Australian Open 2015: Tay vợt mắng CĐV ‘im miệng’, so sánh với... động vật

20/01/2015 22:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- CĐV quần vợt Australia dường như đang làm chính xác những gì mà công việc của họ đòi hỏi: hỗ trợ các tay vợt Australia và gây phiền nhiễu những tay vợt đến từ nước ngoài.

Trong cuộc lội ngược dòng kéo dài 5 set giữa Thanasi Kokkinakis với hạt giống số 11 người Latvia Ernests Gulbis, sân đấu Melbourne Park như thể một phiên chợ om sòm. CĐV hô hào nhau cổ vũ nhiệt thành cho Kokkinakis. Cách làm của họ rõ ràng không được Ernests Gulbis đón nhận.

“Hãy im miệng đi”, Gulbis hét lên trước mặt những khán giả đang ủng hộ cho ngôi sao quần vợt 18 tuổi của Australia. Không nhiều người để ý thấy phản ứng của Gulbis. Và chẳng may cho anh, không khí trên sân đã mang lại lợi thế cho Kokkinakis. Tay vợt Australia lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng với tỷ số 5-7, 6-0, 1-6, 7-6 (7-2), 8-6.



Gulbis cho rằng CĐV Australia không tôn trọng các tay vợt nước ngoài

Khi điểm số ở set đầu tiên đang là 5-4, Gulbis đã yêu cầu đám đông người Australia hãy tỏ ra lịch sự. “Hãy thể hiện sự tôn trọng chút đi”, Gulbis hướng về phía khán giả như thể cầu xin trước trước khi hỏi trọng tài Pascal Maria “Liệu tôi có thể kết thúc trận đấu không?” trong một cuộc trò chuyện căng thẳng. Sau lời phàn nàn của Gulbis, trọng tài Maria đã cử một nhóm nhân viên an ninh lên khán đài yêu cầu CĐV giữ trật tự. Tuy vậy, tình hình vẫn chẳng khá hơn.

Ở buổi họp báo sau trận, Gulbis đã được trao cơ hội giải thích lý do tại sao không hài lòng với thái độ của CĐV chủ nhà nhưng tay vợt này né tránh: “Tôi thua, cậu ta thắng. Tôi không gặp vấn đề với đám đông”.



Thanasi Kokkinakis nhận được sự cổ vũ từ khán giả nhà

Gulbis không phải là “nạn nhân” duy nhất của tiếng ồn được tạo ra bởi CĐV Australia. Ít giờ trước đó, tay vợt người Nga Alexander Kudryavtsev đã nổi giận trước hành động của CĐV chủ nhà, miêu tả họ như “động vật” sau khi thua trận trước tay vợt Australia Marinko Matosevic.

Tay vợt 29 tuổi trở nên bất mãn sau khi mắc lỗi kép khiến anh thua cuộc ở set đấu thứ 4. Nhưng Matosevic cho rằng đó chỉ đơn thuần là phản ứng thái quá. “Tôi không nghĩ đám đông người hâm mộ như động vật. Kudryavtsev là chàng trai vui tính nên nói vậy. Tôi nghĩ họ cổ vũ theo cách rất đẹp. Họ đến đây với tinh thần không thể tuyệt vời và tôi nghĩ đó là điều đáng được tôn trọng. Họ chỉ hét lên 1 hay 2 lần ở những thời điểm giao bóng. Nhưng đây là Grand Slam và điều đó là rất bình thường”, Matosevic bảo vệ cho CĐV nhà.



Alexander Kudryavtsev nổi giận so sánh CĐV với... động vật

CĐV quần vợt ở Melbourne Park cũng cho rằng “cổ vũ, hò hét” là quyền của họ. “Tôi nghĩ đó là cách cổ vũ của người Australia”, Jeff Watson- CĐV với khuôn mặt được vẽ màu cờ của Australia, bày tỏ. “Chúng tôi luôn luôn ủng hộ cho người Australia và chẳng có gì sai trái khi làm điều đó”.

Nhưng không phải CĐV nào cũng nghĩ như vậy. Trận đấu giữa Sam Stosur với đối thủ người Romania Monica Nicolescu ở sân Rod Laver Arena, CĐV chỉ ủng hộ bằng cách vỗ tay ở những thời điểm bước ngoặt. “Chúng tôi yêu bạn, Sammy”, CĐV Laura Taylor-Paine hét lên nhiều lần như vậy, nhưng chỉ ở thời điểm nghỉ giải lao và sau khi trận đấu kết thúc.

Laura và chồng cô Rowan, đồng ý rằng CĐV là một phần quan trọng của trận đấu nhưng Australian Open đòi hỏi sự tôn trọng và không gian yên tĩnh nhiều hơn cho các tay vợt.

K.Đ
Theo The Age

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm