23h30 ngày 20/2, Leyton Orient - Arsenal: Như đá với... Barca

20/02/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Vừa lật ngược tình thế sau bàn thua sớm để đánh bại đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này bằng phong độ cực kỳ ấn tượng vào tối thứ Tư trước hàng triệu triệu khán giả trên toàn cầu, những ý nghĩ đầu tiên của HLV Arsene Wenger vào buổi sáng ngày hôm sau vẫn không hề ở trên chín tầng mây. Đúng với biệt danh Giáo sư và phong cách làm việc chuyên nghiệp đến khắt khe, chiến lược gia người Pháp bắt đầu ngày mới bằng việc vào văn phòng và xem lại DVD quay trận đấu gần nhất của Leyton Orient, một chiến thắng trước MK Dons.

Những cầu thủ vừa chinh phục Barcelona sẽ có chuyến đi tới miền Đông nước Anh gặp Orient ở sân Matchroom tối nay, nơi không có nhà vô địch World Cup hay Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA nào chờ đợi họ. Nhưng nếu Arsenal phạm sai lầm, trận đấu của họ hoàn toàn có khả năng trở thành cú sốc lớn nhất ở vòng 5 Cúp FA. Nên thậm chí trước một đối thủ chơi ở giải hạng Hai như Orient, Wenger vẫn làm việc hết sức tỉ mỉ.

Ông muốn đội bóng của mình, vẫn còn là ứng cử viên cho hai cuộc đua tại Champions League và Premier League, chiến đấu cả vì hai giải đấu được coi là phụ: Cúp FA và Cúp Carling, để theo đuổi giấc mơ ăn bốn mà Wenger đã can đảm công bố với cả thế giới bóng đá hôm qua. “Chúng tôi muốn giành mọi danh hiệu, tôi đã lặp đi lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần”, Wenger nói. “Cá nhân tôi tin rằng chúng tôi có thể vô địch mọi giải đấu... Chúng tôi có tham vọng và có tài năng, và mọi cầu thủ đều đầy quyết tâm”.

Bendtner (trái) và Chamakh sẽ có cơ hội ra sân tối nay- Ảnh Getty
Wenger chưa bao giờ thua trận ở Cúp FA trước một đối thủ ở hạng thấp hơn trong gần 15 năm của ông ở Arsenal và ông sẽ không để thành tích đó bị ảnh hưởng bởi một đối thủ như Orient. Chiến lược gia người Pháp thậm chí còn vượt qua được bài trắc nghiệm đầy rủi ro với các HLV ở vào cương vị của ông: khi được yêu cầu nêu tên các cầu thủ Orient mà ông biết, Wenger đã liệt kê gần nửa đội hình chính thức của đối thủ tối nay, bao gồm những người cũ của Arsenal Ben Chorley và Jason Crowe.

Xoay tua

Ông đã dậy sớm vào buổi sáng sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona để xem lại đoạn băng quay chiến thắng 3-2 của Orient trước MK Dons hôm thứ Ba. “Chúng tôi đã có báo cáo về trận đấu đó. Tôi cũng xem qua và luôn nghiên cứu trước đối thủ. Họ có một hậu vệ trái giỏi, tôi đã xem báo cáo, (Charlie) Daniels. Họ có một tiền đạo, (Alex) Revell, có thể nguy hiểm. Chúng tôi luôn phải nghiên cứu đối thủ. Tôi cố gắng dậy sớm dù đã đi ngủ khá muộn. Chúng tôi xem trước 30 phút và xem hiệp 2 vào ngày hôm sau”.

Dẫu rất tôn trọng đối thủ, Wenger vẫn sẽ xoay tua đội hình. Khả năng lớn là Manuel Almunia, Tomas Rosicky, Denilson, Sebastien Squillaci và Marouane Chamakh sẽ được đá chính. Đội hình một có lẽ được để dành cho trận gặp Stoke thứ Tư này ở Premier League. Sau Stoke sẽ là trận chung kết Cúp Carling, rồi Sunderland trên sân nhà (5/3) và Barca ở Nou Camp 3 ngày sau đó. Trong vòng 2 tuần lễ đó, Arsenal có thể bỏ túi chiếc cúp Carling, mở cánh cửa vào tứ kết Champions League và rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu M.U ở Premier League, chưa kể một suất ở tứ kết Cúp FA. “Đây là một giai đoạn quan trọng, nhưng cho dù có điều gì xảy ra trong 2 tuần tới, chúng tôi chỉ nghĩ về trận đấu tiếp theo”, Wenger nói. “Tôi chưa bao giờ nhìn lại sau lưng hay quá xa về phía trước. Kết quả của trận tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến những trận khác”. Do đó, Wenger đảm bảo rằng Arsenal sẽ “chơi với tất cả sức lực” trước Orient tối nay.

Với tất cả sự tôn trọng, Chủ tịch Orient Barry Hearn có lẽ không chờ điều đó xảy ra ở sân Matchroom. Đó thực sự là một ngày hội với Orient, đặc biệt là trên khía cạnh doanh thu từ truyền hình. Thật lý thú chờ đợi khả năng Arsenal kiểm soát trận đấu với một đối thủ nhỏ ra sao, sau khi đã giải quyết rất tốt một đối thủ lớn 7 ngày trước.

Dự đoán: 0-2

Trần Trọng

Lực lượng

Orient: Chambers và Spring chấn thương.

Arsenal: Djourou có thể vắng mặt. Fabianski và Vermaelen chấn thương. Wenger có thể xoay tua đội hình.

Đội hình dự kiến

Orient: Jones - Omozusi, Whing, Chorley, Crowe - Cox, Dawson, Daniels, Smith - McGleish, Revell.

Arsenal: Almunia - Sagna, Koscielny, Djourou, Gibbs - Rosicky, Denilson Wilshere - Walcott, Chamakh, Bendtner.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm