Với âm nhạc cơ khí, sự tôn vinh là không giới hạn!

28/10/2013 20:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta có nhiều cách để tôn vinh những cá nhân xuất sắc, những tài năng xuất chúng.

Báo chí vốn đã quá thành thục trong việc sử dụng công cụ sắc bén nhất của mình là ngôn ngữ. Ngành điện ảnh có giải thưởng Cannes, Oscar để vinh danh những đóng góp cho bộ môn nghệ thuật thứ 7 thì giải thưởng Fields ra đời, để bù đắp cho sự cố tình “lãng quên” các thiên tài toán học của Alfred Nobel. Nhưng danh hiệu, bằng khen chỉ để tôn vinh những đóng góp và tài năng của một cá nhân.

Âm nhạc thì khác, âm nhạc được tạo ra từ cảm xúc và được cảm nhận bằng tâm hồn. Và khi tôn vinh chạm mốc những giá trị tinh thần cao cả như sự kính trọng, tình cảm yêu quý lẫn cảm phục thì ấy là lúc âm nhạc lên tiếng vì đơn giản hãy để thứ tạo ra từ cảm xúc tôn vinh những xúc cảm cao đẹp. Âm nhạc còn là một khái niệm không tuổi, đặc biệt mỗi khi một giai điệu được xướng lên, người ta cảm nhận đây là sự chuyển động với thời gian. Đó có phải là cái tài hay là sự khéo léo của âm nhạc, để cho những giá trị mà nó đem lại cũng nghiễm nhiên dài lâu đến vậy. Và Reuge - nơi sản sinh ra âm thanh cơ khí cũng không phải ngoại lệ khi được các tên tuổi “chọn mặt gửi vàng” để tấu lên những bản tôn vinh vượt qua mọi rào cản!

Nằm trong danh sách tôn vinh của Reuge là một người Nam Phi tiêu biểu, ông là Nelson Mandela. Cống hiến cả cuộc đời để đấu tranh cho chế độ phân biệt chủng tộc Aparthied. Con số 250 giải thưởng, trong đó đáng kể nhất là giải Nobel Hòa Bình được trao năm 1993 là một cách mà thế giới tôn vinh ông. Còn tại Nam Phi, người ta đặt tên vịnh là Nelson Mandela. Không hoành tráng như số lượng giải thưởng của Mandela, cũng không to tát như một phần lãnh thổ Nam Phi nhưng Reuge đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình bằng thứ tốt nhất và giá trị nhất mà mình có.

Những nốt nhạc mang đậm sự kính trọng, yêu quý tưởng chừng như không thể cảm nhận được qua những chi tiết kim loại lạnh lẽo lại được Reuge truyền tải trọn vẹn chỉ  trong một chiếc hộp. Đó chính là những giá trị được họ tích lũy sau hàng trăm năm, thêm vào đó là sự tri ân vô hạn từ những người thợ đương đại đến từ Thụy Sĩ. Và đó là một món quà không thể tuyệt vời hơn mà chính phủ Thụy Sĩ đã dành tặng cho Nelson Mandela vào tháng 4 năm 1996.


Ngài Nelson Mandela, một người anh hùng của Nam Phi, đã được tặng một hộp nhạc cơ khí Reuge từ chính phủ Thụy Sĩ vào năm 1996

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh hùng của dân tộc, người đóng góp những chiến công, những cống hiến vĩ đại trong cuộc chiến tranh giành tự do dân tộc, người mang niềm hy vọng tới tất cả các dân tộc vẫn đang bị cai trị một thời. Nói cách khác, những cống hiến của ông không chỉ cho quê hương mà còn mang giá trị nhân văn cho cả nhân loại.

Tìm hiểu thêm: Reuge, kẻ đảm nhận trọng trách kết nối

Thế giới tôn vinh tướng tướng Giáp là một trong những vị tướng vĩ đại nhất, ngang hàng với Napoleon, với Alexander Đại Đế, nhưng sự tôn vinh đó chưa thể nói hết được sự vĩ đại của ông, bởi những chiến công của ông không chỉ đến trong chiến trường mà còn đến từ ngoài chiến trường, bởi vì những giá trị như tự do hay hy vọng không thể dễ dàng truyền tải được cho người khác. Những giá trị tinh thần như vậy chỉ có thể tôn vinh bằng những giá trị đặc biệt, đó là âm nhạc.

Với lịch sử lâu đời của mình, Reuge không chỉ chứng kiến những vĩ nhân sinh ra mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến của họ, kể cả khi họ không còn. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không nằm ngoài thông lệ đó. Qua tiết lộ của bộ ngoại giao, Chính phủ Thụy Sĩ đã nhờ Reuge gửi đến ông sự kính trọng vô hạn bằng một món quà, một hộp nhạc đặc biệt dành cho một con người đặc biệt.


Trong chuyến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một chính khách Thụy Sĩ đã không quên tặng ông một hộp nhạc Reuge để thể hiện tình cảm với một con người huyền thoại

Sự tôn vinh không chỉ dừng lại ở một cá nhân mà còn nâng lên tầm dân tộc, có lẽ đó là cảm giác của bất cứ một người Việt khi được “mắt thấy tai nghe” hộp nhạc Reuge Vietnam Collection. Hình ảnh trống đồng Đông Sơn nổi bật trên nền sơn mài đen, cộng với một thứ âm thanh “độc quyền” có tên “Tiến quân ca” này là thành quả của sự mày mò sáng tạo cộng với công sức được tình bằng năm trời của những nghệ nhân tại Reuge SA.


Hình ảnh Reuge Việt Nam Collection, một sản phẩm riêng thể hiện niềm tự hào dân tộc xuất hiện trên website của hãng (nguồn : www.reuge.com/miluxe)

Nếu ví âm thanh là linh hồn của hộp nhạc thì những bộ phát nhạc của Reuge là những nghệ sĩ đa tài bởi không chỉ xuất sắc chơi những bản giao hưởng bất hủ như Bốn mùa của Vivaldi, Canol của Pachelbel mà còn làm nức lòng Celine Dion bởi hộp nhạc chơi giai điệu My heart will go on. Hộp nhạc được sản xuất giới hạn này cũng là món quà tỉ phú Donald Trumps dành tặng cho cô ca sĩ thần tượng của mình! Donald Trumps là một nhà đầu tưu tài ba đến mức chỉ trong một phút diễn thuyết, ông đã kiếm được 25.000USD.

Nếu so sánh giá trị vật chất với hộp nhạc có giá là 2.000USD thì mới thấy giá trị bằng tiền không thể hiện được tình cảm của ông dành cho Céline Dion. Ở đây giá trị thực nên tính bằng thời gian và công sức mà ông đặt vào hộp nhạc Reuge. Một nụ cười, một sự ngạc nhiên có lẽ là điều không khó tưởng tượng khi nói về tâm trạng của Celine khi được nhận món quà đặc biệt này! Với Trumps, đó là sự mãn nguyện còn với Reuge, họ đã thành công khi trở thành một đại sứ tôn vinh!


Tỷ phú Donald Trumps, người đặt hộp nhạc Reuge chơi giai điệu My heart will go on

... để tặng cho Céline Dion, cô ca sĩ thần thượng của ngài Trumps

Danh sách những con người làm nên lịch sử vẫn cứ nối dài trong cuốn kỷ yếu của Reuge. Tôn vinh là một sứ mệnh cao cả và Reuge vẫn đang miệt mài trên con đường đầy vinh quang đó!

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm