Arsenal phải đá lại, Man City thắng tưng bừng

21/02/2011 01:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dẫn bàn trước nhưng Arsenal đã để chủ nhà Leyton Orient gỡ hòa trong những phút cuối, đồng nghĩa với việc "Pháo thủ" sẽ phải đá lại trận đấu với đội bóng này trong thời gian tới.

Sau trận đấu vất vả với Barcelona ở Champions League, HLV Wenger đã quyết định cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu này. Nhưng với những Rosicky, Bendtner và Chamakh, Arshavin trên sân, đội khách sớm giành quyền kiểm soát thế trận. Trong khi đó, do đẳng cấp giữa hai đội bóng khá chênh lệch nên Leyton Orient chủ yếu lùi đội hình về phần sân nhà để ngăn chặn các đợt tấn công của Arsenal. Phút 13, từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, tiền đạo Chamakh có đủ khoảng trống và thời gian để dứt điểm từ cự ly 16m nhưng cú sút của cầu thủ người Ma-rốc lại quá nhẹ nên bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Jones.

Dawson cố gắng truy cản Chamakh - Ảnh AP

Trong trận đấu này, Arsenal đã trình làng một cái tên khá mới, trung vệ 18 tuổi, Ignaci Miquel. Trước đây, cầu thủ người Tây Ban Nha này từng nằm trong “tầm ngắm” của Man United và Chelsea nhưng sự nhanh chân của BLĐ Arsenal đã giúp đội bóng này có được chữ ký của Ignaci Miquel cách đây vài năm. Với ngoại hình to cao và lối chơi đậm chất latinh, Ignaci Miquel thi đấu khá thanh thoát và thoải mái trên sân. Trung vệ này chính là người đã “kèm chết” tiền đạo chủ lực Alex Revell của đội chủ nhà trong hiệp 1.

Phút 33, hậu vệ trái Gibbs đi bóng nỗ lực bên cánh trái rồi căng ngang vào cho Chamakh dứt điểm. Từ cự ly khoảng 7m, cầu thủ từng chơi ở Ligue 1 đã dứt điểm ra ngoài khá vô duyên. Đây có thể coi là tình huống tốt nhất của Arsenal trong hiệp 1 khi trước mặt Chamakh chỉ còn thủ môn và khung thành của Leyton Orient.

Sau hiệp 1 tấn công nhiều mà không có bàn thắng, HLV Wenger đã thúc các học trò đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép lên đối thủ. Tiền đạo Bendtner đã xuất hiện trong vòng cấm địa nhiều hơn, thay vì hoạt động rộng như trong hiệp 1. Và sự có mặt của cầu thủ người Đan Mạch đã khiến hàng phòng ngự của Leyton Orient không thể đứng vững. Phút 53, từ nỗ lực dứt điểm rồi kiến tạo của Bendtner, Rosicky đã có mặt kịp thời để đánh đầu vào góc xa khung thành Leyton Orient để mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ chù nhà tràn lên tấn công với mục đích tìm kiếm bàn san hòa. Tuy nhiên, lối chơi tấn công không có nhiều đột biến và chủ yếu dựa vào những pha tạt cánh đánh đầu kiểu Anh truyền thống của Leyton Orient đã không gây ra nhiều khó khăn nào cho hàng phòng ngự của Arsenal. Trong khi đó, Arsenal vẫn trung thành với lối đá nhiều chạm. Nhưng thay vì lao lên như đầu hiệp 2, các cầu thủ khách chủ động đá chậm nhằm dưỡng sức và hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà. Phút 65, Arshavin có được cơ hội ghi bàn cho riêng mình nhưng cú sút từ cự ly khoảng 8m của tiền vệ người Nga đã không thể thắng được thủ môn Jones. Và ngay trong tình huống dứt điểm thứ hai sau đó, bóng một lần nữa tìm đến đúng người của thủ môn Jones.

Trong những phút cuối trận, Leyton Orient đã cố gắng chơi tấn công với mục đích tìm kiếm bàn thắng. Phút 82, các cầu thủ chủ nhà đã yêu cầu trọng tài cho hưởng quả 11m sau khi bóng từ chân Revell đập vào trung vệ Squillaci. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy bóng đập mặt chứ không phải tay của hậu vệ người Pháp. Thế nhưng, các cổ động viên chủ nhà không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn san hòa. Phút 89, tận dụng pha phối hợp thiếu ăn ý giữa Gibbs và Miquel, tiền đạo mới vào sân thay người Tehoue đã đi bóng dũng mãnh vào thẳng vòng cấm địa Arsenal rồi dứt điểm căng qua chân thủ môn Almunia mang về bàn thắng “quý hơn vàng” cho đội nhà.

Để hòa trận này, Arsenal vẫn còn cơ hội đi tiếp khi được đá lại trên sân nhà Emirates nhưng trong bối cảnh mùa giải đang trôi dần về cuối như hiện nay, việc phải đá thêm một trận đấu ít nhiều tác động tới sự tập trung của “Pháo thủ”. Được biết, đội thắng giữa cặp đấu Arsenal - Leyton Orient sẽ gặp Man United ở vòng tiếp theo của Cúp FA.

Trong khi đó, Man City cũng đã giành vé vào chơi vòng tiếp theo của Cúp FA khi giành chiến thắng đậm 5-0 trên sân nhà City of Manchester trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn Notts County. Sau những phút đầu chơi bế tắc, pha mở tỷ số bằng đầu của Vieira đã mở ra một chiến thắng tưng bừng cho “The Citizens”. Không lâu sau hiệp 2 trở lại, Vieira đã lập được cú đúp và lần này cũng là từ một tình huống không chiến. Ngoài ra, Tevez, Dezko và M. Richards đã lập công mang về chiến thắng đậm cho đội nhà.
* Cầu thủ ghi bàn: Rosicky 53’, Tehoue 89’.
 
Đội hình ra sân: 

+ Leyton Orient: Jones, Whing, Chorley, Forbes, Daniels, Smith, Dawson, Crowe, Cox, McGleish (Tehoue 76’), Revell (Paul-Jose M'Poku 85’).

+ Arsenal: Almunia, Sagna, Squillaci, Miquel, Gibbs, Denilson, Song, Rosicky, Bendtner, Chamakh, Arshavin.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm