Hàn Quốc vào vòng 1/8: Lần đầu trên "đất khách"

23/06/2010 13:45 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc vượt qua vòng đấu bảng của một VCK World Cup bên ngoài lãnh thổ của họ. Dấu ấn đậm nét trong chiến công này thuộc về HLV Huh Jung - Moo.



Hàn Quốc phất cao lá cờ đầu của bóng đá châu Á tại World Cup 2010 - Ảnh Reuters

Hàn Quốc đã viết nên một câu chuyện không tưởng tại World Cup 2002 khi họ lọt tới tận vòng bán kết, thành tích tốt nhất trong lịch sử nền bóng đá xứ Kim Chi. Nhưng đó là khi họ được chơi trên sân nhà, có "sự ưu ái" của các trọng tài và còn bởi dẫn dắt bởi một HLV có biệt danh là "phù thủy" mang tên Guus Hiddink. Thế nên, khi  tiếng còi kết thúc 90 phút trận đấu tại Durban vang lên, nhiều CĐV của Hàn Quốc đã ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở. Lần đầu tiên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, đội bóng của họ vượt qua được vòng đấu bảng của 1 kì World Cup  (không tính năm 2002 vì là chủ nhà).

Quay ngược lại với thời gian của năm 1954 khi Hàn Quốc lần đầu tiên có vinh dự góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh, họ đều bại trận với những tỷ số không tưởng: thua 0-9 trước Hungari và 0-7 trước Thổ Nhĩ Kì. Bài học đau cho lần đầu tiên luôn được khắc sâu và cho đến hiện tại nó vẫn là một kí ức buồn với người dân xứ Kim chi. Từ đó đến trước World Cup 2010, đã có thêm 6 VCK Hàn Quốc góp mặt (86, 90, 94, 98, 02, 06). Trừ World Cup năm 2002 với tư cách là sân nhà khi "hổ Đông Á" vào tới bán kết, những  giải đấu còn lại họ đều không thể vượt qua vòng đấu bảng. Những câu chuyện cổ tích chỉ lại được bắt đầu trên đất Nam Phi, khi lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc lọt tới vòng 1/8 mà không phải tư cách chủ nhà.

Thành tích ấn tượng ấy được bắt đầu bằng chiến thắng 2-0 tưng bừng trước Hy Lạp trong ngày đầu ra quân. Thất bại tới 1-4 trước Argentina ở lượt trận thứ 2 không làm nhụt chí các chàng tri xứ Kim chi. Trái lại nó còn khiến cho quyết tâm của họ được đẩy lên cao khi bước vào cuộc tử chiến với Nigeria. Và tấm vé đi tiếp đã được trao cho đội quân của HLV Huh Jung - Moo, những người đã thể hiện được bản lĩnh, tinh thần cũng như khả năng chớp thời cơ tốt hơn.

* Đâu cần phải "thầy ngoại"

Khi Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 chung cuộc tại World Cup 2002, nhiều cổ động viên ca ngợi Hiddink như một vị thánh. Thậm chí, không ít người Hàn Quốc còn gợi ý về phương án tạc tượng chiến lượt gia người Hà Lan bởi ông "thày ngoại" này đã làm nên một điều kì diệu nhất trong lịch sử. Thế nhưng, HLV Huh Jung - Moo, người đang dẫn dắt ĐT Hàn Quốc đã chứng minh đất nước xứ Kim chi cũng không thiếu những nhà cầm quân kiệt xuất. Và ông chính là người tiên phong, phất cao lá cờ đầu cho bóng đá Hàn Quốc trong một kì World Cup không cần đến "ngoại binh".

Từ Hiddink đến Huh Jung - Moo còn có 4 HLV ngoại khác đã dẫn dắt Hàn Quốc là Humberto Coelho (Bồ Đào Nha 03/04), Jo Bonfrere (Hà Lan, 05/06), Dick Advocaat (Hà Lan, 05/06) và Pim Verbeek (Hà Lan, 06/07) nhưng việc liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cứ mỗi năm phải "thay tướng" một lần cho thấy họ không còn đặt niềm tin vào những ông "thầy ngoại". Quyết định chọn Huh Jung - Moo từ ngày 7/12/2007 có thể coi là một sự lựa chọn sáng suốt. Chiến lược gia 57 tuổi này dần chứng minh được tài năng ở lần đầu tiên làm việc ở cấp ĐTQG (trước đó ông chỉ mới dẫn dắt các CLB). Thành tích đưa Hàn Quốc lần thứ 7 liên tiếp giành vé dự VCK World Cup 2010 có thể coi là bước khởi đầu mĩ mãn mở ra một triều đại mới của  Huh Jung - Moo.

Cái tài của của cựu Jung - Moo là việc ông đã gắn kết được các cầu thủ của mình lại với nhau, kết hợp kinh nghiệm của những "cựu binh" với những tài năng trẻ giàu triển vọng. Quan trọng nhất, cựu HLV của CLB Chunnam Dragons biết "thổi" vào các học trò của mình tinh thần chiến đấu. Trong mỗi trận đấu tại VCK World Cup 2010, điều dễ nhận ra nhất của các chàng trai xứ Kim chi chính là bản lĩnh và sự kiên cường, thứ vũ khí tinh thần giúp họ chơi một trận sòng phẳng với Argentina và có được cú lội ngược dòng trước Nigeria.

Vượt qua vòng bảng, Uruguay sẽ là thách thức lớn của Hàn Quốc ở vòng 1/8. Với tài thao lược của Huh Jung - Moo cùng một tinh thần đang được đẩy lên rất cao, Hàn Quốc có nghĩ tới những cái kết có hậu hơn ở câu chuyện mà đã và đang tạo ra.

Hằng Thu

1: Với pha làm bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu với Nigeria, tiền đạo Park Chu-Young đã trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup năm nay có cú sút phạt trực tiếp thành công. Trước đó Uche, tiền vệ của Nigeria cũng đã 1 lần ghi bàn từ chấm đá phạt với bàn mở tỷ số trong trận đấu với Hy Lạp nhưng đó không phải bàn thắng đó lại xuất phát từ một đường chuyền hơn là một cú dứt điểm bởi mục đích của Uche là câu bóng vào trong vòng cấm. Thủ môn Tzorvas bị lấp mắt trong tình huống này và khiến cho bóng đi thẳng vào lưới.

Người Hàn Quốc phát "sốt" vì bóng đá

Theo thông tin được tờ Korea Times tiết lộ, đã có tới hơn nữa triệu người Hàn Quốc thức đêm để theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Hàn Quốc và Nigeria diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Sau khi đội nhà có được trận hòa 2-2 cùng với tấm vé lọt tới vòng 1/8, người dân xứ Hàn đã đổ ra đường ăn mừng. Ước tính có khoảng 268.000 CĐV Hàn Quốc đã đổ xuống các đường phố Seoul để bày tỏ niềm vui với chiến công của đội nhà. Ở thành phố Busan, cũng có một đám đông khoảng 30.000 người diễu hành trong trang phục áo và khăn đỏ, màu áo truyền thống của ĐTQG Hàn Quốc để thể hiện sự phấn khích khi thày trò Huh Jung - Moo vượt qua vòng đấu bảng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm