Hoạ sĩ Đỗ Ngọc Dũng: Quyến rũ một sức sống trung du

25/06/2012 07:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hoạ sĩ Đỗ Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ vừa khai mạc triển lãm (TL) cá nhân thứ ba Khoảng lắng tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội (kéo dài hết 4/7).

Chịu học, chịu giao du, trên cương vị Chủ tịch Hội VHNT tỉnh 12 năm qua, họa sĩ (HS) Đỗ Ngọc Dũng là một trong không nhiều các HS không ở TP lớn vượt thoát được tầm mức tỉnh lẻ. Không có sự trì trệ, buồn tẻ, lạc hậu trong tinh thần sống, vẽ, tranh Đỗ Dũng luôn cập nhật, giữ lửa sáng tạo bằng trái tim nghệ sĩ, khi mà tưởng như cương vị quản lý, nhịp điệu công chức choán hết thời gian của anh.

Đỗ Dũng có một gia đình êm ấm, vợ đẹp - một hoa khôi Việt Trì năm nào giờ vẫn còn đằm thắm, hai con gái, đã có cháu ngoại trai 4 tháng. Tinh thần cầu thị, sự quảng giao, năng lực... cho anh có nhiều bạn bè khắp nơi.



Nhà thơ Trần Nhương chúc mừng HS Đỗ Dũng (phải) tại buổi khai mạc.

1. Tầng 2 phòng TL 16 Ngô Quyền không đủ chỗ 40 tranh khổ lớn, tác giả Khoảng lắng đành chỉ bày 27 bức sơn dầu - chất liệu sở trường.

Diện tích TL quá chật với lượng khách, đồng nghiệp bạn hữu đến với Đỗ Dũng. Lễ khai mạc có các nhà thơ Hữu Thỉnh, Bằng Việt, HS Trần Khánh Chương, PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh, ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, GS-TS Tạ Ngọc Tấn - đồng hương cùng cắt băng khánh thành. Rất nhiều các tên tuổi văn nghệ sĩ, nhà báo như: thi sĩ Nguyễn Quang Thiều, HS Lê Huy Quang, Đào Châu Hải, Lê Thiết Cương... đến dự.

Sức lao động đáng nể, độ đa dạng bút pháp và đề tài ùa ra trên màu, hình căng tràn sức sống. ấn tượng nhất, là vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hoá trung du, Tây Bắc ùa chảy trên tranh, khiến người xem quên mình đang đứng ở đất Hà thành.

Hoà nhập với dòng chảy mỹ thuật đương đại, Đỗ Dũng không có khoảng cách với các đồng nghiệp Thủ đô, cả ở việc bị... sao chép tranh, bởi tranh bán được. Bà bầm Trung du lưng còng tay cầm nón mê rách một mình lụi cụi chiều Đông, chống gậy, chân đất, ngón cái tõe bàn chân Giao Chỉ, khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ dưới vành khăn cũ - Một dáng chiều vẽ từ 1999 là bức bị chép nhiều nhất. Tranh Đỗ Dũng có cả trong Bảo tàng Mỹ thuật VN lẫn các gallery tranh chép. Và rừng cọ, nữ sinh, đêm, bình minh, nắng, nhà đồi, nhịp trống, đấu vật... những bối cảnh, con người Trung du được vẽ từ tình yêu của người con đất Tổ cả đời nguyện gắn bó với quê hương.


Sức Xuân (1,1 x 1,1m, sơn dầu) của HS Đỗ Dũng.

2. Vững hình họa, tả thực cổ điển của Đỗ Dũng là thế mạnh như: Góc chợ vùng cao ngày không phiên, Giờ giải lao; nhưng khi vẽ trừu tượng, anh vẫn làm người xem khó tính bị thu hút. HS Lê Thiết Cương rất thích 2 tác phẩm trên và bức trừu tượng Ký ức vùng cao (1,5 x 1,5m). Ký ức ấy là nắng lóe qua những thân cây xơ ước, đôi ngựa thồ khắc khổ leo núi, mắt chịu đựng buồn là hình ảnh kết giao khoảnh khắc ảo và thật. HS Thành Chương lại ấn tượng Nắng gió vùng cao (1,8 x 1,5m) màu vàng chiếm lĩnh gió tạt bông lau lùa đèo núi hùng vĩ Cao Bằng, lại thấp thoáng đôi ngựa mắt như thấu khổ mà oán giận.

TL còn có 2 bức tranh vẽ Bác Hồ Cho dân tộc một ngày mai tươi sáng, vẽ Bác đội mũ, cổ vắt chiếc khăn mặt, vóc gày, xắn quần lội suối. Người trở về sau 30 năm bôn ba, phía sau là con tàu ra đi tìm đường cứu nước, bên trái là lán Hà Quảng - một tác phẩm hòa trộn bút pháp tả thực và hình hoạ thành công.

Đỗ Dũng “thời sự” qua Sự kiện 11 tháng 9, Bão Nhật Bản, Thiếu nữ thời @, Ký ức chiến tranh I, II, được tiếp nối trăn trở về những nguy cơ của sự sống, bằng nguồn nước chết - vẽ 7 con cá nằm trên cái thớt, con dao phay sáng loáng đặt giữa sẵn sàng Quy luật nghiệt ngã thật ám ảnh… Tôi liên tưởng sự đối nghịch của tác phẩm lũ trẻ thôn quê ngoác miệng cười ở bức Hồn nhiên và bà mẹ Trung du trong chiều rét mướt. Nhiều nghịch lý vẫn tiếp diễn và HS lại tiếp tục lý giải, kiếm tìm “trên con đường không có điểm dừng” như anh tâm sự.

Tác phẩm điêu khắc đá 12 tấn Chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung của anh vẫn đang bày tại công viên bên hồ Khuôn Muồi, Đền Hùng - một bằng chứng về sự đa tài của Đỗ Dũng.

Hai mươi phút, hai giờ hoặc hơn, người xem tranh Đỗ Dũng có được một cuộc du ngoạn hai tuần đổi bằng hàng năm cật lực sáng tạo của tác giả. Đứng tại trung tâm Hà Nội mà được phiêu lãng Trung du là điều thú vị nhất mà HS Đỗ Dũng tặng người xem. Thành tựu đáng kể nhất của anh, không là các cuộc TL, giải thưởng trong nước và quốc tế, tranh lưu bảo tàng quốc gia mà chính là niềm đam mê liên tục, bút lực sung mãn được bạn nghề và công chúng ghi nhận. Đỗ Dũng vẫn đang mới, muốn tiếp tục mới trong hưng khí tuổi 52.

Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm