“Chuyện lạ” SLNA: HLV Hữu Thắng bị đổi tên thành…Hữu Hòa

16/03/2012 20:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Sau trận đấu ở sân Hàng Đẫy chiều 16/3, ông Nguyễn Hữu Thắng đã nói rằng nhiều người đã gọi HLV này bằng cái tên Hữu Hòa. Ông Thắng cho hay Juventus đã hòa tới 12 trận mùa này, còn SLNA mới chỉ có 8 trận.

Nếu để chọn ra 1 hình ảnh đẹp và ấn tượng ở trận đấu này thì hình ảnh ấy hiện hữu trên khán đài chứ không phải ở dưới sân cỏ. Hàng nghìn CĐV Nghệ An đã hành quân đến sân Hàng Đẫy, cổ vũ nhiệt tình suốt trận đấu, tạo nên một hình ảnh rất đẹp. Còn ở dưới sân, CLB Hà Nội và SLNA đều là những đội bóng được đánh giá là có năng lực tốt khi một đội đang là ĐKVĐ, còn đội bóng kia vừa có một cuộc lột xác với nhiều ngôi sao xuất hiện trong đội hình. Đáng tiếc, cuộc đọ sức giữa họ chỉ là một trận cầu với chất lượng chuyên môn trung bình, ít những pha bóng đẹp mắt để xem và có khá nhiều các pha va chạm thô bạo.

SLNA và đội bóng tiền thân của CLB Hà Nội trước kia là HN ACB có quan hệ khá tốt, kiểu anh em nên nhiều người đã dự đoán rằng cuộc đấu giữa họ sẽ có kết quả thuận lợi cho cả đôi bên là một kết quả hòa. SLNA đã hòa quá nhiều (7 trận hòa trước vòng này) và có hòa thêm một trận thì cũng chẳng hề gì. Chỉ tội cho các CĐV của họ, ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy giữa những ngày đông giá, mong muốn nhìn thấy đội nhà chiến thắng và mong muốn đó đã chẳng trở thành hiện thực.

CĐV xứ Nghệ mong chờ đội nhà chiến thắng, nhưng SLNA đã hòa tới 8 trận - Ảnh TUV

Tiền đạo ngôi sao Công Vinh của CLB Hà Nội lại có một trận đấu chơi với phong độ không cao khi tái ngộ đội bóng quê hương. Trận trước là khi khi Công Vinh còn khoác áo HN.T&T và đá trên sân Vinh trong trận chung kết của mùa giải 2010. 35 phút có mặt trên sân, Công Vinh không để lại nhiều dấu ấn khi những đường xuống bóng ở cánh trái đều bị phong tỏa. Sau trận, HLV Nguyễn Thành Vinh nói rằng Công Vinh đã bị bệnh, mất ngủ trước trận đấu, cụ thể là bị viêm răng rất nặng. Một điều chẳng mấy tốt lành cho CLB bóng đá Hà Nội khi ông Vinh xác nhận Công Vinh đã bị chấn thương rách cơ đùi và sẽ phải nghỉ dài hạn.

Các loạt cầu thủ ngoại của cả 2 bên đều đã có một ngày thi đấu mờ nhạt. “Bò mộng” Timothy đã hoàn toàn “tắt điện” trước sự đeo bám dai dẳng và quyết liệt của trung vệ đội trưởng Huy Hoàng bên phía SLNA. Hector của SLNA chơi ở mức tròn vai, còn bộ đôi đá trên hàng công là Bebbe và Abass chỉ ở mức dưới trung bình. Mùa năm ngoái, ngoại binh là nhân tố làm nên thành công cho SLNA, và mùa năm nay, một trong những lí do SLNA không có được kết quả tốt cũng đến từ ngoại binh.

Nhà ĐKVĐ vẫn đang bất bại, nhưng cứ đá kiểu này, đội bóng xứ Nghệ chẳng thua ai, nhưng cũng chẳng thắng nổi ai. Hàng thủ chơi tốt với sự chỉ huy của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Huy Hoàng. Nhưng khi Trọng Hoàng chưa tìm lại phong độ cao nhất, Quang Tình, Văn Bình không đá bốc lên được, SLNA khó có cửa cạnh tranh với các thế lực khác.

Các cầu thủ CLB Bóng đá Hà Nội (áo xanh) bất lực trước SLNA - Ảnh TUV

Hòa thêm một trận, HLV Hữu Thắng vẫn giữ được nụ cươi tươi trên môi. Ông Thắng nói một cách khá hài hước rằng: “Nhiều người bạn của tôi đã đổi tên tôi trong điện thoại thành Hữu Hòa. Trong bóng đá, ai cũng muốn có được những kết quả tốt, nhưng Juventus còn hòa tới 12 trận, SLNA mới chỉ có 8 trận đấu thôi. Cuộc đua mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu và chặng đường phía trước còn dài”.

Ông Thắng đã nhận định về những ứng cử viên VĐ của mùa giải này: “HN.T&T, Sài Gòn FC, Bình Dương, SHB.Đà Nẵng là những đội bóng mạnh, được đầu tư tốt. Tôi cho rằng HN.T&T và Sài Gòn FC là 2 ứng cử viên cho chức VĐ”.

Gọi ông Hữu Thắng là Hữu Hòa có lẽ đúng, nhưng SLNA bây giờ thì chẳng thể gọi là “Juventus của Việt Nam”.

 Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm