ĐT Hàn Quốc: Hổ Đông Á vươn mình

24/06/2010 12:41 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Sau 8 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ( 1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 và 2010), Hàn Quốc đã có những bước tiến nhảy vọt về đẳng cấp và thể lực. Và chiến tích lần đầu vượt qua vòng bảng khi vWorld Cup tổ chức ngoài châu Á là một ví dụ.

Trước trận đấu với Nigeria, thống kê chỉ ra rằng thầy trò Huh Jung-Moo đã bị vắt sức vì phải chạy nhiều hơn đại diện châu Phi đến hơn 10km nhưng trong suốt trận đấu, những chiến binh Taegeuk vẫn thi đấu với tất cả sức lực và lòng quả cảm để kiếm được trận hòa 2-2. HLV Huh Jung-Moo cũng rất tự hào về màn trình diễn xuất sắc của các học trò nhưng ông thầy 55 tuổi này bổ sung rằng: “Giờ không phải là lúc ăn mừng, mục tiêu của Hàn Quốc không chỉ dừng ở vòng 2”.


Chân sút số 10 Park Chu-Young cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2010 thực hiện thành công quả phạt trực tiếp, sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp Nigeria- Ảnh Getty
Cần phải nhờ rằng Hàn Quốc là đội bóng phải nhận bàn thua nhiều nhất bảng B (6 lần bị chọc thủng lưới), và hiện tại chỉ ít hơn Triều Tiên 1 bàn tính đến thời điểm này (7 bàn thua). Nếu không sớm có những thay đổi nơi tuyến phòng ngự, Hàn Quốc sẽ phải trả giá khi đối đầu với Uruguay, đội bóng sở hữu những chân sút tên tuổi như Forlan hay Suarez. Nên nhớ ở trận đấu với Nigeria, người dân xứ Hàn đã nhiều phen thót tim, và nếu như Yakubu không sút ra ngoài trong một tình huống đá ra khó hơn đá vào thì giờ này, Huh Jung-moo và các học trò đã đặt vé về nước
.

Nhưng dù thắng hay thua ở vòng knock-out (1/8), thì Huh đã trở thành HLV nội xuất sắc nhất trong lịch sử tham dự World Cup của Hàn Quốc. Về thành tích, chiến lược gia 55 tuổi vẫn chưa thể sánh được với “thánh” Hiddink, nhưng chính ông đã làm thay đổi quan niệm của người dân xứ sở kim chi. Rằng Hàn Quốc có thể tự làm tất cả nếu họ có mục tiêu rõ ràng. Ít ra tính đến thời điểm này, Jung-Moo cũng ăn đứt Coelho (Bồ Đào Nha 03/04), Jo Bonfrere (Hà Lan, 05/06), Advocaat (Hà Lan, 05/06) và Pim Verbeek (Hà Lan, 06/07).

Và trong khi các đội bóng lớn như Anh, Pháp hay Italia đang lao đao vì nội bộ lục đục thì ở Hàn Quốc người xem luôn thấy được sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Chính điều đó khiến họ trở nên đáng gờm. 
 

Bình Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm