Người dân vùng động đất lại lo bão, lũ

09/10/2012 16:45 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Khi bão số 7 về đến miền Trung, có lẽ không có nơi nào lo lắng bằng những người dân vùng tâm chấn Bắc Trà My (Quảng Nam). Bởi như một sự ngẫu nhiên, mỗi khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước lại kèm theo nhiều rung chấn.

Sau những khẳng định động đất không ảnh hưởng đến sự an toàn của đập Sông Tranh 2 và chủ trương Sông Tranh tạm thời không tích nước, những lo lắng, bàn tán của người dân Bắc Trà My tạm thời lắng xuống. Nhưng ngay sau khi nghe dự báo thời tiết, bão số 7 đổ bộ vào miền Trung, người dân Bắc Trà My lại thấp thỏm lo âu.



Người dân Bắc Trà My lo lắng khi có tin bão số 7...

“Bão lòng” đến trước bão số 7

Hôm có tin bão, ngày 3/10, mọi người đang quây quần trò chuyện rôm rả ở nhà anh Hồ Văn Phúc (xã Trà Đốc), thì cái radio cũ rích rè rè phát tin bão số 7 đổ bộ vào miền Trung. Không khí trò chuyện sôi nổi chợt biến mất, ai nấy cúi mặt xuống và theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chỉ bà cụ Xoan, người ở cái tuổi gần đất xa trời chép miệng: “lo cho bọn trẻ quá”.

Trước căn nhà xiêu vẹo của ông Rỵ, phụ nữ, người già, trẻ em kẻ ngồi người đứng lắc đầu nhìn nhau ngao ngán. Chị hàng xóm nhà ông Rỵ không hướng đôi mắt ra xa xăm: “Nhà đã bị nứt nẻ, xô lệch rồi, giờ bão đến nữa nhỡ có làm sao thì vợ chồng con cái biết rúc vào đâu đây?”.

Chiều ngày 5/10, trên trời mây đen vần vũ, gió thổi mạnh từng cơn, báo hiệu trời mưa… tất cả như trêu gan người dân. Trên con đường chính thôn Trà Đốc, chúng tôi gặp cô bé Liên đang vội dắt trâu về nhà. Gió thổi mạnh cộng với con trâu gầy giơ xương sợ hãi cứ đứng ì ra khiến cô bé kéo lệch cả người. Nó mếu máo: “Con phải cho nó về nhà ngay, mưa to nó bị lạc thì Nơn (mẹ) đánh đòn. Con này nhát lắm, có động là nó chạy vô rừng”.

Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (điểm trường thôn 3) có vài lớp học: lớp mới xây thì nứt vì động đất, lớp cũ thì đã cũ nát. Mới 4h chiều, trời đã tối, các em ê a đọc bài trong cái lạnh của những cơn gió lao qua những ô cửa trống.

Ngày 6/10, tin tâm bão sẽ không vào Quảng Nam, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đằng sau cái thở dài ấy vẫn là nỗi lo với mùa mưa lũ sắp tới…



Để đỡ lo lắng, người dân rủ nhau tới khu vực thủy điện “kiểm tra” để tìm sự an tâm

Bão tan vẫn... lo

Sau cơn bão số 7 là mưa trên diện rộng và kéo dài ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Mưa có xá gì, bão đi là mừng lắm rồi chứ mưa gió, lũ lụt thì cái đất miền Trung này năm nào chả hứng chịu. Nhưng với riêng Bắc Trà My, đó là chuyện lớn. Mùa mưa lũ, dân lo cũng phải thôi.

Ông Hồ Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Trà Đốc - cho biết: “Sau bão số 7, Bắc Trà My vẫn tiếp tục có mưa to và kèm theo những rung chấn nhẹ. Rung chấn thì đã quen rồi nhưng kèm theo mưa lớn thế này bà con thật sự lo lắng”.

Các kẽ nứt trên tường nhà anh Hồ Văn Tượng (xã Trà Đốc) khiến nước mưa thấm qua, tường và nền nhà ướt sũng. Lúc chúng tôi đến, anh Tượng đang kê thang để xếp lại mấy thứ vật dụng trong nhà. Vợ anh, chị Hồ Thị Lan thì xuýt xoa tiếc rẻ bao gạo bị mốc: “Bao gạo xã mới cho, mình sơ ý không kịp kê lên cao để nước vào mốc hết rồi. Cũng tại mấy hôm mưa riết, tường bị nứt làm nước mưa chảy vào nhà”.

Hiện mùa mưa lũ còn kéo dài, người dân miền Trung nói chung hay Quảng Nam nói riêng sẽ còn tiếp tục gánh chịu những trận bão tiếp theo.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm