Đêm trước Gala Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2008, 4 ứng viên cuối cùng, một không thi đấu (Như Thành), một chơi tàm tạm (Công Vinh), một rất thường (Vũ Phong) và một dở tệ (Hồng Sơn).
1. Cần phải thẳng thắn, ngay cả cầu thủ đẳng cấp quốc tế cũng khó duy trì phong độ cao liên tục. Nó có nghĩa rằng, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận thực tế khách quan ấy của bóng đá chuyên nghiệp, để có cái nhìn công tâm (ngay cả khi cầu thủ mắc phải những sai lầm). Nhưng khi đó là sự đi xuống có hệ thống, thì phải xem lại, vì chẳng phải chúng ta chuẩn bị tôn vinh những người hùng của BĐVN năm 2008 trong đêm nay?!

2. Trên sân Thống Nhất, trong khi Dương Hồng Sơn liên tiếp mắc những sai lầm ngớ ngẩn, thì Công Vinh chơi dật dờ suốt 90 phút dù có 1 bàn thắng danh dự. Đông nghẹt khán giả ở khán đài A sân Thống Nhất chiều qua (22.3) chỉ thực sự nhớ Vinh sau những tình huống anh mất bóng, bế tắc, bất lực và trong cả những lần Vinh “quát” đồng đội vì không chuyền, hoặc nếu chuyền thì là đường bóng lạc địa chỉ. Vinh cáu bẳn, bởi anh muốn thể hiện và quan trọng hơn, anh muốn đội bóng chiến thắng. Đó là một phần không thể thiếu trong con người Công Vinh: một cầu thủ luôn khát khao chiến thắng. Nhưng nếu nhìn lại suốt thời gian qua, rất ít lần Vinh làm được việc khi rơi vào trạng thái đó.
Dương Hồng Sơn cũng mắc những sai lầm liên tiếp trong thời gian gần đây khiến T&T HN phải trả giá. Bàn thắng từ chấm phạt góc của Thonglao (T&T.HN thua HA.GL với tỉ số 0 – 2 ở Hàng Đẫy), rồi mới đây nhất là 2 lần phải vào lưới nhặt bóng trong trận đấu với TP.HCM, Hồng Sơn đều không tỉnh táo. Phàm là thủ thành tuyển QG, là một trong những gương mặt ưu tú nhất của BĐVN trong năm qua, người ta có quyền đòi hỏi ở Sơn nhiều hơn thông thường chứ?! Rào cản lớn nhất lúc này là Hồng Sơn có nhận ra điều đó và chấp nhận nó như một thực tế hay không?
Hôm qua, gia đình và rất đông bạn bè của Dương Hồng Sơn đã đáp máy bay vào TP.HCM để chia vui cùng anh trong đêm Gala (tối nay, 23.3). Chắc chắn Hồng Sơn sẽ có mặt trong 3 vị trí đầu (điều mà anh vẫn thầm ước), thậm chí là ngôi vị cao nhất. Nhưng hôm qua, hẳn chẳng ai nở được nụ cười khi chứng kiến những sai lầm của Hồng Sơn và cách T&T.HN thúc thủ ở Thống Nhất.
Thành ra, đêm trước thiên đường và trên thiên đường rồi, người ta chỉ có thể sống bằng những ký ức.
THẢO NGUYÊN