Ba cá tính hội tụ trong "Cầm tay mùa hè"

19/06/2011 09:18 GMT+7 | Âm nhạc

Thanh Lam, Uyên Linh, Hà Linh đốt cháy khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn, Hà Nội đêm 18/6 bằng giọng hát nội lực, quyến rũ và đầy biến đổi ở nhiều cung bậc cảm xúc.




Chiếc váy màu cam rất hợp với "Nắng" Uyên Linh.

19h, Quảng trường Cách mạng tháng Tám đã rất tấp nập. Đội quân phe vé săn đón từng người hỏi mua vé để bán lại kiếm lời nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Các hàng ghế trong khán phòng đều không còn thừa lấy một chỗ. Một nhà phê bình âm nhạc nhận xét: chỉ cần cái tên Uyên Linh hay Thanh Lam đã đủ ăn khách, nói chi đây là đêm “song kiếm hợp bích”. Việc cháy vé đã nằm trong dự đoán của nhiều người.

Người mở màn chương trình là Thần tượng âm nhạc 2010 với liên tiếp 6 ca khúc, cả quen (Chỉ là giấc mơ, Take me to river), cả lạ (Người hát tình ca, Mượn, Simply the best, Giấc mơ tôi). Uyên Linh đã thể hiện tốt vai trò của mình khi làm người xem hưng phấn ngay ở phút đầu tiên. Sau một thời gian im ắng, hiện tượng âm nhạc trẻ đã có sự mới mẻ, tiến bộ rõ rệt. Cách xử lý bài hát của cô bản lĩnh hơn, mạnh mẽ mà vẫn tinh tế ở từng chi tiết nhỏ.




Thanh Lam đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cánh dơi tha thướt xanh mát.

Với những bài quen, Uyên Linh hát trên một bản phối mới nên không bị nhàm. Với những bài lạ, cô khéo léo, mềm mại từng đoạn bỏ nhỏ và lên cao, vang ở trường đoạn hay điệp khúc. Được ví như nắng, có lúc cái nắng Uyên Linh thật mãnh liệt, nóng bỏng (Take me to river, Simply the best), có lúc lại trải dài, nhẹ nhàng, ngay cả khi buồn vẫn mang màu sắc tươi tắn (Chỉ là giấc mơ, Mượn, Người hát tình ca); khi cuồng nhiệt cùng cả ban nhạc, khi yên lặng nhập tâm vào tiếng đàn của Quốc Trung. Thể hiện sáng tác mới nhất của vị nhạc sĩ kỹ tính - Giấc mơ tôi, bài hát chủ đề album sắp tới, Uyên Linh cho biết, cô thường xuyên bị Quốc Trung lườm vì hay hát sai lời, nhưng đứng trước hàng trăm khán giả, cô đã hát không chỉ lưu loát mà còn rất bay bổng, có hồn. Phần cover Simply the best của ca sĩ nổi tiếng Tina Turner tiếp tục chứng tỏ thế mạnh hát tiếng Anh của cô sinh viên Đại học Ngoại giao.

So với Uyên Linh, Hà Linh cũng dư thừa năng lượng. Giọng ca Sao Mai điểm hẹn 2008 tiếp ngay sau cô em cùng trường. Luôn được thừa nhận là một giọng ca đẹp, có khả năng biến hóa từ dân gian đương đại sang rock, Hà Linh là một mảnh ghép phù hợp trong chương trình. Sau một thời gian khá im ắng, cô xuất hiện gây bất ngờ cho khán giả bởi sự mảnh mai xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi mà gợi cảm. Cách hát của Hà Linh được Quốc Trung ví “ướt át như những cơn mưa” - nhưng là một trận mưa rào lớn làm nhiều người thảng thốt. Ban đầu, cô khá lãng mạn, tiết chế với Tháng tư về, Để dành nhưng càng về sau càng dữ dội, nhiều chỗ bị phô, gằn và làm mệt tai ngươi nghe. Khi thể hiện Nước sâu của nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô, Hà Linh cho thấy, cô thua đàn chị Trần Thu Hà hẳn một bậc trong cách xử lý. Tuy nhiên khi song ca Anh mãi là, chất rock cùng kinh nghiệm sân khấu dầy dặn của Hà Linh khiến Uyên Linh hơi lép vế trước ca sĩ khách mời, không giữ được thế chủ động như khi cô hát cùng Văn Mai Hương.



Uyên Linh - Thanh Lam - Hà Linh hòa giọng trong ca khúc chủ đề: "Cầm tay mùa hè".

Hai ca sĩ trẻ cố mạnh mẽ, cá tính hơn trong khi đàn chị Thanh Lam lại có sự giảm bớt, mềm mại trong cả cách hát và trình diễn để trở lại với hình ảnh thời hát “Mây trắng bay về” - album kết hợp với Quốc Trung và được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp Thanh Lam. Không hoàn toàn như 10 năm trước nhưng Thanh Lam cũng làm những người yêu “Lam xưa” thỏa mãn với Mây trắng bay về, Huyền thoại hồ Núi Cốc, Một thoáng Tây Hồ, Tre xanh ru. Với Hạc vàng bay xa - sáng tác của Đức Cường do Quốc Trung phối khí, bài hát nằm trong album sắp tới trong dự án tái hợp Quốc Trung - Thanh Lam làm khán giả yên tâm hơn về con đường mới của mình: không phải nhạc thị trường, không quá dữ dội - một cơn bão mùa hè tràn ngập cảm xúc nhưng không phải đến cấp 12.

Sự lên của hai Linh, sự xuống của Lam khiến ba cá tính âm nhạc có thể đứng cùng sân khấu mà không bị đối chọi, lấn át, phủ nhận nhau. Khi cùng hòa giọng trong Giữa hai bờ xa cách, Cầm tay mùa hè, ba nữ ca sĩ đã đem lại sự kết hợp ăn ý, đặc biệt trong phần Hà Linh - Uyên Linh hát bè cho Thanh Lam. Khi song ca cùng Uyên Linh bài hát quen thuộc của Quốc Trung - Sao chẳng về với em - Thanh Lam biết cách làm nâng đàn em lên, phối hợp tạo ra một bản tình ca da diết, lúc như nước ngầm, lúc trào cuộn sóng. Với hơn 10 ca khúc, không bài nào gây cảm giác hát non tay - Thanh Lam cho thấy, dù showbiz Việt xuất hiện nhiều giọng ca đẹp và thông minh như Hà Linh, Uyên Linh, cô vẫn xứng đáng là một diva.

Con gái nhạc sĩ Thuận Yến sẽ đón sinh nhật tuổi 41 vào hôm nay, 19/6 trên sân khấu đêm thứ hai của “Cầm tay mùa hè”. Êkíp thực hiện chương trình coi đây là món quà đặc biệt dành cho “người đàn bà hát”.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm