01h45 ngày 29/3, Marseille – Bayern Munich: Hai thùng thuốc nổ

28/03/2012 12:00 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Marseille đang thể hiện được những phẩm chất điển hình của con ngựa ô nguy hiểm nhất ở Champions League mùa này. Bayern Munich của nửa thập niên trở lại đây luôn là một đội bóng tiềm ẩn sự bùng nổ bậc nhất của châu Âu, cùng thời điểm mà người Đức tiến hành cuộc cách mạng bóng đá tấn công. Một trận đấu của hai thùng thuốc nổ.

Họ không phải là hai ứng viên cho chức vô địch, vì chiều sâu lối chơi còn hạn chế, và chiều sâu đội ngũ lẫn sự ổn định vẫn còn nhiều khiếm khuyết so với các đội có “tiềm năng” đi tiếp ở vòng tứ kết này (điển hình là Barcelona, Real Madrid), nhưng cả hai sở hữu rất nhiều những phẩm chất để có thể tạo ra những cơn địa chấn ở Champions League: “Kinh nghiệm” gây sốc, tính bất ngờ và sự bùng nổ của các cá nhân.

“Kinh nghiệm” gây sốc

Hai năm trước, Bayern cũng đã vượt qua một đội bóng Pháp, nhưng là ở bán kết Champions League. Họ đè bẹp Lyon với tổng tỉ số 4-0. Nhưng trừ 2 lượt trận ấy, chặng đường đến trận chung kết ở Bernabeu của đội bóng xứ Bavaria không hề diễn ra một cách suôn sẻ và là sản phẩm của một lối chơi mạch lạc. Họ dựa dẫm quá nhiều vào Arjen Robben, người đã chơi mùa giải hay nhất của cuộc đời. Họ vượt qua Fiorentina ở vòng 1/8 với sự trợ giúp đáng kể từ những quyết định sai lầm của trọng tài, và đặc biệt là kỳ tích đánh bại Manchester United với những khoảnh khắc bùng nổ hoàn toàn mang tính chất thời điểm, trong thế trận lép vế.

Bayern của Louis Van Gaal mang rất nhiều khiếm khuyết và không hề có chiều sâu lối chơi, nhưng họ vẫn bùng nổ liên tục, càng chơi càng hay và chỉ chịu đầu hàng trước một Inter Milan đã xây dựng được nền tảng quá vững vàng ở trận chung kết.


 Tính bùng nổ của Bayern sẽ tạo ra khác biệt, nhờ hai nhân tố gây đột biến tốt bậc nhất châu Âu là Robben – Ribery? - Ảnh Getty

Với Marseille, kể từ thời điểm đoạt Cúp Champions League năm 1993, họ không tạo ra được tiếng vang đáng kể nào ở châu Âu. Nhưng HLV của họ thì đã từng đưa một Monaco non trẻ vào đến chung kết Champions League năm 2004 (thua Porto). Và ngay cả trận thắng 3-0 trước một đối thủ Đức khác là Dortmund ở vòng bảng, hay việc đánh bại Inter Milan với hai bàn thắng ở hai lượt trận vòng 1/8 đều đến vào phút bù giờ cũng cho thấy sức mạnh tiềm ẩn của Marseille dưới sự dẫn dắt của Deschamps. Bằng những quyết định thay người và năng lực khích lệ cầu thủ.

Đội ngũ của Bayern không thay đổi quá nhiều sau 2 năm, và Deschamps thì vẫn cho thấy khả năng tạo ra sự khác biệt của ông. Không cần nền tảng quá vững vàng, cả hai đội vẫn có thể tiến sâu nhờ việc liên tục tạo ra những bất ngờ.

Sự bất ngờ, và khả năng bùng nổ của cá nhân

3 Bayern đã thắng 3 trong số 4 lượt trận knock-out với các đội bóng Pháp trong lịch sử dự Cúp châu Âu. Họ thắng 4, hòa 3 và thua 6 trong các lần làm khách trên đất Pháp

9 Marseille đã thua 9/19 trận gần nhất tại Velodrome ở Champions League, hòa 3 và chỉ thắng được 7 lần, nhưng họ cũng đã thắng 2 lần đối đầu knock-out gần nhất trước các đối thủ Đức

60 Franck Ribery đã chơi cho Marseille từ năm 2005 đến 2007, chơi 60 trận và ghi 11 bàn. Daniel Van Buyten chơi cho đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp trong giai đoạn 2000-2002, đá 41 trận, ghi 5 bàn

Bayern vẫn giữ được những nhân tố tạo đột biến tốt nhất hiện nay ở châu Âu và là những cầu thủ đã trải đường cho họ đến trận chung kết ở Bernabeu cách đây hai năm: Robben và Ribery. Nhưng tính bất ngờ của họ cũng suy giảm vì những gì đã làm được trong hai năm qua, chưa kể việc tiền vệ người Hà Lan đã từng lâm vào một giai đoạn sa sút mùa này và tốc độ của anh cũng không còn quá ấn tượng như trước.

Nhưng Bayern cũng có thể dựa vào những nhân tố khác để tạo ra thêm nhiều bất ngờ: Toni Kroos, người đang chơi rất hay thời gian gần đây với vai trò là một tiền vệ con thoi; hoặc chờ đợi thêm ở Mario Gomez, cầu thủ đã tự hoàn thiện rất nhiều trong thời gian qua và còn có thể khiến chúng ta phải ngạc nhiên hơn nữa về anh trong thời gian tới.

Trên khía cạnh bùng nổ cá nhân, Bayern trội hơn, nhưng Marseille tất nhiên là tiềm ẩn nhiều bất ngờ hơn. Nên nhớ là ở trận lượt về gặp Inter Milan, họ có một thủ môn có thể kiến tạo bàn thắng bằng một cú… phát bóng từ sân nhà (trước đó, Mandanda cũng đã chơi như “lên đồng” để ngăn cản các cơ hội của Inter), và một HLV đã hai lần giúp các học trò của mình ghi bàn phút bù giờ nhờ các quyết định thay người. Chưa kể đội ngũ hiện tại của Marseille cũng sở hữu rất nhiều cầu thủ có năng lực không tầm thường cần khẳng định tên tuổi, như Valbuena, Remy…

Trận đấu có thể sẽ không được giải quyết một cách nhanh chóng, và có thể không phản ánh đúng thế trận, vì với hai đội bóng giàu tính bùng nổ và bối cảnh trận đấu là vòng tứ kết Champions League, thì chiến thắng gây tranh cãi và thiên về những “tiểu tiết” diễn ra trong khoảnh khắc là điều thường xảy ra.

Dự đoán: 0-1

Lực lượng

Marseille thiếu Mandanda (treo giò)

Bayern thiếu đội phó Schweinsteiger, Van Buyten (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Marseille: Bracigliano - Azpilicueta, M'Bia, N'Koulou, Morel - Diarra, Cheyrou, Amalfitano - Valbuena, Brandao, A. Ayew

Bayern: Neuer - Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba - Luiz Gustavo, Kroos - Robben, Müller, Ribery Gomez


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm