Lễ khai mạc SEA Games 26: Lung linh sắc màu

12/11/2011 07:14 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH) - Tối  qua, vương quốc Srivijaya, một vương triều Mã Lai hùng mạnh và có ảnh hưởng tới cả khu vực Đông Nam Á đã được tái hiện khá sinh động và sắc sảo trong lễ khai mạc  SEA Games 26.


Lễ khai mạc SEA Games 26 lung linh sắc màu - Ảnh Quang Nhựt

Sân vận động Siriwijaya với sức chứa 40,000  hiện ra huyền ảo trong hình dáng thảm cỏ xanh của một sân bóng đá. Palembang là thủ phủ của vương quốc Sriwijaya thịnh vượng trong quá khứ. Tên của vương quốc này có nghĩa là "tỏa sáng" - "Sri" và chiến thắng - "wijaya".  Sử sách kể rằng vào thời kỳ 850 - 1025 CN, Palembang đã vô cùng thịnh vượng với vai trò là một trung tâm thương mại giữa phương Đông và phương Tây. Vương triều này cũng trở thành một trung tâm của việc tiếp thu các giáo lý của Ấn Độ giáo và tiếng Phạn. Các thư sinh đến từ Trung Hoa đã dừng chân tại Palembang để học tiếng Phạn trước khi tiếp tục quá trình học tập tại Ấn Độ.

Đó cũng là thông điệp mà thành phố Palembang muốn gửi gắm đến các đoàn VĐV tham dự SEA Games lần này.

Điều khác biệt rất rõ mà khán giả cảm nhận được trong lễ khai mạc tối qua đó là triết lý lẫn văn hóa đạo Hồi rất đặc thù của người Indonesia. Tiếng trống rampak gendang lúc thì rộn ràng như thúc giục các chiến binh xung trận, lúc đằm thắm đầy lãng mạn. Này thảm cỏ xanh, dòng sông Musi  lững lờ trôi; kia những thảo nguyên khô cằn với đàn người gò lưng kéo đá đi mở cõi. Con thuyền khổng lồ trên dòng Musi với hàng ngàn cư dân trong vẻ phồn thịnh qua màn biểu diễn của các nghệ sỹ đã đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về với quá khứ mà người dân Palembang luôn tự hào.

Tất cả được các nữ nghệ sỹ biểu diễn các điệu múa cổ truyền của các vùng đảo chính của Indonesia trong hình ảnh minh họa độc đáo và đẹp tuyệt những hoa văn, hình họa đặc trưng của văn hóa vùng Indonesia.

Lễ khai mạc khá  ấn tượng bởi màn biểu diễn của các em nhỏ trong bài hát "Vươn tới những ước mơ" - Reach of the Dreams. Đây là một hình ảnh Indonesia trẻ trung và hiện đại.

Tham gia phục vụ âm thanh của buổi lễ là dàn nhạc 150 người, dàn trống truyền thống rampak gendang 1000 người. Bên cạnh đó, có 5000 nghệ sỹ tham gia biểu diễn. "Together we will shine", ca khúc chính thức của SEA Games 26 do  ca sỹ kiêm diễn viên Agnes Monica thể hiện có sức truyền cảm mãnh liệt. Chị hát cùng ca sỹ hàng đầu của Philippines Lea Salonga và Idol Malaysia, Jacklyn Victor.

Palembang, vương triều ngày xưa hoành tráng thế nhưng giờ đây trực tiếp chứng kiến đúng nghĩa chỉ còn là “nền cũ lâu đài bóng tịch dương”. Lễ khai mạc đầy sắc màu cũng không làm những vị khách quên được những ấn tượng chưa tốt trong những ngày đầu khởi tranh SEA Games. Hy vọng 11 ngày còn lại,  Indonesia- cụ thể là Jakatar và Palembang sẽ làm cho du khách thấy thân thiện hơn. Người ta cũng đang lo ngại chủ nhà sẽ làm mọi cách để “vét” huy chương, cho mục đích lên ngôi số một như các nước từng đăng cai.

Đành chờ thôi!

Hữu Quý


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm