát từ chân Tomas Rosicky, van Persie vượt qua 2 hậu vệ Man City để hạ gục Given bằng pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa cầu môn. Cầu thủ ngườ CH Czech này cũng đã tự ghi tên mình vào danh sách ghi bàn của trận đấu với bàn thắng ở phút 88, nhưng đã quá muộn để Arsenal làm nên chuyện ở thành Manchester. Rosicky chỉ đủ sức khuấy đảo trên hàng công, còn hàng thủ Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi và liên tiếp bị đối thủ trừng phạt.

Ở trận đấu khác diễn ra cùng lúc 21h (giờ VN), Chelsea đã có được chiến thắng khá vất vả 2-1 trên sân của Stoke. Faye ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 32. Chelsea gõ hòa ở phút bù giờ hiệp 1 và phải chờ đến phút 90+4 mới có được 3 điềm nhờ bàn thắng của Malouda (trận thắng thứ 5 liên tiếp của thầy trò HLV Ancelotti).
 
* Kết quả: Blackburn – Wolves 3-1
Liverpool – Burnley 4-1
ManCity - Arsenal 4-2
Portsmouth - Bolton 2-3
Stoke –Chelsea1-2

Sunderland – Hull 4-1
Wigan - West Ham 1-0

 Khi mà Man Xanh những tưởng bị các đợt tấn công liên tiếp của Arsenal làm cho "điêu đứng" thì đội chủ nhà đã làm các pháo thủ “choáng” với pha phản công như đá tập khi Wright-Phillips chuyền bóng để Bellamy tung cú sút làm rách mành lưới đội khách. Tiếp đó, đến lượt Wright-Phillips nhấn chìmh hy vọng của “Pháo thủ” bằng bàn thắng cho riêng anh ở phút 83. Chỉ trong vòng 10 phút gần cuối trận, các cầu thủ Man City đã quần cho Arsenal tơi bời đủ để các học trò của ông Wenger chơi lung túng và để các chân sút đội chủ nhà thoải mái “bắn phá” khung thành của đội khách.

Ở sân City of Manchester tối 12/9 đã không có bài học nào về chiến thuật mà Arsenal đủ khả năng và lực lượng vào thời điểm này để thể hiện trước đối thủ nặng ký cho cuộc cạnh tranh một vị trí ở tốp 4 mùa giải năm nay. Các học trò của HLV Wenger vẫn theo đuổi cách chơi như họ đã làm M.U vất vả, nhưng đương đầu với Man “xanh” thì các “Pháo thủ” đã bất lực để giải quyết điểm yếu về kinh nghiệm mà dàn cầu thủ trẻ của “Giáo sư” đã bộc lộ rõ ở trận đấu trước.

Man “xanh” đã thắng theo cách họ đã thể hiện ở các trận gần đây: chơi chắc chắn, thực dụng, tận dụng cơ hội để có bàn thắng và tìm mọi cách để giữ được chiến thắng. Đội quân của HLV Mark Hughes đang chứng tỏ họ đáng để các “đại gia” ở Premier League phải tôn trọng khi cuộc đua đang bắt đầu “nóng” dần.

* Đội hình xuất phát của hai đội:

+ ManCity: Given; Richards, Toure, Lescott, Bridge, Wright-Phillips, Ireland, Barry; Bellamy, De Jong, Adebayor.

+ Arsenal: Almunia; Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy; Diaby, Denilson, Song, Fabregas, Bendtner; Van Persie.

* Ghi bàn: Almunia (phản lưới nhà) 19’ , Bellamy 74’, Adebayor 79’, Philips 83’- Van Persie 62’, Tomas Rosicky 87’.
 
* Thông số kỹ thuật:
 
Man City
Tiêu chí
Arsenal
39%
Tỷ lệ giữ bóng
61%
5
Sút trúng cầu môn
7
3
Sút ngoài cầu môn
12
 
 
3
Phạt góc
12
21
Phạm lỗi
28
2
Việt vị
2
3
Thẻ vàng
2
0
Thẻ đỏ
0
 

D.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm