Shearer dẫn dắt Newcastle hết mùa giải: Canh bạc của Mike Ashley

02/04/2009 08:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Lịch sử giải Ngoại hạng từng chứng kiến một số cầu thủ chuyển sang làm HLV cho đội bóng của mình sau khi giải nghệ như Gareth Southgate, Ruud Gullit, Gianluca Vialli (thậm chí là trên cương vị HLV kiêm cầu thủ), và bây giờ là Alan Shearer. “Máy làm bàn” đã chính thức ngồi lên chiếc ghế nóng ở Newcastle với nhiệm vụ lèo lái con thuyền này trụ lại Premier League.

Trái tim khỏe mạnh

Hồi tháng 9/2008, khi Kevin Keegan bị sa thải, Joe Kinnear chính là một phương án chữa cháy và ông đã nhận được sự tin tưởng của BLĐ Newcastle bằng quyết định gia hạn hợp đồng đến hết mùa. Thế nhưng, sức khỏe của Kinnear lại không được đảm bảo. Tháng trước, vị HLV 51 tuổi này đã phải phẫu thuật van tim và vắng mặt từ đó tới nay. Trong khoảng thời gian Kinnear nằm viện, trợ lý Chris Hughton đã được chỉ định làm HLV tạm quyền. Song thật buồn là Newcastle đã thi đấu hết sức tệ hại. Sau 5 trận đấu liên tiếp không nếm mùi thắng lợi (2 hòa, 3 thua), đội bóng này đã tụt xuống thứ 18/20 đội với vỏn vẹn 29 điểm sau 30 vòng.

Chỉ còn gần hai tháng nữa, mùa giải sẽ kết thúc, và Newcastle hiểu rằng họ sẽ phải trả giá nếu như còn tiếp tục với những phương án tạm bợ như kiểu Chris Hughton. Người đàn ông này thiếu hẳn cái uy của một nhà cầm quân, cũng như không có kinh nghiệm trong việc lấp chỗ trống một HLV trưởng. Sau khi phẫu thuật tim, Kinnear không còn thích hợp với những công việc nhiều sức ép ở Newcastle nữa. Trong khi đó, Newcastle rất cần một cú hích từ hiệu ứng thay tướng, mà vị tướng đó phải có một trái tim khỏe mạnh. Và họ nghĩ tới Shearer.
 
Shearer đã chính thức ngồi lên chiếc ghế nóng ở Newcastle với nhiệm vụ lèo lái con thuyền này trụ lại Premier League.

Từng gắn bó với Newcastle 10 năm dưới tư cách cầu thủ và ghi 206 bàn thắng sau 395 trận, Alan Shearer chính là thần tượng số một của sân St James’ Park. Tầm ảnh hưởng của “Máy làm bàn” ở Newcastle lớn đến nỗi những HLV như Ruud Gullit và Bobby Robson đã từng bị sa thải do bỏ rơi anh trên ghế dự bị. Đừng nghĩ Chủ tịch Mike Ashley không tính toán gì khi bổ nhiệm Shearer vào vị trí này. Đầu năm ngoái, ông này từng chê Shearer là thiếu kinh nghiệm khi anh bày tỏ ý định muốn dẫn dắt Newcastle. Nhưng ở thời điểm này, với việc đưa một biểu tượng của CLB lên làm HLV trưởng, Ashley có thể xoa dịu được những chỉ trích từ phía các CĐV. Shearer cũng là một người rất có uy với các trụ cột của Newcastle nên anh được kỳ vọng là sẽ có khả năng dẹp yên những cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ ở St James’Park.

Đầu năm 2008, Kevin Keegan từng mời Alan Shearer làm trợ lý, song anh đã từ chối. Nhiều người cho rằng Shearer không muốn cộng tác với Keegan bởi anh không muốn có hai cá tính lớn cùng trên băng ghế huấn luyện. Trước đó, cựu tiền đạo này cũng bỏ qua lời đề nghị làm trợ lý cho McClaren ở ĐT Anh. Nhưng ở Newcastle bây giờ, anh đang có cơ hội trở thành người hùng.
 
Ra ngõ gặp núi

Có thể Shearer sẽ nhận được sự đồng lòng của các cầu thủ, cũng như CĐV, nhưng đó chỉ đơn giản là vấn đề tinh thần, trong khi Newcastle cần nhiều hơn thế để có thể trụ hạng thành công. Nói về kinh nghiệm dẫn dắt thì Shearer hoàn toàn là một tay mơ bởi anh thậm chí còn chưa bắt đầu khóa học đào tạo HLV chuyên nghiệp của UEFA, chứ đừng nói đến việc lèo lái một đội bóng nào. Trong thời gian qua, anh chỉ làm việc cho hãng BBC với tư cách một chuyên gia bình luận bóng đá.

Trong hoàn cảnh ấy, việc vực dậy một đội bóng mới chỉ thắng 1 trong số 12 trận gần nhất (trước đội cuối bảng West Brom) rõ ràng là một nhiệm vụ hết sức chông gai đối với Shearer. Thông thường, một đội bóng muốn trụ lại ở Premier League sẽ cần khoảng hơn 40 điểm, điều đó có nghĩa Newcastle sẽ phải kiếm chừng 12 điểm trong 8 trận còn lại của mùa giải. Nhiệm vụ ấy không hề dễ dàng, nhất là khi họ còn phải gặp những đội bóng lớn như Chelsea, Liverpool và Aston Villa. Ngay trong trận ra mắt cuối tuần này, Shearer và các học trò sẽ vấp ngay đại gia Chelsea, và nguy cơ trắng tay là điều có thể dự báo trước.

Nhưng Alan Shearer sẽ không cô đơn. Mặc dù Chris Hughton và Colin Calderwood vẫn ở lại St James’ Park, song sự xuất hiện của Ian Dowie, cũng với tư cách trợ lý, mới là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch giải cứu Newcastle. HLV 44 tuổi này là đồng đội và bạn thân của Shearer hồi anh còn thi đấu cho Southampton. Cho dù không phải một HLV tên tuổi, song Dowie lại có rất nhiều kinh nghiệm khi dẫn dắt những đội bóng nhỏ vượt qua khó khăn, giống như Queens Park Rangers, Coventry hay Crystal Palace trước đây.

Sự có mặt của Shearer cũng có thể sẽ dẫn tới một thay đổi khác trong ban lãnh đạo, đó là vị trí của Giams đốc điều hành Dennis Wise. Cựu cầu thủ Chelsea này vốn là ngọn nguồn của mâu thuẫn giữa Keegan và Chủ tịch Ashley trước đây. Wise cũng không được lòng Shearer và có thể sẽ phải ra đi trong thời gian tới. Và người thế vào chiếc ghế ấy có thể chính là… Joe Kinnear.
 
“Máy làm bàn” và Kỷ lục thế giới

Alan Shearer sinh ngày 13/8/1970 tại Newcastle – upon – Tyne và bắt đầu sự nghiệp ở Southampton năm 1988 trước khi chuyển tới Blackburn năm 1992. Tại đây, tiền đạo có lối chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả này bắt đầu tạo dựng được tên tuổi khi ghi tới 34 bàn trong mùa giải 1994-95 để đưa Blackburn giành chức vô địch Premier League. Mùa giải tiếp theo, anh tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng với 31 bàn, rồi tiếp sau đó là giành chức Vua phá lưới EURO 96 tổ chức trên sân nhà với 5 bàn.

Sau EURO, Shearer để chuyển tới Newcastle với bản hợp đồng kỷ lục thế giới vào thời điểm đó là 15 triệu bảng (tương đương với 24 triệu USD tính theo tỷ giá lúc bấy giờ). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới có một cầu thủ được mua với cái trên trên 20 triệu USD. Người đưa Shearer về sân St James Park lúc ấy chính là HLV Kevin Keegan. Bộ đôi này sau đó đã giúp Newcastle trở thành một thế lực đáng gờm ở xứ sương mù, nhưng lại chỉ toàn về nhì (á quân mùa giải 1996-97, 2 lần á quân Cúp FA các năm 1998 và 1999).

Tại đội tuyển Anh, Shearer ghi được 30 bàn trong 63 lần khoác áo Tam sư, xếp thứ 5 trong danh sách các chân sút hàng đầu. Anh đã dự 4 giải đấu lớn gồm EURO 1996, 2000, World Cup 1998. Sau EURO 2000, anh tuyên bố giã từ ĐTQG với chiếc Huân chương Đế chế Anh (OBE). Dưới đây là những kỷ lục trong sự nghiệp cầu thủ của Shearer:

* Chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng: 260 bàn.

* Kỷ lục về số bàn thắng trong mùa giải gồm 42 trận (từ 1992-95): 34 bàn.

* Kỷ lục về số bàn thắng trong mùa giải gồm 38 trận (từ 1995 đến nay): 31 bàn.

* Chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Newcastle: 206 bàn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm