Bán kết futsal châu Á 2014: Chung kết trong mơ

09/05/2014 05:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như dự đoán, 2 đội bóng hàng đầu châu lục đã sở hữu 2 tấm vé vào tranh ngôi vô địch.

Ở trận bán kết 1, Nhật Bản gặp khó khăn hơn khi đối đầu với Kuwait. Đội bóng xứ phù tang đã rất vất vả trong hiệp một trước thế trận phòng thủ chặt chẽ mà HLV Fonseca áp dụng cho Kuwait.

Phút thứ 5, Kotaro có bàn mở tỷ số cho Nhật Bản, nhưng Kuwait không hề nao núng. Đến phút 15, nỗ lực của Kuwait đã được đền đáp khi Mohammad  chiến thắng thủ thành Fujiwara trong thế đối mặt với.

Phải chờ đến hiệp 2, Nhật Bản mới giành được nhiều lợi thế hơn cho mình. Minamoto là người nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà phút 22. Ngay sau đó, Kotaro hoàn tất cú đúp cho mình với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

Không còn gì để mất, Kuwait phải chấp nhận chơi power-play (không có thủ môn) một cách mạo hiểm. Và đó chính là thời cơ không thể tốt hơn để Nhật Bản ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Nobuya (24’, 27’) và Shota (29’). Tỷ số 6-1 nghiêng về Nhật Bản cũng là kết quả cuối cùng trận này.

Nhật Bản sẽ đối đầu với đội bóng số một châu Á Iran trong trận chung kết. Đội bóng của HLV Candelas đã có một trận bán kết thậm chí nhàn hạ hơn trận tứ kết gặp Việt Nam. Nạn nhân mới nhất của họ là Uzbekistan.

Bóng mới lăn được 9 phút, Iran đã dội vào lưới đội bóng xếp hạng 18 thế giới với tỷ số 5-0. Trận này, HLV Candelas cho thủ thành số một Samimi được nghỉ ngơi và chỉ dùng thủ thành số 2 Mohammadi, nhưng các cầu thủ Uzbekistan cũng không thể khiến Mohammadi vất vả. Thậm chí, đội bóng của HLV Bahodir cũng không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự vào lưới Iran.

Đến phút 30, tỷ số là 10-0 cho các học trò của HLV Candelas. Điều trùng hợp là Iran chơi rất hiệu quả 10 phút đầu trận. Cả 10 bàn thắng của họ đều được thực hiện ở 10 phút đầu mỗi hiệp đấu.

Tỷ số thắng 10-0 nghiêng về đội bóng của HLV Candelas cũng là kết quả cuối cùng của trận cầu chênh lệch này. Tổng cộng, sau 5 trận đấu, Iran đã dội vào lưới 5 đội bóng mà mình gặp 49 bàn thắng, để lọt lưới 6 bàn. Họ chính là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và dễ hiểu vì sao Nhật Bản đã tính rất kỹ để không đụng độ Iran trước trận chung kết.

Xem những Kuwait hay Uzbekistan đoạt vé vào bán kết, nhiều CĐV Việt Nam có lẽ sẽ tiếc nuối cho đội chủ nhà. Nếu tỉnh táo hơn, thầy trò HLV Bruno hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong tốp 4 đội hàng đầu châu lục.

Kết quả vòng bán kết

Nhật Bản – Kuwait 6-1

Iran – Uzbekistan 10-0

Lịch thi đấu ngày 10/5 (nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM)

16h, tranh hạng ba: Kuwait – Uzbekistan

19h, chung kết: Nhật Bản – Iran


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm