Hôm nay, Schalke lên đường sang Milan: Bồi cho Inter một cú đấm?

04/04/2011 11:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Ba ngày sau trận đấu dang dở với St. Pauli ở Hamburg, hôm nay Schalke sẽ lên đường sang Milan, nơi họ chỉ có một buổi tập duy nhất để làm quen với mặt cỏ sân Giuseppe Meazza trước khi bước vào trận đấu với Inter ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Ngay tại sào huyệt của đội bóng đương kim vô địch, Schalke đang ấp ủ hy vọng gây nên một cơn địa chấn nữa, sau khi Inter vừa thua trắng Milan ở sân bóng huyền thoại này.

Hành trang mà Schalke mang theo sang Milan là tinh thần thoải mái sau kết quả thuận lợi ở Bundesliga cuối tuần qua, trong trận đấu khởi đầu triều đại của huấn luyện viên Ralf Rangnick. Khác với người tiền nhiệm Felix Magath, Rangnick tỏ ra hết sức thoải mái với các cầu thủ, cổ động viên cũng như giới truyền thông. Trong buổi họp báo ra mắt, ông đã dành 45 phút để trò chuyện và trả lời thẳng thắn những câu hỏi khó mà cánh phóng viên đặt ra.

Schalke sẽ gây nên địa chấn tại Giuseppe Meazza?- Ảnh Getty

Mặc dù kết quả chuyến làm khách ở St. Pauli chưa được xác nhận nhưng 3 điểm đã nằm trong tay Schalke, đội bóng đang dẫn trước 2-0 ở phút 88, thời điểm trận đấu bị hoãn vì cổ động viên đội chủ nhà gây ra rắc rối với trọng tài biên. Cùng với những thay đổi về mặt nhân sự cũng như lối chơi, Schalke đang có sự tươi mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Rangnick, một người từng làm việc cho đội bóng thành Gelsenkirchen ở mùa giải 2004-2005.

Ba điểm (xem như đã có được) trước St. Pauli giúp Schalke sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Giờ là lúc thầy trò ông Rangnick tập trung tối đa cho mục tiêu lập kỷ lục mới Champions League, tiến xa hơn ngưỡng tứ kết mà họ từng lậ nên ở mùa giải 2007-2008. Inter là đội đương kim vô địch, nhưng sức mạnh của họ không còn đáng sợ khi ngôi sao lớn nhất là huấn luyện viên Jose Mourinho đã ra đi. Bằng sự liều lĩnh và một chút may mắn, cộng thêm sự chủ quan của Bayern, Inter của Leonardo mới lội ngược dòng thành công để lọt vào tứ kết.

Không phải chịu áp lực thành tích, đội bóng Đức hoàn toàn thoải mái bước vào mặt trận Champions League với tinh thần chẳng có gì để mất. Inter, vừa bị Milan hạ 0-3 trong trận derby quyết định Scudetto, có thể trở nên vô cùng hung dữ kiểu như con mãnh thú bị thương, nhưng cũng có thể trở nên vô cùng yếu ớt vì đòn đánh quá nặng của đối thủ láng giềng. Milan vừa thành công, Bayern cũng từng thành công tại Giuseppe Meazza, thì tại sao Schalke lại không thể bồi cho Inter thêm một cú đấm nữa?

Đông Hà

Tuần này xử vụ trọng tài bị ném cốc bia

Theo thông tin từ trang chủ của Schalke, vụ rắc rối do cổ động viên St. Pauli gây ra trong trận đấu giữa hai đội cuối tuần qua sẽ được Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Đức xử lý ngay trong tuần này. Ở phút 88, trọng tài biên Thorsten Schiffner đã bị cổ động viên ném một cốc bia vào gáy. Sau tình huống này, trọng tài chính Deniz Aytekin đã quyết định cho dừng trận đấu, khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội khách và chủ nhà St. Pauli chỉ còn chơi với 9 người trên sân. Việc Schalke giành trọn vẹn 3 điểm là quá rõ ràng, trong khi St. Pauli sẽ phải đối mặt với án phạt rất nặng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm