Xô xát bất ngờ ở giải futsal quốc tế TP.HCM, lực lượng an ninh phải can thiệp

28/03/2024 16:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trận mở màn giải đấu chiều 28/3 ở Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11, TP.HCM) giữa Morocco và Iran đã diễn ra cực hay và khép lại đầy bất ngờ. Ngoài chuyên môn, cuộc so tài này còn "nóng" rực khi hai đội không kiểm soát được mình.

Cuộc so tài của Iran và Morocco được nhiều CĐV yêu futsal Việt Nam đón chờ khi Morocco là đội tuyển số 1 châu Phi, hạng 8 thế giới trong khi Iran là đội số 1 châu Á, hạng 7 thế giới. 

Đây là trận đấu được hai đội rất chờ đợi vì tầm vóc hai nền futsal tương đồng nhau. Iran vừa thất bại trước Morocco nên họ càng nóng lòng "phục thù" ở giải này.

Xô xát ở giải futsal quốc tế TP.HCM 2024 - Ảnh 1.

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. Ảnh: QA

Tuy nhiên, khi nghe tin đội bóng của châu Phi chỉ mang đội hình trẻ sang tham dự giải, đại diện của châu Á không hài lòng, họ thậm chí không dự họp báo trước giải.

Đến khi trận đấu bắt đầu, đại diện của châu Á đã phô diễn sức mạnh bằng 2 bàn thắng dẫn trước ngay khi trận đấu vừa diễn ra 5 phút.

Xô xát ở giải futsal quốc tế TP.HCM 2024 - Ảnh 2.

Cầu thủ hai đội lao vào nhau đòi ăn thua đủ sau trận. Ảnh: Clip

Nhưng HLV Adil Sayed của Morocco đã cho thấy đội hình trẻ của ông thừa những cầu thủ tài năng. Sau thời gian đầu choáng ngợp, đại diện châu Phi đã chơi như lên đồng, họ gỡ hoà 2-2 sau khi hiệp 1 khép lại. Đến hiệp 2, đại diện châu Phi ghi thêm 2 bàn nữa để ngược dòng dẫn 5-4. Chạm tự ái, các cầu thủ Iran đã chơi rất nỗ lực bằng lối đá power-play.

Đẳng cấp của đội bóng số 7 thế giới được phát huy bằng 2 bàn gỡ rất đẹp mắt 5 phút trước khi hết hiệp 2. Morocco đã bị đuổi cầu thủ rất quan trong ở giữa hiệp 2 và đó cũng là nguyên phải chịu 2 bàn thua. 

Tuy nhiên, Morocco cho thấy khát khao cũng không kém. Nỗ lực được đánh đổi bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 5-4 cuối trận. Trận đấu trở nên "nóng" khi các cầu thủ Iran mất kiểm soát và chơi xấu đối thủ khi trận đấu đã khép lại.

Điều này khiến hai đội lao vào nhau đòi ăn thua đủ. Lực lượng an ninh đã phải vào sân để can ngăn hai đội. May mắn, sau một vài phút, trật tự đã được lập lại. Dù là giải giao hữu nhưng rõ ràng, tính chất trận đấu này căng thẳng hơn thường lệ vì những kết quả trước đó.

Các cầu thủ trẻ Morocco phấn khích vì đả bại được đối thủ khó chịu Iran, đội tuyển hàng đầu châu Á.

Đây cũng là cơ sở cho Iran phải nhìn lại mình trước khi chinh phục sân chơi cao nhất châu Á sẽ khởi tranh vào giữa tháng 4 ở Thái Lan khi vắng 2 trụ cột đang thi đấu tại Tây Ban Nha chưa thể về hội quân cùng đội tuyển Iran. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm