Ngày Tình yêu, ngày nổi loạn

15/02/2009 07:46 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT& VH)- Không biết có phải là những món quà dành cho tình nhân hay không, mà trong buổi chiều của ngày lễ Tình yêu, các đội bóng “chiếu dưới” bất ngờ chơi “quật khởi” và làm mất mặt rất nhiều ông lớn.

Ở đối đầu giữa 2 “người hùng thời loạn”, Đoàn Minh Xương và Nguyễn Thành Vinh đã bất phân thắng bại tại đất Ninh Bình. Trong khi đó, H. Huế của ông Phùng “phiêu” với 1 chiến thuật hợp lý đã khiến Bình Định của ông Hùng “cầy” phải bất lực đứng nhìn đối phương ra về với 1 điểm trong tay.

Ở xứ Tây Đô, TP.Cần Thơ cũng buộc phải cưa điểm với “gã nhà nghèo” TPK Tiền Giang. Nhưng bất ngờ hơn cả là việc HN.ACB bị Than Quảng Ninh “hạ đẹp” tại Hàng Đẫy. Những sự nổi loạn nói trên đã đều minh chứng, giải hạng Nhất năm nay trở nên hấp dẫn và thú vị hơn.

HN.ACB (áo trắng) bị Than Quảng Ninh cho “đo ván” tại Hàng Đẫy
 
Trở lại với trận cầu đinh chiều qua giữa V.Ninh Bình và HP.HN, cuộc chạm trán được chờ đợi nhất cả vòng đấu, vì đây chính là 2 ứng viên nặng ký cho chiếc vé lên chuyên năm 2010. Thế nhưng, sức mạnh trên lý thuyết của V.Ninh Bình đã không được chuyển hoá thành hiện thực, quân của ông Minh Xương dù hơn HP.HN của ông Thành Vinh về mọi yếu tố song lại không thể giành chiến thắng.
 
Ưu thế của V.Ninh Bình được cụ thể hóa bằng việc đội chủ nhà chơi tấn công ngay từ đầu. Tỷ lệ kiểm soát bóng của V.Ninh Bình vượt trội so với đối phương, không chỉ trong 1 hiệp đấu, mà còn suốt cả 90 phút trên sân. Thầy trò ông Minh Xương đã thực hiện đủ miếng đánh: biên có, bóng dài có, trung lộ cũng có, nhưng hiệu quả là con số không.
 
Phải thừa nhận trong trận đấu hôm qua các học trò của HLV Đoàn Minh Xương đã chơi khá cứng nhắc và thiếu hẳn sự sáng tạo. Vô số đường chuyền được tạo ra, nhưng hầu hết là sai địa chỉ hoặc bị thủ môn Viết Nam bắt gọn.
 
Suleiman, Maxwell, Sỹ Mạnh rồi John (vào sân hiệp 2) đã không có một pha phối hợp nào cho ra hồn. Cơ hội rõ ràng nhất để V.Ninh Bình có thể phá vỡ thế bế tắc (42’) là khi Suleiman đưa bóng vào từ cánh phải, và dù ở tư thế khá thuận lợi, nhưng cú đá Maxwell lại bị Viết Nam bắt bài.
 
Cũng chẳng có gì lạ, đá trên sân khách lại yếu thế hơn, HLV Nguyễn Thành Vinh hẳn đã xác định tư tưởng “dĩ hòa vi quý” cho các học trò, vì thế HP.HN chơi rình rập và đợi thời cơ là một điều dễ hiểu. Trong tình huống vào cuối hiệp 1, nếu Anh Cường chọc chân đúng bóng thì đại diện của Thủ đô cũng đã có thể có một thế trận khác. Một hiệp 2 cũng chẳng có gì đáng chú ý ngoài 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Minh Nghĩa và Hoàng Đảm.
 
Một trận hòa chưa hẳn là điều quá tồi tệ với ông Xương và các học trò, V.Ninh Bình có thể đã không gặp may. Tuy nhiên, cũng phải nói tới việc bị một đối thủ cạnh tranh trực tiếp chia điểm trên lãnh địa của mình là một điều bất lợi cho đội quân đất Hoa Lư.
 
Hậu quả trực tiếp là V. Ninh Bình đã đánh mất cơ hội đẫn dầu bảng và phải nhường lại vị trí này cho Tây Ninh, đội bóng đã vượt qua Sài Gòn United ngay trên sân khách với tỷ số 2-1.
 
* Kết quả vòng 2 giải hạng Nhất QG - Cúp Sino 2009:

Sân Ninh Bình :V.Ninh Bình – HP.HN: 1-1
Sân Hàng Đẫy: HN.ACB – Than Quảng Ninh: 1-2
Sân Quảng Nam: NHS Quảng Nam – Quảng Ngãi: 1-1
Sân Quy Nhơn: Bình Định – H.Huế:0- 0
Sân Đồng Nai: Đồng Nai.B – A.An Giang: 2- 0
Sân Thống Nhất: Sài Gòn United – Tây Ninh: 1-2
Sân Cần Thơ: TP.Cần Thơ – TPK Tiền Giang: 0-0

BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 2:

XH Đội ST Điểm T H B
1 Tây Ninh 2 6 2 0 0
2 Bình Định 2 4 1 1 0
2 H. Huế 2 4 1 1 0
2 V. Ninh Bình 2 4 1 1 0
5 TP.Cần Thơ 2 4 1 1 0
5 TPK Tiền Giang 2 4 1 1 0
7 Đồng Nai. B 2 3 1 0 1
8 Than Quảng Ninh 2 3 1 0 1
9 Hòa Phát HN 2 2 0 2 0
10 Hà Nội ACB 2 1 0 1 1
11 NHS Quảng Nam 2 1 0 1 1
11 Quảng Ngãi 2 1 0 1 1
13 Sài Gòn United 2 0 0 0 2
14 An.An Giang 2 0 0 0 2
 
ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm