thethaovanhoa.vn

Ba Đức tái xuất

03/03/2009 14:02 GMT+7

“Đây là trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Tụi mày lo mà đá. Thưởng nhiều đấy”. Buổi họp trước trận đấu, bầu Đức nói như vậy.

(TT&VH) - “Đây là trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Tụi mày lo mà đá. Thưởng nhiều đấy”. Buổi họp trước trận đấu, bầu Đức nói như vậy.

Sau trận đấu, đối thoại với cầu thủ, ông nói : “Mai là có thóc”! Đấy là cá tính của ông Đức.

Gỗ đã thêm tuổi, bước sang năm thứ 7 chơi chuyên nghiệp. Đã 4 năm rồi, sau chiếc cúp vô địch lần 2, họ đã đánh mất vị thế độc tôn của mình, dù năm nào cũng tuyên bố mục tiêu vô địch. Đấy cũng là là quãng thời gian ông Đức ít theo sát đội bóng hơn. Cách thể hiện tình cảm với bóng đá cũng giảm nhiệt hơn, trừ những trận cần đánh bóng thương hiệu, hay làm ông cảm thấy “ngứa mắt” như cuộc đối đầu với Gạch ( vòng 1), XM.HP ( vòng 24). Ông bận công việc kinh doanh, hay hiểu thời Gỗ quay lại đỉnh cao chưa đến lúc? Có lẽ cả hai.

Năm nay thì khác. Ông Đức đã làm cho V-League sôi lên ngay từ khi bóng chưa lăn với việc tậu quân, phát ngôn, cải tổ nhân sự. Qua 2 trận thua, người ta thấy ông đã lo thật, đau thật. Tất cả bộc lộ ra mặt.
 
Hình như Bầu Đức bắt đầu có những thay đổi sau khi thừa nhận mình sai

Đơn giản, vì ông Đức đã quyết chí đưa Gỗ trở lại thời hoàng kim. Ông đã phải lăn cùng đội, chứ không còn đơn giản bỏ tiền cho cấp dưới làm thay mà không vô địch cũng chẳng sao.

Ông Đức đã ra mệnh lệnh phải vô địch. Quân của ông cũng cảm nhận được trọng trách nặng nề và họ đang quyết tâm. Đấy là điều cần thiết để nuôi dưỡng khát vọng vô địch trở lại.

Ba Đức đã tái xuất sân cỏ và không ngần ngại tuyên chiến với các đại gia. Tư thế của ông lần này cũng khác. Không còn là người mới bập bẹ như thời mới tiếp nhận bóng đá Pleiku, mà đã kinh nghiệm hơn, lọc lõi với tâm tính của bóng đá nước nhà hơn.

Và hẳn ông thừa hiểu, bóng đá bây giờ không phải có tiền là tốc chiến tốc thắng đến cái đích vô địch như ông từng suy nghĩ. Mà bây giờ đâu chỉ riêng Hoàng Anh nhiều tiền.

Khó khăn cho tham vọng của Gỗ là thế. Những khó khăn trong lần tái xuất của bầu Đức chặng khởi đầu giải, đã chứng minh điều đó. Thế nên bên cạnh sự ồn ào vốn có, xem ra Ba Đức cũng cần những khoảng lặng bởi bóng đá, sự cơ mưu đang được các đội đặt lên hàng đầu. Ai cũng thèm vô địch, nhưng có dám tuyên bố đâu.

Hình như, ông Đức đã hiểu những thăng hoa cảm xúc đầu mùa giải của cá nhân ông, không có lợi với Gỗ thời điểm như mùa giải này?

Hình như Bầu Đức bắt đầu có những thay đổi sau khi thừa nhận mình sai. Đấy cũng là điều dễ hiểu, bởi bản thân Gỗ muốn vô địch thì họ phải làm mới mình, so với 4 mùa giải qua.

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN