thethaovanhoa.vn

Sân Thiên Trường, GM.M.Nam Định – K.KH 0-1: “Vua hiệp 2” bị mất ngôi!

30/03/2009 09:40 GMT+7

Kể từ đầu mùa giải, GM.M.Nam Định được mệnh danh là “vua hiệp 2”. Nhưng trong cuộc đối đầu với K.Khánh Hoà chiều qua, “vua” đã chính thức bị truất ngôi.

* Bàn thắng: Tấn Tài 12’

(TT&VH) - Kể từ đầu mùa giải, GM.M.Nam Định được mệnh danh là “vua hiệp 2” do đa phần số bàn thắng được ghi trong thời gian này và đội bóng chủ sân Thiên Trường thường lật ngược thế trận vào nửa cuối trận đấu. Nhưng trong cuộc đối đầu với K.Khánh Hoà chiều qua, “vua” đã chính thức bị truất ngôi.
 
> Vòng 7 V-League: SHB.ĐN thẳng tiến, Đồng Tháp & QK4 tiếp tục "gây náo loạn"

Không có Đức Dương (chấn thương) - Trọng Lộc (treo giò), HLV Nguyễn Ngọc Hảo buộc phải sử dụng bộ đôi Quốc Tuấn - Nhật Nam ở hàng tiền vệ nhằm duy trì lối đá rình rập đã đem lại thành công như các trận sân nhà trước. Tuy nhiên, mọi tính toán của GM.M.Nam Định đã nhanh chóng phá sản.

Khả năng liên kết của cả hàng tiền vệ, cũng như sự phối hợp giữa Quốc Tuấn - Nhật Nam không tốt đã khiến đội hình GM.M.Nam Định như bị bẻ gãy làm đôi. Chưa hết, ngay phút 12, sau một pha tạt bổng từ cánh trái của Đình Hiệp, bóng chạm đầu đội trưởng Duy Nam và đến đúng vị trí của Tấn Tài.

Trong tư thế cực kỳ thuận lợi, không ai kèm, cú bắt vô-lê bóng đẹp như “mơ” của Tấn Tài vào góc xa khung thành thủ môn Quang Huy đã làm 4 khán đài sân Thiên Trường hoàn toàn câm lặng.

Sau bàn thua, GM.M.Nam Định dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Song do khả năng liên kết 3 tuyến và áp đặt lối chơi quá yếu, đội bóng chủ nhà hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Hoàng Tuấn. Trên hàng công, Amaobi và Okoro rơi vào tình trạng đói bóng trầm trọng và bị cô lập hoàn toàn.
 
GM.M.NĐ (phải) thất thế trước K.KH ngay trên sân nhà.

Trong khi đó, ở phần sân nhà, cặp trung vệ Thanh Tùng-Chinedu tỏ ra khá vất vả trước sự hoạt động khá hiệu quả và khả năng “quấy rối” cực tốt của Tấn Tài mỗi khi dâng cao. Trong cả hiệp đấu đầu tiên, sự bế tắc trong lối chơi của GM.M.Nam Định thể hiện bằng việc đội bóng chủ sân Thiên Trường không tạo được bất cứ cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Kịch bản hiệp hai không có nhiều khác biệt. K.Khánh Hoà không nổi bật hơn, nhưng chơi khá chắc chắn, đặc biệt ở hàng thủ với sự năng nổ của bộ đôi trung vệ Issifu-Essuman, trong khi các pha đi bóng tốc độ của Tấn Tài bên cánh phải luôn làm GM.M.Nam Định “giật mình”.

Ở nửa sân bên kia, 2 sự thay thế Quang Thành (Nhật Nam), Mạnh Dũng (Quốc Tuấn) cũng không giúp M.Nam Định chơi khởi sắc hơn so với hiệp 1. Tuy nhiên, GM.M.Nam Định vẫn có 1 vài cơ hội hiếm hoi về phía khung thành của K.Khánh Hoà ở các phút 47, 56, 76, 88 do sai lầm cá nhân của K.Khánh Hoà.

Song, do thiếu may mắn và trong 1 buổi chiều quá vô duyên, lần lượt Okoro, Ngọc Lung và cả Amaobi đều không cụ thể được cơ hội thành bàn thắng. Đến phút 90, K.Khánh Hoà chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Thanh Hải nhận thẻ vàng thứ 2, nhưng còn quá ít thời gian và GM.M.Nam Định buộc phải chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà.

Hoàng Long
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN