Sân khấu ca nhạc hồi sinh

23/06/2011 09:11 GMT+7 | Âm nhạc

Việc David Archuleta - á quân American Idol 2008 - sẽ có hai đêm diễn vào ngày 22-7 tại TP.HCM (sân vận động Quân khu 7) và 24-7 tại Hà Nội (Trung tâm triển lãm Giảng Võ) một lần nữa cho thấy sân khấu ca nhạc đang có những dấu hiệu hồi sinh.



Chuỗi chương trình Không gian âm nhạc đang mang đến nhiều hứng khởi cho người yêu nhạc. Trong ảnh: Chương trình số 2 của Không gian âm nhạc với ca sĩ Tuấn Ngọc và Nguyên Thảo. Chương trình số 3 (25, 26-6) sẽ được tiếp tục với Quốc Trung và Thanh Lam - Ảnh: Jundat.

Trước Archuleta, người hâm mộ VN đã hòa mình vào đêm nhạc của những ngôi sao ca nhạc thế giới và khu vực như: Bob Dylan, Backstreet Boys, David Cook, Alexandra Burke, SuJu, 2AM... cùng nhiều live show của các ca sĩ nổi tiếng trong nước.

Ðạo diễn Trần Vi Mỹ - người sẽ thực hiện ba show lớn sắp tới (Bước chân miền Trung, live show Thanh Thảo và live show Ðàm Vĩnh Hưng) - cho biết việc thị trường nhạc Việt khởi sắc trở lại không hẳn vì khủng hoảng không còn mà vì khi khủng hoảng đã chạm đáy thì buộc phải có những cú hích. Theo thống kê, sáu tháng đầu năm đã có trên 50 show đáng lưu ý diễn ra trên cả nước.

Xôm nhưng chưa "sung"

Thế giới V-pop trở lại

Tạp chí Đẹp số tháng 6-2011 đã có bài ghi nhận về việc các đạo diễn, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ “có giá” hiện nay như: Võ Thiện Thanh, Đức Trí, Hoài Sa, Huy Tuấn, Anh Quân, Quốc Trung, Thanh Phương, Nguyễn Hải Phong, Việt Tú, Phạm Hoàng Nam, Nguyễn Quang... đã siêng năng hơn và có những cái bắt tay để thực hiện nhiều sản phẩm hay chương trình âm nhạc chất lượng.

Trong tháng 9, khán giả sẽ tiếp tục đắm chìm trong Không gian âm nhạc của Việt Tú với giọng ca Hà Trần. Trong khi đó, nhà sản xuất Nguyễn Quang Huy của WePro cũng đã quyết định thực hiện lại show Thế giới V-pop sau hai năm tạm ngừng, với tham vọng chương trình này sẽ trở thành một show biểu tượng cho nhạc trẻ VN.

Dài hơi nhất có lẽ là loạt chương trình với gần 10 show kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do gia đình ông phối hợp với một vài đơn vị tổ chức. Cùng với chương trình này là tour nhạc Trịnh mang nhan đề Có một ngày như thế qua bốn thành phố: Hà Nội, Ðà Nẵng, Hội An và TP.HCM của Ánh Tuyết.

Trước đó, "họa mi" Mỹ Tâm cũng kỷ niệm 10 năm ca hát chuyên nghiệp bằng hai đêm nhạc có giá vé thuộc hàng kỷ lục tại TP.HCM và Hà Nội. Riêng Hồ Quỳnh Hương sau năm năm không tổ chức live show cũng vừa hoàn thành live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương đầy ắp khán giả tại TP.HCM và Hà Nội. Tuy thế, tất cả show diễn này phần nhiều đều mang ý nghĩa tổng kết, gần với dạng "buộc phải làm" để khẳng định tên tuổi, củng cố danh tiếng của chủ nhân chương trình chứ vẫn chưa đạt mức "không thể bỏ qua". Tuy nhiên dù sao đây cũng là những điểm cộng cho nỗ lực vực dậy làng nhạc Việt của các ca sĩ, bên cạnh những đêm nhạc của các đơn vị tổ chức biểu diễn.

Bạn yêu nhạc hẳn đã ít nhiều hài lòng với những đêm diễn có ý tưởng, được dàn dựng khá ngăn nắp, vừa trình làng trong thời gian qua như chuỗi chương trình mang đến nhiều hứng khởi cho người xem Không gian âm nhạc (đã thực hiện được hai số tại Hà Nội với Tùng Dương - Lê Cát Trọng LýTuấn Ngọc - Nguyên Thảo), hay Cầm tay mùa hè (với Quốc Trung và Thanh Lam, Uyên Linh, Hà Linh). Hiện tượng tạp kỹ hóa sân khấu ca nhạc hay xếp hàng ra hát cùng các vấn nạn hát nhép, hát với nền nhạc thu sẵn đã được hạn chế không chỉ ở sân khấu lớn mà còn tại những sân khấu nhỏ trong phạm vi phòng trà, quán cà phê.

Dập dìu show "giàu ý tưởng"

Vậy nên hoàn toàn có thể hi vọng làng nhạc Việt sẽ trải qua sáu tháng cuối năm thật nhộn nhịp với các dự án "đầy mời gọi". Nếu để hẳn các show ngoại qua một bên (như show của David Archuleta hay show của của nhóm rock Mỹ Linkin’ Park) thì chỉ riêng các dự án live show trong nước cũng đủ làm bạn yêu nhạc phải lên kế hoạch "bỏ ống" để mua vé và dành thời gian đi xem. Nhẹ nhàng và đáng yêu nhất có lẽ là chuyến du ca xuyên Việt một tháng (từ ngày 15-7 đến 15-8, không bán vé, không sân khấu) của chàng trai người Anh lỡ "say đắm" VN Lee Kirby.

Còn với các show hứa hẹn sẽ "khuynh đảo" thị trường trong thời gian tới, trừ live show kỷ niệm 15 năm ca hát của Thanh Thảo và live show đánh dấu sự trở lại của Quang Dũng trên thị trường vào tháng 10; các show còn lại đều mang tính thử nghiệm với nhiều quyết tâm đột phá. Cũng trong tháng 10, khán giả yêu Tùng Dương có thể sẽ thỏa lòng mong đợi với một live show "rất Tùng Dương" đầy biến hóa và giàu sáng tạo do Việt Tú dàn dựng, diễn ra tại Hà Nội và đang trong vòng thương thảo để tổ chức tại TP.HCM.



Ca sĩ Đức Tuấn sẽ thực hiện live show cùng nhạc trưởng người Anh Paul Bateman (bìa phải) - Ảnh: Gia Tiến.

Riêng tháng 11 được coi là "tháng hàn lâm" khi có đến ba ca sĩ nuôi ý định làm show với sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng. Dù "hàn lâm" nhưng chắc chắn các show này sẽ không thiếu tính giải trí, gây tò mò. Dự án đầu tiên được tiết lộ là tour diễn xuyên Việt mà Hồng Nhung sẽ hát cùng dàn dây của dàn nhạc giao hưởng với phần chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi (đang sống và làm việc tại Macedonia).

Ðàm Vĩnh Hưng cũng quyết định gây sốc bằng tuyên bố sẽ thực hiện một show nhạc kịch VN mang nhan đề Số phận, diễn ra vào tối 5 và 6-11, với nội dung "câu khách" là chuyện tình tay ba giữa hai ca sĩ opera và một nhạc công. Nặng ký nhất có lẽ là live show của Ðức Tuấn (25-11) với sự trở lại của nhạc trưởng người Anh Paul Bateman cùng sự trợ giúp từ các biên đạo múa cũng người Anh.

Trước hàng loạt live show "giàu ý tưởng" nở rộ vào sáu tháng cuối năm, một nhóm các bạn trên diễn đàn Yêu âm nhạc đã nhận định: "Các ca sĩ không chỉ dốc sức đầu tư kéo khán giả quay lại với sân khấu âm nhạc mà còn để có cơ hội được ghi nhận tại các giải thưởng âm nhạc cuối năm". Nhưng dù vì lý do gì thì những nỗ lực này cũng rất đáng được ủng hộ và trân trọng vì một sân khấu nhạc Việt nhiều sự chọn lựa, tươi sáng và tưng bừng hơn.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm