Wigan 0-4 M.U: Chicharito và van Persie tặng quà sinh nhật Sir Alex

01/01/2013 21:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến hành quân tới sân DW gặp Wigan nhưng M.U vẫn dễ dàng có được chiến thắng đậm đà với 4 bàn thắng vào lưới đối phương. Chicharito và Robin van Persie mỗi người lập một cú đúp.



Van Persie và Chicharito tặng quà sinh nhật Sir Alex - Ảnh: Getty

Sau tiếng còi khai cuộc, Wigan thi đấu rất tốt và áp đảo M.U tuy nhiên đội khách lại là những người mở tỷ số trước do công của Chicharito ở phút thứ 35. 2 phút trước giờ nghỉ giải lao, van Persie xuất hiện đúng chỗ tung cú sút chân phải hiểm hóc hạ gục thủ thành Al-Habsi nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành Manchester.

Sang hiệp 2, với lợi thế tâm lý thoải mái, M.U vẫn chơi rất cởi mở và có thêm được 2 bàn thắng nữa. Người lập công vẫn lại là Chicharito và van Persie. 4 bàn thắng và 3 điểm tuyệt đối là món quà ý nghĩa nhất mà các học trò gửi tặng đến Sir Alex Ferguson - người vừa bước qua tuổi 71 vào ngày hôm qua, 31/12/2012.

Sau đây là diễn biến chính trận đấu:

Hiệp 1

Phút thứ 2: Ferdinand vừa bị trọng tài thổi phạt sau tình huống phạm lỗi với Kone. Ngay sau đó, Chicharito bị bắt việt vị trong tình huống thoát xuống nhận đường chuyền của đồng đội.

Phút thứ 5: Van Persie phối hợp cùng Chicharito trước khi tung ra cú dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Al-Habsi vẫn kịp thời đổ người cản phá cứu thua cho đội chủ nhà.

Phút thứ 7: Theo thống kê, M.U ghi được tới 19 bàn thắng chỉ trong 30 phút đầu tiên các trận đấu từ đầu mùa giải năm nay đến giờ. Đây là một con số khá ấn tượng, bình quân khoảng 1 bàn/ trận.

Phút thứ 10: Sau khoảng chục phút đầu tiên, Wigan vẫn đang thể hiện được lối chơi khá ấn tượng trước M.U. Có lẽ lúc này đội chủ sân DW vẫn còn phảng phất dư âm từ trận thắng đậm Aston Villa vừa qua.

Phút thứ 12: VÀOOOOO !!! KHÔNG !!! Chicharito sút tung lưới Wigan sau đường chuyền từ chân Giggs. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận do trọng tài xác định chân sút người Mexico đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Phút thứ 15: Theo thống kê, mùa giải năm nay M.U có số lượng cầu thủ ghi bàn rất đa dạng: 15 cầu thủ. Trong lịch sử, mùa giải mà đội bóng này có số cầu thủ ghi bàn đa dạng nhất là mùa 2009/10 và 2006/07 với 17 cầu thủ.

Phút thứ 18: Rafael vừa thực hiện một pha lên bóng bên cánh phải và tạt vào trong cho Chicharito nhưng chân sút người Mexico không thể tiếp bóng thành công.

Phút thứ 20: McCarthy vừa thực hiện đường chuyền cho Maloney di chuyển, nhận bóng nhưng chưa kịp tung ra cú dứt điểm đã bị Young cướp bóng thành công.

Phút thứ 23: Young và Beausejour lại có một pha va chạm khá quyết liệt ở khu vực giữa sân và trọng tài Andre Marriner buộc phải thổi phạt cầu thủ chủ nhà.

Phút thứ 25: Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng M.U lại đang là đội bóng thi đấu có phần yếu thế hơn so với chủ nhà Wigan.

Phút thứ 28: Chính xác là M.U đang bị ép sân. Thống kê cho thấy Wigan cầm bóng lên đến 60%. Một con số khá ấn tượng cho đội chủ sân DW.

Phút thứ 30: KHÔNG VÀO !!! Figueroa phạm lỗi với Young. M.U được hưởng quả đá phạt trực tiếp bên cánh phải. Van Persie đứng trước bóng và tung cú dứt điểm. Al-Hobsi cản phá. Giggs băng vào đá bồi cũng không thành công.

Phút thứ 33: KHÔNG VÀO !!! Rafael thử vận may bằng cú sút xa từ cự ly 30 mét. Bóng đi căng và hiểm nhưng không đủ để đánh bại thủ thành Al-Habsi.


Phút thứ 35: CHICHARITO !!! Lần này bàn thắng được công nhận. Evra sút bóng, Al-Habsi cản phá. Chicharito băng vào đệm bóng thành công. Tỷ số được mở cho đội khách.

Phút thứ 38: Bàn thua khiến Wigan buộc phải dâng cao tấn công. Những phút sắp tới thực sự sẽ rất gay cấn và cuốn hút. Di Santo vừa tung cú sút đầu tiên về phía khung thành M.U.

Phút thứ 40: Trong khi M.U đang có được lợi thế dẫn bàn trước Wigan thì trên sân nhà Etihad, Man City vẫn đang bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành Stoke.

Phút thứ 43: VAN PERSIE !!! Cách biệt được nhân đôi cho M.U. Có bóng trong vòng cấm Wigan, chân sút người Hà Lan túng cú dứt điểm chân phải vào góc xa khung thành Al-Habsi. Một trận đấu dễ dàng cho "Quỷ đỏ".


Phút thứ 45: Hiệp 1 kết thúc. M.U tạm dẫn Wigan với cách biệt 2 bàn. Chúng ta cùng chờ đợi đến hiệp 2 trận đấu diễn ra sau đây khoảng 15 phút.

Hiệp 2

Phút thứ 47: Thống kê cho thấy M.U đang là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất vào lưới Wigan trên sân DW tính riêng tại khuôn khổ Premier League.

Phút thứ 50: Chicharito đứng trước cơ hội tung cú dứt điểm nhưng ngay lập tức bị Figueroa cản phá. Ngay sau đó, van Persie lại thiết lập đường chuyền cho "đậu thần" nhưng chân sút này không dứt điểm thành công.

Phút thứ 53: Chicharito vừa tung ra cú dứt điểm từ cự ly trên 30 mét nhưng bóng đi không thực sự nguy hiểm. Ngay sau đó, Di Santo đáp trả bằng một cú sút tương tự.

Phút thứ 56: Wigan vẫn miệt mài tấn công. M.U vẫn thi đấu đầy bản lĩnh và đủ khôn khéo để làm giảm ý chí của đội chủ nhà. 2 bàn là cách biệt đủ lớn để đội khách nghĩ về chiến thắng.

Phút thứ 59: VÀOOOO !!! Di Santo sút tung lưới M.U sau khi nhận đường chuyền từ chân Kone. Wigan có bàn thắng rút ngắn tỷ số.

Phút thứ 60: Như vậy, trọng tài vừa chính thức KHÔNG CÔNG NHẬN bàn thắng cho Wigan khi cho rằng Di Santo đã việt vị. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy chân sút của đội chủ nhà hoàn toàn không việt vị.


Phút thứ 63: CHICHARATO !!! Van Persie đưa bóng đến chân Chicharito. Chân sút này dứt điểm tung lưới Al-Habsi, mang về bàn thắng gia tăng cách biệt cho M.U.

Phút thứ 67: KHÔNG VÀO !!! Van Persie tranh bóng với Figueroa, chài qua Caldwell và tung cú sút rất căng nhưng bóng đi hơi vọt xà ngang. Quá đáng tiếc cho chân sút người Hà Lan.

Phút thứ 70: M.U và Wigan cùng có sự thay đổi người: Kagawa và Smalling vào sân thay Carrick và Ferdinand, Stam và Gomez vào sân thay cho Caldwell và Di Santo.

Phút thứ 73: Vừa vào sân, Stam ngay lập tức tung một cú dứt điểm buộc De Gea phải trổ tài đấm bóng. Nhìn chung, ngày hôm nay là một ngày nhàn nhã với thủ môn người TBN.

Phút thứ 75: Trên sân Etihad, Man City cũng vừa có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng được ghi từ chấm 11m.

Phút thứ 78: M.U có sự thay đổi người: Welbeck vào sân thay cho Young.

Phút thứ 81: Smalling đẩy sau với Kone và ngay lập tức phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính Marriner.

Phút thứ 84: KHÔNG VÀO !!! Wigan được hưởng quả đá phạt góc. Gomez thực hiện cú sút thẳng chếch chệch khung thành De Gea và suýt mang về bàn thắng cho đội chủ nhà.

Phút thứ 86: Wigan thực hiện quyền thay đổi người cuối cùng: McManaman vào sân thay cho Maloney.


Phút thứ 88: VAN PERSIE !!! Welbeck đi qua 2 cầu thủ Wigan trước khi chuyền bóng cho van Persie sút tung lưới Al-Habsi, mang về bàn thắng thứ 4 cho đội khách. Dấu chấm hết cho đội chủ nhà.

Phút thứ 90+2: Trận đấu kết thúc. M.U thắng chung cuộc với cách biệt 4 bàn trước Wigan.

------------------------------

Đội hình xuất phát

Wigan: Al Habsi, Ramis, Caldwell, Figueroa, Boyce, McCarthy, McArthur, Beausejour, Di Santo, Maloney, Kone.

Man Utd: De Gea, Da Silva, Ferdinand, Evans, Evra, Young, Carrick, Cleverley, Giggs, Van Persie, Hernandez.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm