Juve chính thức giành Scudetto: Nhà vô địch tuyệt đối

06/05/2013 06:18 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần giành 1 điểm nữa là sẽ lên ngôi, nhưng Juve đã làm được nhiều hơn thế. Chiến thắng trước Palermo chính thức giúp “Bà đầm già” vô địch Italia lần thứ 29, khẳng định sự thống trị không thể chối cãi của họ ở Serie A.

Juventus bảo vệ thành công Scudetto

Tiệc đã soạn, Champagne phải nổ

Mặc dù HLV Sannino của Palermo tuyên bố: đội bóng của ông không muốn đóng vai phụ trước Juve, nhưng thực tế cho thấy, Palermo không đủ sức làm nên điều kỳ diệu. Đội bóng xứ đảo đá quyết tâm để tránh xuống hạng, nhưng không đủ sắc sảo vì thua sút rõ rệt về lực lượng lẫn lối chơi trước Juve. Có cảm giác, họ bị ép dự bữa tiệc không thuộc về mình.

Ngay cả khi Juve bế tắc trong việc ghi bàn và dứt điểm kém như thường lệ (chỉ sút trúng đích 6 lần, trong tổng số 18 pha dứt điểm), thì may mắn vẫn giúp đỡ họ: Vucinic bị đẩy ngã trong vòng cấm sau một pha tranh chấp khá bình thường, để Vidal thực hiện thành công quả phạt đền.

Khi tiệc đã được soạn sẵn, với 4 vạn khán giả đã chuẩn bị tâm thế để ăn mừng, thì không gì cản được Juve nữa. Tất cả chỉ biết đến niềm vui Scudetto thứ 29 (thứ 31 theo cách nghĩ của Juve), và chẳng ai quan tâm Juve đã đá ra sao trận vừa rồi. Cả mùa giải, Juve đã chứng minh đủ rồi. Tối qua là thời khắc tận hưởng.

Juve thống trị nước Ý

Từ đầu đến cuối, chẳng có gì để phản bác Scudetto của Juve mùa này. Cứ nhìn cách họ “đàn áp” Palermo bằng cách gây sức ép liên tục trên toàn mặt sân, lối chơi đã trở thành thói quen trước mọi đối thủ, là đủ hiểu vị thế độc tôn của Juve tại nước Ý. Juve là đội thắng nhiều trận nhất, thua ít trận nhất, thủng lưới ít nhất, lực lượng đồng đều nhất và phô diễn lối chơi ổn định nhất, nên Juve là kẻ mạnh nhất, và vô địch là hoàn toàn hợp logic.

Đây là Scudetto có “nguyên nhân hai chiều”: Chiều đi lên của Juve diễn ra song song với chiều đi xuống của các đối thủ cạnh tranh. Juve đã mạnh hơn mùa trước, nên không còn phải đua Scudetto căng thẳng như với Milan mùa trước. Milan, Inter đều đang làm lại, Roma và Fiorentina mới chỉ khởi động các dự án của mình, trong khi Napoli đang chững lại, dù xuất phát sớm hơn.

Mùa này, có 9 lần Juve mất điểm, nhưng trong 9 lần ấy, các đội bóng xếp thứ hai (nghĩa là xếp sau Juve, đội dẫn đầu bảng suốt từ vòng 2 đến giờ) chỉ tận dụng được 4 lần để rút ngắn cách biệt. Điều này cho thấy khả năng nắm bắt cơ hội rất kém của các đối thủ cạnh tranh, giúp  Juve đủ thời gian hồi sức sau mỗi lần sảy chân.

Một đội bóng đã thắng 18/19 đối thủ của họ mùa này (Juve chỉ còn chờ trả thù Sampdoria ở vòng cuối) thì đội bóng đó, đơn giản là kẻ thống trị. Chúc mừng Juventus, họ xứng đáng với Scudetto mùa này!

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

1: Paul Pogba là cầu thủ Juve đầu tiên bị đuổi mùa này.

10: Đến thời điểm này, Arturo Vidal đã ghi được 10 bàn cho Juve. Anh vượt qua Vucinic trở thành chân sút số 1 của đội bóng.

6: Milan đã thắng 6/7 trận gần đây khi Balotelli ghi bàn. Trận còn lại, họ hòa.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm