Reuge, kẻ đảm nhận trọng trách kết nối

30/08/2013 05:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trải qua hơn 150 năm tồn tại và phát triển, có thể xưởng sản xuất của Reuge đã lớn hơn rất nhiều với sự xuất hiện của những cỗ máy. Nhưng Reuge sẽ chẳng phải là tên tuổi duy nhất với danh xưng bậc thầy của những hộp nhạc cơ khí nếu thiếu đi tinh hoa của con người.

Với những nghệ nhân tại Reuge SA, hộp nhạc không đơn thuần là hộp nhạc nữa. Vì từ lâu, đối với họ, những chiếc hộp mang đậm chất nghệ thuật này đã đảm nhận một trọng trách, trọng trách của một sứ giả kết nối.

Thụy Sĩ nổi tiếng là cái nôi sinh ra đồng hồ. Đối với người Thụy Sĩ và thế giới, điều này chẳng còn là xa lạ. Và nếu phải chọn một hình ảnh để quảng bá với thế giới thì đồng hồ là một phương án an toàn nhưng lại quá quen thuộc. Chính phủ muốn một hình ảnh thể hiện trình độ chế tác máy đỉnh cao như đồng hồ nhưng cũng không thể thiếu sự tỉ mỉ và mềm mại trong chế tác thủ công. Và đáp án họ chọn, đó là những hộp nhạc cơ khí.

Năm 2007, Tổng thống Thụy Sĩ, bà Calmy Rey đã tặng cho ông hoàng Tây Ban Nha Juan Carlos một hộp nhạc như thế. Ngược thời gian, vào 5 năm trở về trước, khi đó người đứng đầu chính phủ là Pascal Couchepin, ông cũng mang theo 20 hộp nhạc Reuge làm quà tặng khi viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan và một số nước châu Á. Người Thụy Sĩ thì đã ra về nhưng họ không dễ bị lãng quên bởi Reuge đã ở lại, đảm nhận vai trò của người đại sứ văn hóa, gắn kết Thụy Sĩ với các quốc gia trên toàn thế giới.


Vua Juan Carlos, quốc vương Tây Ban Nha nhận quà tặng là hộp nhạc Reuge từ tổng thống Thụy Sĩ, bà Calmy Rey


Nữ hoàng Anh Elizabeth II và món quà sinh nhật "Diamond pavé Byzance", hộp nhạc singing - bird được Reuge SA thiết kế riêng để dành tặng Nữ hoàng

Nếu được hỏi những ca khúc có ý nghĩa nhất đối với mỗi người thì có lẽ không đơn giản để liệt kê chừng ấy những đáp án nhưng chắc chắn có 1 đáp án chung không thể phủ nhận, câu trả lời, đó là những bài hát ru. Trong nhận thức non nớt của mỗi đứa trẻ, đôi khi đó chỉ là những giai điệu du dương từ một người quen thuộc mà về sau này, chúng mới biết đó là mẹ. Nhưng những ca từ đơn giản, đôi khi chỉ là những lời thì thầm ấy lại có khả năng “ru” ngủ và gắn kết tình cảm mẹ - con.

Nicholas Grev Austin Collins có lẽ may mắn hơn khi đi cùng với cậu vào giấc ngủ không chỉ có “tiếng” mẹ Orianne mà còn có cả của người cha Phil Collins. Chỉ khác là Phil không hát ru con như cách mà các bà mẹ thường làm, anh chọn viết một bài hát ru nhân ngày sinh cậu con trai 20/4/2000 và nhờ Reuge “gói gém” cẩn thận trong một hộp nhạc. Nếu những bài hát ru là thứ âm nhạc đơn giản nhất để đi vào trái tim của một đứa trẻ thì thứ âm thanh nguyên thủy của một dụng cụ phát nhạc lại là chất keo “bền” nhất gắn kết tình cha con, thứ tình cảm vốn giản dị mà vô cùng thiêng liêng

Nicholas Grev Austin Collins trong vòng tay cha mẹ, chủ nhân của chiếc hộp nhạc Reuge chơi giai điệu bài hát ru do cha Phil Collins viết tặng. Năm 2001, Hãng lại cộng tác với Phil sản xuất những hộp nhạc có chữ ký và logo của anh; toàn bộ lợi nhuận được ủng hộ cho Little Dreams Foundation, tổ chức ươm mầm tài năng âm nhạc và thể thao do Phil và vợ anh, Orianne Collins đồng sáng lập.

Vào lễ kỷ niệm 50 năm trị vì của  nhà vua Thái Lan  (1946-1996) , Reuge lại xuất hiện với vai trò đại sứ khi Vua đem bán đấu giá những hộp nhạc cơ khí của hãng này để ủng hộ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Được biết đến như món quà của giới quý tộc châu Âu hay tặng phẩm của những bậc đế vương, quan điểm này có thể đúng, nhưng với vua Thái thì Reuge không phải là vật phẩm xa cách đến như vậy. Với Vua, Reuge là người gửi trao thành ý của một vị Vua  tới thần dân của mình thông qua những giai điệu do chính Ngài viết tặng.

Giờ đây, khoảng cách giữa Vua - tôi đã không còn thì sự phân biệt giai cấp, sự phân hóa giàu nghèo mới là “xa xỉ”  ở xứ sở chùa Vàng vì đơn giản những giới hạn thường thấy đó giờ đã không còn. Người ta thường nói ngôn ngữ âm nhạc sẽ xóa tan mọi khoảng cách. Nếu vậy thì thứ âm thanh “độc” của Reuge theo lời Alec Templeton, một chuyên gia âm nhạc là không giống với bất cứ âm thanh của một loại nhạc cụ nào khác đã hoàn thành sứ mệnh đoàn kết dân tộc, xóa nhòa ranh giới giữa các giai tầng,  ước nguyện cao cả của vua Rama IX trong ngày đại lễ.


Nhân dân Thái Lan thể hiện tình cảm với Đức Vua trong đại lễ kỷ niệm 50 năm Vua Rama IX trị vì. Cũng trong đại lễ này, Vua đã đem đấu giá những hộp nhạc Reuge để làm từ thiện.

Reuge không phải là cái tên khai sinh ra hộp nhạc cơ khí, sự ra đời của những chú chim biết hót cũng không bắt nguồn từ xưởng sản xuất của Reuge SA. Có thể trong lịch sử của hộp nhạc cơ khí, Reuge không nằm trong danh sách của người sáng lập nhưng nếu kể đến vai trò của người tiếp nối thì Reuge đã “ròng rã” hành trình đó hơn 150 năm. Tuổi đời của một hộp nhạc còn lâu hơn thế, theo tiết lộ của hãng thì một hộp nhạc Reuge sẽ tồn tại được 10 thế hệ, tức là khoảng 250 năm( nếu tính mỗi thế hệ là 25 năm). Thế nên có thể hiểu chiếc hộp nhỏ bé ấy  không chỉ kết nối 2 cha con Phil và Austin mà là cả những thế hệ nhà Collins sau này, cũng như việc Reuge không chỉ giúp vua Rama IX đoàn kết dân tộc Thái chỉ trong thời khắc... Và với những ai đang tìm kiếm một sứ giả gửi đi những tình cảm chân thành và dài lâu, hãy làm theo cách mà chính phủ Thụy Sĩ vẫn thường làm.

T.A
Theo http://www.reuge.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm