Swansea 0-0 Chelsea: Hazard khiến The Blues xấu hổ rời cúp Liên Đoàn

23/01/2013 22:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù rất quyết tâm nhưng Chelsea không thể sửa chữa sai lầm trong trận lượt đi cúp Liên đoàn. Đêm qua, Swansea đã chứng tỏ họ là một tập thể không dễ bị đánh bại tại Liberty và khiến đội khách đến từ London ngậm ngùi ra về tay trắng. Sau những gì đã thể hiện qua 2 lượt trận, thầy trò HLV Michael Laudrup hoàn toàn xứng đáng có mặt trong trận chung kết tại Wembley.



Chelsea thi đấu rất bế tắc tại Liberty - Ảnh Getty

Đúng như nhiều dự đoán, sau chiến thắng trong trận derby trước Arsenal, Chelsea hành quân tới Liberty với khí thế hừng hực. Tuy nhiên thời tiết lạnh giá tại xứ Wales và quan trọng hơn cả là hàng ngự chặt chẽ được tổ chức rất tốt của Swansea, đã nhanh chóng làm “nguội” những cái đầu của The Blues, để rồi khiến họ bế tắc từ đấu đến cuối trận đấu.

Không có nhiều cơ hội được các chân sút Chelsea tạo ra và thủ thành Tremmel của đội chủ nhà phần lớn chỉ có thể "thể hiện" tài năng ở những quả sút xa vu vơ. Bộ 3 sáng tạo Hazard-Mata-Oscar đã chơi đầy xông xáo nhưng như thế là không đủ để khuất phục một hàng thủ bọc lót cho nhau cực kỳ hợp lý của đội chủ nhà. Giành quyền sở hữu bóng vượt trội ngay trên sân đối phương, nhưng các tình huống tấn công của Chelsea quá đơn điệu và rất thiếu sự đột phá.

Mọi nỗ lực của The Blues chấm hết với chiếc thẻ đỏ khá đáng trách của Hazard ở phút 80. Tiền vệ người Bỉ đã “cư xử” không đẹp với một chú bé nhặt bóng và bị đuổi khỏi sân ở tình huống bên lề đường pitch này. Dẫu sao cho dù không bị mất người thì vẫn thật khó để đoàn quân của HLV Benitez thực hiện cuộc "lội ngược dòng" với những gì đã thể hiện. Còn Swansea, đội bóng của xứ Wales hoàn toàn xứng đáng để có mặt tại trận chung kết sau những màn trình diễn ấn tượng. Đối thủ tiếp theo của họ tại Wembley chỉ là đội bóng hạng Tư Bradford.

 Sau đây là những diễn biến chính:

+ Đội hình xuất phát

Swansea: Tremmel - Rangel, Chico, Williams, Davies - Ki, Britton - Hernandez, De Guzman, Routledge - Michu

Dự bị: Vorm, Tiendalli, Monk, Graham, Lamah, Dyer, Shechter

Chelsea: Cech - Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole - Ramires, Lampard - Oscar, Mata, Hazard - Demba Ba

Dự bị: Turnbull, Terry, Ferreira, Marin, Torres, Bertrand

+ Hiệp 1

Phút thứ 1: Chelsea có duy nhất 1 sự thay đổi người so với chiến thắng 2-1 trước Arsenal. Đó là Demba Ba thay thế Torres trên hàng công. David Luiz trở lại nhưng có vẻ chưa kịp hồi phục thể lực trong khi tiền vệ 34 tuổi Lampard có trận đá chính thứ 4 liên tiếp trong vòng 11 ngày.

Phút thứ 4: Swansea nhập cuộc với phong cách quen thuộc. Họ đang cố gắng cầm càng nhiều bóng càng tốt với những đường chuyền ngắn đầy tự tin ngang dọc sân.

Phút thứ 10: THỐNG KÊ ! Swansea đang có phong độ rất tốt, chỉ để thua 1 trong 9 trận gần đây. Đó là thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1 trước Arsenal trong trận đá lại tại vòng 3 cúp FA. Họ chỉ thua đúng 2 trận tại Liberty trong cả mùa giải này.

Phút thứ 13: CỨU THUA ! Routledge chọc khe để Michu vượt qua sự đeo bám của Ivanovic trước khi tung ra cú dứt điểm sệt vào góc xa khung thành Chelsea. Thủ thành Cech đã có pha cứu thua xuất sắc.Đội chủ nhà đang thực sự chơi chủ động với phong cách tấn công chứ không hề bảo toàn thành quả 2-0 ở trận lượt đi. Một cách tiếp cận trận đấu không hề tồi.

Phút thứ 17: Thêm một cơ hội nữa cho Swansea. Rangel phát bóng dài cho Guzman đỡ ngực rồi chuyền ngược lại để Michu băng lên dứt điểm. Cú sút khá với sau đó của Michu đưa bóng đập chân Cahill

Phút thứ 21: Chelsea đang đáp trả lại. 2 pha dứt điểm cận thành liên tiếp của Cahill và Hazard đều không thành công.

Phút thứ 24: Ramires có khoảng trống và lập tức tung ra cú sút xa đập đất rất mạnh. Tuy nhiên bóng đi đúng vị trí của thủ thành Tremmel

Phút thứ 27: Ba, Hazard và Oscar vừa có pha phối hợp 1 chạm liên tiếp rất hay nhưng cuối cùng pha xâm nhập vòng cấm của Oscar đã không thành công.



Demba Ba chơi kém hiệu quả ở trận đấu này - Ảnh Getty

Phút thứ 31: Chelsea đã lấy lại được thế trận để đẩy Swansea về phần sân của họ. Lại một pha bóng lập bập nữa được tạo ra trong vòng cấm địa Swansea nhưng Oscar lại tiếp tục dứt điểm không thành công.

Phút thứ 35: Michu có pha đua tốc độ với 3 hậu vệ Chelsea nhưng bất thành. Lại là Cahill đã có mặt kịp thời để giải nguy.

Phút thứ 38: Ki đang bị đau sau pha vào bóng của Ramires. Cầu thủ người Hàn Quốc đang tỏ ra rất đau đớn và có vẻ sẽ không thể thi đấu tiếp.

Phút thứ 41: Ki đã trở lại sân thi đấu sau khi nhận được sự chăm sóc y tế. Oscar đang chơi quá cá nhân với những pha xử lý kỹ thuật bắt bắt nhưng đánh mất đi sự hiệu quả cần thiết.

Phút thứ 44: Hàng phòng ngự Swansea đang chơi rất tốt và bọc lót cho nhau hợp lý. Sự xuất sắc của 2 hậu vệ cánh của đội chủ nhà đang khiến những quả tạt của Chelsea trở nên vô hại. The Blues đang thực sự bế tắc tại Liberty.

Phút thứ 45+1: BỎ LỠ ! Sau một pha bóng lập bập trong vòng cấm, bóng đến gần vị trí của Ba để tiền đạo này xoay người dứt điểm cực mạnh. Rất tiếc là bóng đi thẳng lên... khán đài ở tình huống này.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Chelsea đã rất nỗ lực nhưng không thể sút tung mành lưới của đối phương bởi các hậu vệ Swansea đang chơi rất xuất sắc.

+ Hiệp 2

Phút thứ 46: Không có bất cứ sự thay đổi nào từ phía Chelsea và Swansea sau giờ nghỉ.

Phút thứ 50: Demba Ba thử vận may với một cú sút xa nhưng bóng đi chệch khá nhiều so với khung thành Swansea. Tân binh của Chelsea vẫn chưa có pha bóng nào ấn tượng tại Liberty.

Phút thứ 53: Swansea có pha phản công chớp nhoáng. Tình huống là 3 đánh 3 nhưng cú đột phá cuối cùng rồi căng ngang của Hernandez bên cánh trái đã không vượt qua được Cole

Phút thứ 50: Demba Ba thử vận may với một cú sút xa nhưng bóng đi chệch khá nhiều so với khung thành Swansea. Tân binh của Chelsea vẫn chưa có pha bóng nào ấn tượng tại Liberty.

Phút thứ 58: Tiếp tục là sự bế tắc trên hàng công của Chelsea. Có lẽ Torres nên được vào sân để tạo nên sự khác biệt dù sự thay đổi này có thể "phản tác dụng". Trên băng ghế dự bị của The Blues còn có một cầu thủ tấn công khác là Marin.

Phút thứ 62: Britton đang phải nhận sự chăm sóc y tế sau khi dính cùi chỏ của Ramires trong một pha tranh chấp trên không. Anh sẽ trở lại sân với một chiếc băng trên đầu để cầm máu.

Phút thứ 66: Swansea có sự thay đổi người đầu tiên. Dyer thế chỗ Routledge

Phút thứ 68: Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Thật ngạc nhiên đó là sự thay đổi ở hàng thủ trong bối cảnh hàng công của họ đang bế tắc. David Luiz thế chỗ Ivanovic ở vị trí trung vệ.

Phút thứ 71: Swansea bất ngờ liên tiếp vây hãm khung thành Chelsea trong quãng thời gian qua. Mọi chuyện kết thúc khi quả treo bóng của Dyer cho Michu ở phía trong lại quá dài.

Phút thứ 74: CỨU THUA ! Mata đập nhả với Ba trong vòng cấm Swansea trước khi tung ra một cú sút chìm cực mạnh. Thủ thành Tremmel đã chơi xuất sắc khi bay người ôm gọn trái bóng.

Phút thứ 77: THỐNG KÊ ! Chelsea đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trong hiệp 2 khi có tỷ lệ giữ bóng là 66% so với 34& của Swansea. Tuy nhiên họ vẫn chưa cụ thể hóa được lợi thế này.

Phút thứ 79: Một tình huống "đặc biệt" vừa xảy ra. Hazard vừa có hành vi không đẹp với một chú bé nhặt bóng sau khi chú bé này cố tình giữ bóng quá lâu bên đường pitch để câu giờ. Anh đá vào quả bóng trong lúc cậu bé vẫn ghì chặt quả bóng.



Cách hành xử đáng trách của Hazard - Ảnh Getty

Phút thứ 81: Thật bất ngờ khi trọng tài chính đã rút thẻ đỏ đối với Hazard với pha cư xử này. Một số cầu thủ Swansea cũng đang phản ứng dữ dội với ngôi sao người Bỉ. Thậm chí một cầu thủ dự bị vẫn chưa buông tha khi lời qua tiếng lại trong lúc Hazard đi vào đường hầm.

Phút thứ 82: Chelsea có sự thay đổi người thứ 2. Torres thế chỗ Hazard.

Phút thứ 85: Chelsea thay cầu thủ cuối cùng. Cole rời sân có vẻ bị chấn thương và Bertrand vào thay

Phút thứ 88: Không khí tại sân Liberty đang rất náo nhiệt. Các CĐV nhà đang hát vang điệp khúc "Ole, Ole, Ole..." khi Swansea gần như đã chắc chắn có mặt tại trận chung kết cúp Liên đoàn.

Phút thứ 90+1: Trận đấu sẽ có 6 phút bù giờ và các cầu thủ Swansea đang tìm cách kéo dài thời gian khi liên tục đưa và giữ bóng lằng nhằng bên phía góc sân của Chelsea.

Phút thứ 90+5: CỨU THUA ! Thủ thành Cech phản xạ tuyệt vời khi bay người đấm bóng giải nguy sau cú sút cực mạnh của Dyer.

Hiệp 2 kết thúc và tiếp tục không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số hòa 0-0 đưa Swansea tiến vào trận chung kết khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 2-0 sau hai lượt trận. Xin chúc mừng thầy trò HLV Michael Laudrup

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm