Ronaldo nói gì sau khi cùng Real loại M.U?

06/03/2013 10:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo thừa nhận rằng anh đã có một “cảm giác kỳ lạ” khi cùng Real Madrid đánh bại M.U ngay tại Old Trafford để giành vé vào vòng Tứ kết Champions League.


Ronaldo biểu thị tình yêu với M.U

Ronaldo và các đồng đội đã có một trận đấu khá tệ trước M.U và bị dẫn trước sau hơn 1 giờ thi đấu đầu tiên. Tuy vậy, chiếc thẻ đỏ có phần oan uổng của Nani đã thay đổi tất cả. Sau khi được chơi hơn người, Real đã cụ thể hóa lợi thế của mình bằng hai bàn thắng của Modric và Ronaldo, qua đó giành chiến thắng ngược 2-1 để lọt vào Tứ kết Champions League (chung cuộc 3-2 nghiêng về Real).

Dù chuyến trở lại Old Trafford lần này của CR7 diễn ra không thật sự như ý khi anh chơi không mấy nổi bật, nhưng điều quan trọng là siêu sao người BĐN đã ghi bàn thắng mang tính quyết định. Ở trận lượt đi, cũng chính Ronaldo là người đã gỡ hòa cho Real.

“Tôi đã hoàn thành công việc của mình, đó là giúp Real Madrid giành chiến thắng. Tôi rất hạnh phúc với kết quả này nhưng trong tôi cũng có một cảm giác kỳ lạ. Đó là khi mà bạn muốn làm một điều gì đó nhưng không thể”, Ronaldo bày tỏ trên TVE sau trận.

“Tôi đã chơi bóng ở M.U trong nhiều năm và nếu một ngày nào đó tôi phải đối mặt với Real Madrid, mọi thứ cũng sẽ như vậy. Được đối xử tốt khi trở về nhà và gặp gỡ những người bạn là điều thật đặc biệt với tôi. Tôi vui mừng vì Real đi tiếp nhưng tôi cũng buồn cho M.U. Tôi không ăn mừng bàn thắng là bởi sự tôn trọng dành cho những người đã cư xử tốt với tôi”.

Về chiếc thẻ đỏ của người đồng hương Nani, qua đó thay đổi cục diện trận đấu, Ronaldo cho hay: “Tôi chưa xem lại pha quay chậm về những gì mà Nani đã làm nhưng đó là tình huống vẫn thường xảy ra trong bóng đá”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm