Thanh Trung, Thành Lương và CLB BĐ Hà Nội

08/02/2012 14:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 1. Tại giải tập huấn Vietbank Cup 2011, một giải Super League thu nhỏ do bầu Đức làm chủ xị, CLB Hà Nội của bầu Kiên lúc bấy giờ còn mang cái tên HN.ACB đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại SLNA trên chấm phạt đền. Dù lên ngôi nhưng HN.ACB lại giống như một quả bom nổ chậm, vì trong lòng đang diễn một cuộc chiến tranh ngầm giữa các “vì sao”.

Là người lập dị, thế nên Timothy Anjembe gần như “một mình một phe”. Song “bò mộng” người Nigeria lại thuộc mẫu người chẳng sợ trời hay sợ đất, anh này sẵn sàng cãi lại cả HLV Nguyễn Thành Vinh và những ai dám khiêu khích, với kiểu lý sự “tôi đẹp tôi có quyền”.

Còn Công Vinh và Đại Đồng thuộc nhóm cầu thủ gốc Nghệ An và Thanh Hóa. Một nhóm khác gồm Thành Lương và những cầu thủ cũ của HN.ACB. Có một điều dễ nhận thấy, ở thời điểm đó Thành Lương rất thương ông anh Như Thành (đang thử việc ở đội bóng Thủ đô), và không ít lần Lương ngỏ ý muốn bầu Kiên lấy Thành “kếu” về, và nhóm còn lại là những cầu thủ đến tứ xứ…

Sau giải Vietbank Cup, không ít lần Thành Lương đánh tiếng muốn trả lại chiếc băng đội trưởng vì Công Vinh, Timothy, hay những học trò cưng của HLV Nguyễn Thành Vinh tại HP.HN cũ… xứng đáng hơn. Ở một tập thể đa thành phần như thế, có lẽ Thành Lương cảm thấy gồng gánh trách nhiệm đội trưởng trên vai là gánh nặng quá sức với anh, nên Lương cho rằng cách tốt nhất để giúp đội bóng là trả lại chiếc băng thủ quân. Khó trách nếu Thành Lương lại có cảm giác không thực sự thoải mái, bởi đóng góp to lớn của Lương cho HN.ACB trong suốt những năm qua hình như lại chưa được đền đáp xứng đáng.

2. Có thể coi Thành Lương là một sản phẩm của “lò” HN.ACB. Chính bầu Kiên cũng từng nói rằng, Lương không phải để bán. Thế nhưng, có một nghịch lý, dù Thành Lương luôn là một “báu vật” nhưng dường như bầu Kiên lại chẳng “hào phóng” chút nào với cầu thủ này.

Đã không ít lần, người ta thấy Lương lắc đầu ngoay ngoảy khi nói đến chuyện tiền bạc với ông chủ của anh. Cho đến lúc Công Vinh về CLB với cái giá được cho là rất khủng khiếp thì suy nghĩ của Lương thực sự đã đổi thay hoàn toàn.

Chuyện của Đinh Thanh Trung có cái gì đó na ná như Thành Lương. Dù Trung “bét” là sản phẩm của HP.HN, nhưng cũng như Thành Lương, ý nguyện được gắn bó của Thanh Trung với CLB Hà Nội là không phải bàn cãi.

Khúc mắc nằm ở chỗ Thành Trung muốn bầu Kiên cho thêm ít tiền lót tay, bởi dẫu gì anh cũng là một tuyển thủ QG có sao số và lại còn rất trẻ (Thanh Trung sinh năm 1988-PV).

Bầu Kiên chưa chấp thuận với cái giá 4,5 tỷ mà Thanh Trung đưa ra, thay vào đó là cái giá 3 tỷ/3 mùa, mà nếu Thanh Trung “OK” thì ông sẽ ký ngay. Dĩ nhiên, với cái giá mà bầu Kiên đưa ra cùng với lời mời hấp dẫn từ những nơi khác, Thanh Trung không thể không đắn đo suy nghĩ về cái gọi lòng trung thành và tiền bạc.

Nếu xảy ra một vụ kiện, Thanh Trung không chắc là phải nắm đằng lưỡi. Thế nên, anh có quyền quyết định số phận của mình, thay vì phải khổ sở để chờ đợi một sự rộng lượng nào đó từ trên trời rơi xuống.

Thủy Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm