Đằng sau “cơn giận” của bầu Kiên: Thanh Trung đã nói gì?

06/02/2012 16:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - “Tôi cư xử đúng như một cầu thủ chuyên nghiệp, hợp đồng của tôi đã hết hạn và theo đúng luật thì tôi không thể thi đấu”, tiền vệ quê gốc Hà Tĩnh đang chơi bóng cho CLB bóng đá Hà Nội đã bộc bạch sau “sự cố” của đội nhà ở sân Gò Đậu chiều 5/2.

Trận đấu ở vòng 4 trên sân Bình Dương giữa B Bình Dương và CLB bóng đá Hà Nội, bầu Kiên đã thân chinh vào tận Bình Dương dự khán. Trước trận đấu, khi có một cầu thủ không vào sân thi đấu, bầu Kiên đã xuống tận sân và tỏ ra nóng giận. Ở trận đấu này, CLB bóng đá Hà Nội dù dẫn trước ngay từ phút thứ 7 với bàn thắng của Timothy, nhưng sau đó đã thua chung cuộc 1-3.


        Thanh Trung ăn mừng bàn thắng trong trận CLB bóng đá HN đánh bại Khánh Hòa

Cầu thủ từ chối vào sân thi đấu đó là tiền vệ Đinh Thanh Trung, người trước đó đã ghi 2 bàn thắng trong trận đấu mà CLB bóng đá Hà Nội đánh bại Khánh Hòa trên sân Hàng Đẫy. Mùa giải trước, Thanh Trung là người đeo băng đội trưởng của Hòa Phát Hà Nội. Mùa giải này, dù 2 đội bóng sáp nhập, sự canh tranh cao hơn nhưng Thanh Trung vẫn có được một vị trí chính thức và đảm nhiệm vai trò tiền vệ chạy cánh trái. Với 10 bàn thắng ghi được trong mùa giải 2009, Thanh Trung từng là ứng cử viên cho danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất”, được gọi vào ĐT U23 đá tại ASIAD và sau đó lên thẳng ĐT QG đá tại AFF Cup 2010. Năm ngoái, Thanh Trung đã có mặt trong thành phần ĐT U23 tham dự SEA Games 26 tại Indonesia.

Thanh Trung vốn là học trò cưng của ông Nguyễn Thành Vinh, là một trong số những cầu thủ được ông thầy người Nghệ An đưa ra Hà Nội khi HLV này về dẫn dắt HP.HN. Ông Vinh từng rất nhiều lần đánh giá cao Thanh Trung và tin tưởng trao băng đội trưởng cho cầu thủ này dù độ tuổi còn rất trẻ.

Nguyên nhân vì sao và động cơ nào khiến cho Thanh Trung, một tiền vệ trẻ vốn có tiếng hiền lành, có tinh thần cầu tiến, thi đấu tiến bộ và ổn định có hành động từ chối vào sân thi đấu khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của Tevez với Man City? Một cách hết sức thẳng thắn, Thanh Trung đã cho biết: “Trước hết, tôi luôn tôn trọng Ban lãnh đạo đội bóng, tôn trọng HLV và các đồng đội. Hợp đồng của tôi đến ngày 21-1 là đã hết hạn, và theo đúng luật, tôi không thể ra sân thi đấu. Một cầu thủ không còn hợp đồng thì làm sao có thể ra sân và đá bóng. Đặt trường hợp tôi bị chấn thương, ai sẽ là người chịu trách nhiệm”.

Thanh Trung cũng cho hay anh không tự ý bỏ không thi đấu: “Thời gian trước, khi hợp đồng sắp hết hạn, tôi và CLB bóng đá Hà Nội đã thương thảo về việc kí tiếp gia hạn hợp đồng. Do 2 đội bóng sáp nhập nên có nhiều vấn đề, tôi đã có một cuộc gặp với bầu Kiên và sau đó là nhiều lần trao đổi qua điện thoại, tuy nhiên 2 bên vẫn chưa thống nhất được. Khi hợp đồng đến ngày đáo hạn, tôi vẫn tập luyện bình thường. Sau Tết, tôi đã gửi một văn bản nói về việc kí hợp đồng đến bầu Kiên, nhưng chưa thấy hồi đáp. Trước ngày thi đấu một tuần, tôi đã trao đổi rõ với HLV Nguyễn Thành Vinh rằng khi hợp đồng đã hết hạn thì tôi không thể ra sân thi đấu và HLV Nguyễn Thành Vinh đã hiểu rõ điều này.”

Như vậy, nói một cách khách quan, Đinh Thanh Trung đã hành xử đúng như một cầu thủ chuyên nghiệp và như một người lao động có ý thức về công việc và hợp đồng lao động của mình. Nhiều đồng đội ở CLB cũng tỏ ra thông cảm với Thanh Trung và nói rằng một cầu thủ với chuyên môn và đạo đức tốt như Thanh Trung là rất cần cho đội bóng.

Vấn đề hiện tại và cả phía cầu thủ và đội bóng CLB Hà Nội phải tìm được sự thống nhất trong việc thương lượng và kí tiếp hợp đồng. Đặt giả thiết trường hợp đó không xảy ra, Thanh Trung có thể thiệt thòi khi “không chốn nương thân” cho đến giữa mùa giải, nhưng có thể một vài đội bóng muốn có tiền vệ này trong đội hình và việc kiếm tìm một đội bóng mới với Thanh Trung là không hề quá khó khăn.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm