thethaovanhoa.vn

Thể Công & Anjembe: Hơn cả sự tiếc rẻ!

09/04/2009 11:30 GMT+7

Thể Công cả tuần qua chuẩn bị phương án đối phó với 2 vũ khí của Đồng Tháp: cái nắng của miền Tây và tiền đạo Timothy Anjembe.

(TT&VH) - Thể Công cả tuần qua chuẩn bị phương án đối phó với 2 vũ khí của Đồng Tháp: cái nắng của miền Tây và tiền đạo Timothy Anjembe. Cái nắng là tự nhiên, là thứ mà họ phải chịu đựng như một lẽ đương nhiên, trừ phi hôm ấy trời Cao Lãnh dịu mát, đổ mưa.

Nhưng Timothy Anjembe rơi vào tay Đồng Tháp, trở thành thứ vũ khí tối thượng của đội bóng hiện mới chỉ có những cầu thủ ngoại ghi bàn và Anjembe chiếm tới 70% trong số đó thì lại do chính Thể Công góp phần tạo nên.

Ngày Anjembe lập cú hattrick vào lưới của HAGL ở vòng 1, người ta mới vội vã hỏi nhau xem anh ta là ai, ở đâu và trước đây đã chơi bóng Việt Nam tí nào chưa, có danh vị gì không.

Thực ra, Anjembe đã quyết chí tới V-League nuôi chí làm giàu từ đầu mùa 2008, thông qua “cò” Trần Tiến Đại. Anjembe cũng đã ký hợp đồng với HPHN để chơi cho đội bóng Thủ đô. Phí chuyển nhượng nghe đâu cũng lên tới gần tỉ đồng. Nhưng lúc chuẩn bị đầu mùa giải, HPHN đá với Quảng Ninh, Anjembe lĩnh trọn cả cú đạp vào đầu gối. Sụn chêm sứt cả miếng to. Hợp đồng vừa hong ra ngoài cửa sổ để khô mực đã bị thanh lý.
 
 Timothy Anjembe (phải) từng bị Thể Công chê

Một năm sau tai nạn thảm khốc ấy, Anjembe vẫn quyết quay trở lại. Tiếng gọi về một cuộc đổi đời thôi thúc anh một cách mãnh liệt. Số tiền hàng chục ngàn USD từ lần cầm hụt nói trên là hình ảnh chưa phai. Nếu cứ ở quê nhà Nigeria, đá cho đội hình dự bị của một CLB hạng Hai, có lẽ cả năm anh cũng không được xuất hiện trên báo chứ nói gì tivi, và chắc chắn sẽ chỉ kiếm được vài trăm USD mỗi tháng.

Trở lại Việt Nam, một trong số những CLB mà Anjembe gõ cửa có Thể Công, đội bóng được xếp vào diện đại gia, không bao giờ tiếc tiền miễn là hàng xịn. Nhưng HLV Vương Tiến Dũng lắc đầu. Mẫu cầu thủ ưa thích của vị HLV tôn sùng bóng đá tấn công này phải là người chơi tinh tế, kỹ thuật, mềm mại và có tư duy chiến thuật rõ ràng. Rồi sau đó Anjembe cũng bị HLV Nguyễn Thành Vinh ở HPHN chê là cứng, không hợp.

Cũng không phải Thể Công không có mắt nhìn người. Anjembe không có những phẩm chất hứa hẹn anh là tiền đạo đẳng cấp. Nhưng ở V-League, tìm kiếm những tiền đạo, tiền vệ mà kỹ chiến thuật của anh ta tạo nên được sự khác biệt, rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay như Kesley, Antonio, Leandro, Philani. Còn lại đều là những cỗ máy sút bóng. Chân có bóng là sút. Chân không có bóng thì chạy hùng hục tìm bóng mà sút. Có thể sút trong vòng cấm. Có thể sút cách xa vòng cấm hàng chục mét. Cứ sút 5-7 lần thế nào cũng có lần trúng gôn. Cứ sút trúng gôn vài lần thế nào cũng ghi bàn. Và khi đã ghi bàn, được ra sân nhiều hơn, đấy là lúc vừa chơi bóng, vừa hoàn thiện kỹ năng. Những cầu thủ khỏe như voi rừng châu Phi có một chút tố chất thường làm điều này rất tốt.

Nên Thể Công giờ bắt đầu tiếc và ước rằng cuộc sống có chỗ cho từ giá như...

Có 2 cầu thủ đang khá nổi ở V-league sau 7 vòng đấu, là Rafael Marquez ở SHB.ĐN và đặc biệt là Mota ở Quân khu 4. Cả 2 người đều đã ghi được 2 bàn thắng. Mota thậm chí còn là ngòi nổ của khoảng một nửa số bàn thắng còn lại của các đồng đội. Thể Công giờ cũng có chút hối tiếc, vì đã trót thải loại họ không thương tiếc với lý do là trình độ chuyên môn hạn chế!

Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN