Newcastle thật sự cần đổi mới vào thời điểm này, giống như CLB đã từng trải qua khi Kevin Keegan tới giải cứu họ 17 năm trước. Nhưng...
(TT&VH) - Newcastle thật sự cần đổi mới vào thời điểm này, giống như CLB đã từng trải qua khi Kevin Keegan tới giải cứu họ 17 năm trước. Tuy nhiên, với đống hỗn loạn tại St James’ Park vào thời điểm này, nhiều người nghi ngờ rằng Shearer khó có thể kể lại câu chuyện cổ tích của Keegan.

Đó cũng chính là nỗi sợ hãi của Keegan vào tháng 2/1992, khi ông nhận được lời đề nghị qua điện thoại từ John Hall, người từng nói rằng chỉ có hai người có thể cứu Newcastle và họ chính là hai người đang ở hai đầu dây điện thoại. Keegan đã nhận lời, và chỉ riêng sự có mặt của ông giúp cho đội bóng áo sọc trắng đen có được điều quan trọng nhất mà họ thiếu: sự tự tin và động lực. Newcastle, trước đó đang rơi tự do, đã tìm lại sức sống và tiến lên ở Premier League. Shearer đang được chờ đợi làm điều tương tự
Newcastle đã ở trong tình thế khó khăn rất lâu trước khi Joe Kinnear lên nắm quyền từ vị trí HLV trí trợ lý HLV vào tháng 9/2008, sau giai đoạn cầm quyền thứ hai ngắn ngủi được dự báo trước của chính Keegan. Hiện giờ họ đang ở trong nhóm cầm đèn đỏ tại Premier League và thật sự cần được cứu vớt. Newcastle chỉ thắng được 1 trong 12 trận ở Premier League kể từ ngày 21/12 và, với lịch thi đấu tiếp theo gồm một trận trên sân nhà trước Chelsea và trên sân khách trước Stoke, mọi chuyện có thể nhanh chóng tuột ra khỏi tầm tay của Newcastle nếu tình trạng rắn không đầu như hiện nay, khi Kinnear vẫn còn nằm viện và Mike Ashley, ông chủ đội bóng, sau khi không bán được CLB, có vẻ như đang bỏ mặc mọi chuyện.
Chẳng có lý do nào để có thể tin rằng Shearer sẽ là một HLV lớn. Tuy nhiên, cũng có khả năng việc bổ nhiệm anh sẽ mang tới sự phấn khích và nhiệt tình, cộng thêm những cảm xúc trên các khán đài tại St James’ Park sẽ giúp tạo ra sự khác biệt trong giai đoạn nước rút cuối cùng của mùa giải.
Sự nghi ngờ nằm ở chỗ đó chỉ là một lựa chọn ngắn hạn. Nhưng mọi người cũng đã nói về việc bổ nhiệm Keegan không khác gì như thế. Đó là điều mà Newcastle cần bây giờ, để giúp họ giải tỏa những bế tắc và bức bối đã bao vây CLB suốt mấy năm qua. Tình hình bây giờ cũng không khác 17 năm trước là mấy. Shearer cũng sẽ tiếp nhận công việc từ một HLV chuyển giao, Kinnear.
Thật ra, Newcastle lúc này không còn gì để mất. Mọi chuyện tồi tệ không kém so với khi Keegan tới St James’ Park trước kia khi việc tìm lại sức mạnh vốn có của họ tưởng như là không thể. Nhưng dẫu sao, một kế hoạch dài hạn sẽ có ý nghĩa gì chứ nếu như Newcastle rớt hạng ở mùa này. Kết luận: có lẽ Shearer cũng là một lựa chọn đáng thử.
Trần Trọng