16h10, CLB BĐ Hà Nội - SLNA: Soi trọng tài!

16/03/2012 08:46 GMT+7 | V-League

* NCM, VCTV, HTVC, ANTV trực tiếp

(TT&VH) - Lượt đi V-League 2012 chỉ còn 3 lượt trận nữa là kết thúc, nhưng đến thời điểm này, CLB BĐ Hà Nội vẫn chưa thể được coi là một đội bóng đích thực với bản sắc riêng biệt và lối chơi có mảng miếng rõ ràng. Nói một cách chính xác thì CLB BĐ Hà Nội bây giờ như là đội bóng của Công Vinh, Thành Lương, Timothy và phần còn lại.

Nghĩa là kết quả thành bại của CLB BĐ Hà Nội trong mỗi trận đấu hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng của 3 cái tên vừa kể trên, và trong trường hợp bộ ba này bị khống chế gắt gao thì CLB BĐ Hà Nội coi như đã chấp nhận đầu hàng, mà thất bại dễ dàng trước Sài Gòn FC ở vòng 9 trên sân Thống Nhất là bằng chứng tiêu biểu. Khi đối đầu với bức tường phòng ngự gồm toàn tuyển thủ QG của Sài Gòn FC, CLB BĐ Hà Nội không có bất cứ cơ hội nào để tìm kiếm chiến thắng.

Thực ra cũng chẳng ai cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện này, bởi CLB BĐ Hà Nội của HLV Nguyễn Thành Vinh bây giờ cũng hệt như HP.HN trước kia, nghĩa là mọi đường lên bóng đều tập trung vào một số nhân lực chủ chốt trên hàng công theo kiểu “đá khoán”, chứ chẳng có lối chơi cụ thể nào. Nếu như ngày trước ở HP.HN linh hồn trong lối chơi của đội bóng này là Thanh Trung và Timothy thì tại CLB BĐ Hà Nội, vai trò ấy được chuyển giao cho Công Vinh, Thành Lương, Timothy, và lẽ ra vẫn còn có Thanh Trung, nếu như lãnh đạo CLB BĐ Hà Nội có cách xử lí tình cảm và trọng thị hơn trong việc thương lượng gia hạn hợp đồng.


Công Vinh (9) có bao nhiêu cơ hội để đánh bại đội bóng cũ trên sân Hàng Đẫy? Ảnh: Quang Nhựt

Lịch thi đấu vòng 10 V-League 2012

Thứ Sáu (16/3/2012)

16h10 Hà Nội-SLNA

18h30 N.SG-SHB.ĐN

Thứ Bảy (17/3/2012)

16h00 K.KG-Thanh Hoá

16h10 V.Hải Phòng-B.BD

18h30 K.KH-HN.T&T

Chủ Nhật (18/3/2012)

16h00 V.Ninh Bình-Sài Gòn FC

16h10 TĐCS.ĐT-HA.GL

Cũng may cho CLB BĐ Hà Nội là SLNA bây giờ cũng không ở hoàn cảnh khá khẩm hơn là mấy. Cùng với Sài Gòn FC, SLNA là đội bóng hiếm hoi vẫn chưa thua trận nào ở V-League 2012, nhưng thành tích này thật sự không có nhiều ý nghĩa khi biết rằng SLNA đã có tới 7 trận hoà sau 9 vòng đấu.

Hiện tại, SLNA vẫn đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp với 13 điểm, nhưng khoảng cách giữa SLNA với TĐCS.ĐT xếp thứ 10 chỉ là 3 điểm, nên chỉ cần SLNA có thêm 1, 2 kết quả hoà nữa thì họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ kết thúc lượt đi ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Trước đây, những trận đấu giữa HP.HN và SLNA luôn diễn ra cực kỳ quyết liệt, còn các cuộc đối đầu HN.ACB-SLNA lại ở thái cực “tình thương mến thương” hoàn toàn ngược lại, nên không rõ trận “derby xứ Nghệ giữa lòng Thủ đô” chiều nay sẽ có kịch bản như thế nào, khi cầu thủ cũng như HLV 2 bên đã quá hiểu nhau tới từng chân tơ kẽ tóc.

Hàng phòng ngự có tiếng là chơi rắn của SLNA sẽ phải cực kỳ thận trọng ở trận này, bởi CLB BĐ Hà Nội đã được hưởng tới 4 quả 11m trên sân nhà kể từ đầu giải, nên không loại trừ khả năng sẽ có quả 11m thứ 5, hoặc thậm chí là thứ 6 cho đội chủ nhà trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, trong bối cảnh dư luận vẫn chưa hết sục sôi vì hậu quả từ tiếng còi thiếu chính xác của các trọng tài mang lại cho V-League 2012, thì công tác cầm cân nảy mực ở trận đấu được xem là rất nhạy cảm như tại Hàng Đẫy chiều nay chắc chắn sẽ được soi rất kỹ, nên có lẽ chuyên môn vẫn là yếu tố làm nên sự khác biệt giữa 2 đội chứ không phải bất cứ một nhân tố bên ngoài nào.

Dự đoán: 1-2

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm