Marseille 0-2 Bayern Munich: Dạo chơi ở Velodrome

28/03/2012 22:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng của Gomez và Robben đã giúp Bayern Munich giành được chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Marseille, qua đó nắm lợi thế lớn trong việc giành chiếc vé dự trận bán kết Champions League năm nay. 

Đội hình thi đấu:

+ MARSEILLE: Elinton Andrade, Azpilicueta, Fanni, N'Koulou, Morel, Diarra, Mbia, Amalfitano, Valbuena, A. Ayew, Remy.

+ BAYERN MUNICH: Neuer; Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba; Luiz Gustavo, Kroos, Robben, Muller, Ribery, Gomez.

Tới làm khách trên sân của Marseille song "Hùm xám" Bayern Munich không có dấu hiệu e dè khi tung ra một đội hình thiên về tấn công với những tên tuổi nổi danh như cặp Robben - Ribery hay một Mario Gomez đang có phong độ rất cao.


Các cầu thủ Bayern ăn mừng chiến thắng - Ảnh Reuters

Trong khi đội khách có đầy đủ anh tài thì đội chủ nhà Marseille lại đang hứng chịu tổn thất không nhỏ khi thủ môn chính thức Madanda dính chấn thương, buộc HLV Deschamps phải sử dụng thủ môn Elinton Andrade. Lý giải về quyết định của mình, HLV Dechamps cho hay: "Tôi đã phải đưa ra một quyết định khó khăn song đó là một quyết định được đưa ra dựa trên ý kiến của HLV thủ môn và phong độ của các cầu thủ".

Lần cuối cùng Bayern chạm trán một đội bóng của Pháp ở Champions League là ở bán kết mùa 2009/2010 khi đội bóng của Đức đã đánh bại Lyon ở cả hai lượt trận với tổng tỷ số thắng 4-0.

Năm phút đầu của trận đấu đã diễn ra với sự thận trọng của đội chủ nhà. Trước sức tấn công cực mạnh của đội khách, vốn ra sân với đầy đủ "Bộ tứ siêu đẳng", HLV Dechamps dường như đã yêu cầu các học trò đá chậm và chủ động thăm dò đối phương.

Không như những cầu thủ khác khi quay trở lại gặp đội bóng cũ, cổ động viên Marseille đang có bầu không khí thù địch nhằm vào Ribery. Mỗi khi "Gã mặt sẹo" có bóng, những tiếng la ó lại nổi lên trên các khán đài.

Phút thứ 8: REMY - QUÁ VÔ DUYÊN! Từ đường đá phạt góc của đồng đội, Fanni bật cao đánh đầu dũng mãnh buộc Neuer phải cản phá song bóng lại tìm đến vị trí của Remy. Từ cự ly chỉ khoảng 3m và không bị ai kèm, cầu thủ của Marseille lại có một tình huống bắt volley ra ngoài không thể tin nổi. Nếu đây là một cú sút cẩn trọng, tỷ số có lẽ đã được mở cho Marseille.

Sau tình huống bỏ lỡ của Remy, tâm lý của các cầu thủ chủ nhà đã được cải thiện so với những phút đầu tiên. Hàng tiền vệ của Marseille đang kiểm soát khá tốt khu trung tuyến song đội chủ nhà cần phải cẩn trọng trước những pha lên biên cực nhanh của bộ đôi Robben và Ribery.

Phút thứ 13: Muller thoát xuống bên cánh phải và trong tình huống đi bóng sát đường biên ngang, tiền đạo trẻ chuyền ngược ra song cả Robben lẫn Gomez đều không thể dứt điểm.

Hai đội tiếp tục chơi tấn công về phía khung thành của nhau nhưng việc chưa đội nào đẩy cao đội hình lên tấn công đang khiến cho trận đấu thiếu đi khoảng trống để các "nhà ảo thuật" như Ribery, Robben của đội khách hay Remy, Valbuena của đội chủ nhà phô diễn.

Phút thứ 21: PENALTY?. Các cầu thủ Marseille cho rằng trung vệ Badstuber đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa sau một đường tạt bóng của đối phương song không có tiếng còi nào cất lên.

Phút thứ 22: Thủ môn Andrade có một pha xử lý bóng bất cẩn trong vòng cấm địa, khiến đội nhà phải chịu phạt góc. Đây không phải là lần đầu tiên thủ môn người Argentina xử lý không thành công. Dường như việc bắt chính trong một trận đấu quan trọng như thế này đang tạ ra áp lực không nhỏ với Andrade.

Phút thứ 27: Remy đã tung ra một cú sút nguy hiểm trong vòng cấm địa song trước đó, cầu thủ này đã bị thổi phạt do hành động đẩy với hậu vệ cánh Lahm.

Phút thứ 32: Kross đã phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Valbuena, còn đội trưởng Lahm cũng bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Phút thứ 34: Diarra đã bị phạt thẻ vàng sau tình huống truy cản Gomez, trong khi đó Gustavo của đội khách cũng trở thành cầu thủ thứ tư trong trận phải nhận thẻ vì pha vào bóng nguy hiểm.

Những phút thi đấu của hiệp 1 tiếp tục trôi qua trong sự tẻ nhạt khi trận đấu thiếu những tình huống tấn công có nét và các pha bóng dứt điểm có thể tạo bàn thắng. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng tới lúc này, Marseille vẫn chơi rất thận trọng khi chỉ có khoảng ba tới bốn cầu thủ của đội khách thường tham gia vào các đợt tấn công. Do vậy, những nỗ lực lên bóng của chủ nhà thường bị bẻ gãy dễ dàng. Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, Bayern cũng đang vất vả tìm đường vào khung thành của Marseille.

Phút thứ 44: BÀN THẮNG! Đội khách bất ngờ có được bàn thắng khi trận đấu đã bước sang những phút bù giờ cho hiệp 1. Từ đường kiến tạo của Robben, Gomez sút nối từ cự ly khoảng 17m. Bóng đi không căng và hiểm nhưng sai lầm trong khâu đổ người của thủ môn Andrade đã giúp cho đội khách có được bàn mở tỷ số.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Bayern Munich.


Ribery chơi không ấn tượng trong trận này - Ảnh Getty

Tính tới phút thứ 50, tỷ lệ kiểm soát bóng của Bayern Munich là 58%, vượt trội so với 42% của đội chủ nhà. Điều này cũng lý giải tại sao dù Marseilel đang cố gắng đẩy cao đội hình nhưng chưa tạo ra được bất cứ cơ hội dứt điểm đáng chú ý nào.

Phút thứ 56: Marseille có một tình huống tấn công đáng chú ý song cú đánh đầu từ cự ly khoảng 15m của Remy chưa đủ nguy hiểm để khiến Neuer phải vất vả cản phá.

Hơn 60 phút trôi qua, sự tẻ nhạt là những gì mà cổ động viên của hai đội đang phải chứng kiến trong trận tứ kết giữa Marseille và Bayern Munich. Trong khi đội khách chủ động chơi phòng ngự để kìm hãm mọi ý đồ tấn công của đối phương thì đội chủ nhà Marseille cũng quá yếu tuyến giữa để có thể chơi một thế trận sòng phẳng. Ý đồ tấn công của Marseille khá đơn điệu khi trái bóng chỉ lăn quanh ở khu vực giữa sân rồi được đẩy ra cánh và bóng lại tiếp tục được nhồi vào khu vực cấm địa.

Phút thứ 64: M'Bia phải nhận thẻ vàng vì pha tiểu xảo đối với Gomez.

Phút thứ 65: Bayern Munich thay Kross bằng Tymoschuk. Đây là một quyết định nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của đội khách.


Niềm vui sau khi lập công của Robben - Ảnh Reuters

Phút thứ 69: BÀN THẮNG! Đội khách đã có được bàn thắng thứ hai khá đơn giản khi Robben phối hợp 1-2 với Muller như ở chỗ không người. Trong pha đối mặt với thủ môn đối phương, dù không có góc sút thuận lợi nhưng cú sửa bóng của Robben vẫn đủ làm tung lưới Marseille.

Hai bàn thua gần như đã dập tắt ý chí thi đấu của các cầu thủ Marseille khi mà những cầu thủ chủ nhà đang thi đấu như thể đợi hết giờ.

Phút thứ 75: Pjanjic được đưa vào thay cho Ribery. Trước đó, đội chủ nhà cũng thay  Amalfitano bằng Brandao.

Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối với sự tự tin và thoải mái như khi thi đấu trên sân nhà của các cầu thủ Bayern Munich.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Bayern Munich.

 

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm