Cuộc đua tốp 3 Serie A: Roma có quyền ra phán quyết?

06/05/2013 06:59 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng bất ngờ của Roma trước Fiorentina khiến cuộc đua tốp 3 thực sự trở nên khó lường. Roma đang có cơ hội chen chân vào cuộc đua này, khi chỉ còn kém Fiorentina 3 điểm, kém Milan 7 điểm, trong khi còn một trận đối đầu trực tiếp với chính Milan.

Mario Balotelli tiếp tục là người hùng của Milan

Khi Totti tuyên bố: “Roma đặt mục tiêu lọt vào tốp 3”, thì tất cả có thể cảm nhận khí thế đang lên cao của đội bóng này. Hôm qua là thắng lợi thứ 8/13 trận của Roma thời Andreazzoli trên mọi giải đấu, và là trận thắng đầu tiên của Roma trên sân Franchi tại Serie A trong 3 năm qua. Hơn nữa, đánh bại đối thủ ở phút 92, sau một thế trận đôi công, chắc chắn tạo ra nhiều thích thú cho người thắng cuộc. Sau trận, Andreazzoli không ngớt nói về sự hài lòng. Còn Totti, như đã đề cập, đang nghĩ đến Champions League mùa sau.

Thuận lợi của Roma là sau Fio, họ còn một trận đối đầu trực tiếp với Milan ở vòng 37. Đây là trận cầu 6 điểm, và là bài test để Giallorossi tiến vào cuộc đua. Roma vẫn đứng thứ 5, vị trí đủ để dự Europa League mùa sau, và còn 1 cơ hội nữa để dự Europa League ở trận chung kết Coppa Italia với Lazio, nên họ hoàn toàn đủ điều kiện mơ xa hơn. Bất lợi của đội bã trầu là lịch thi đấu rất khó khăn trong 3 vòng cuối, khi họ còn phải gặp Milan, Napoli và Chievo.

Tối qua, Milan đã tận dụng được việc Fiorentina sảy chân để gia tăng cách biệt với đối thủ. Chơi không khả quan, thậm chí là bế tắc trước đội bóng yếu Torino, nhưng đội đỏ-đen vẫn thắng nhờ bàn thắng của cái tên quen thuộc: Mario Balotelli, sau một pha bóng chết. Đó đã là bàn thắng thứ 9 trong 10 trận liên tiếp của “Super Mario” cho Milan.

Cho dù vẫn nghịch ngợm và đã dính “phốt” bằng vụ chửi trọng tài trong trận gặp Fio, vẫn không thể phủ nhận tầm quan trọng của Balo với Milan. Milan gần như đang sống “ký sinh” vào anh, khi El Shaarawy kiệt quệ còn Montolivo chấn thương.

Tình thế thay đổi thật nhanh: “Super Mario” đưa Milan bỏ cách Fio 4 điểm, sau khi chính “Super Mario” tạo điều kiện cho đối thủ rút ngắn khoảng cách xuống 1 điểm vì án treo giò 2 trận do chửi trọng tài ở trận gặp…Fio.

Bây giờ, Fio lại đang “đổi vận” cho Milan khi tiền đạo Ljajic chính thức bị treo giò 2 trận cũng vì… chửi trọng tài trong trận gặp Roma. Mà anh này bây giờ chẳng khác gì “Balotelli” của Fio, khi đóng góp 2 bàn, 2 đường kiến tạo cho đội bóng trong 3 trận gần nhất. Ngôi sao sáng nhất Jovetic đã không ghi bàn 5 trận liền. Trận gặp Roma hôm qua, anh chơi kém và bị thay ra. Trong khi Aquilani, một dạng “Montolivo” của Fio, bị chấn thương hệt như Montolivo “xịn”.

Rất có thể, cuộc đua Milan-Fiorentina sẽ hoán chuyển thành cuộc đua Milan-Roma, nếu Fio không gượng dậy nổi sau nỗi đau. Khi đấy, Roma sẽ là người ra phán quyết: Nếu thắng Milan ở trận đối đầu trực tiếp vòng 37, họ sẽ đưa ra lời tuyên chiến với Milan. Ngược lại, nếu Milan thắng trận đó, vị trí thứ 3 khó thoát khỏi tay đội đỏ-đen.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm